1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền tây ký sự: Lang thang 13 tỉnh miền Tây Nam Bộ - thắng cảnh Hà Tiên - Đất Mũi Cà Mau - Cần Thơ g

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi skyoverstone, 18/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    @ Chồn:
    Ảnh đẹp, văn hay thế này mà ém hàng kinh quá. Cũng đến nửa năm rồi mà mới chịu show ra để anh/em thưởng thức
    Báo cáo bà con cô bác là ngày xưa, khi còn cắp sách tới trường A. Chồn đã từng đạt giải nhất/nhì môn văn của thành phố.
    Thế nên bà con cổ vũ để anh ý tiếp tục kể chuyện hay, up ảnh đẹp hi hi hi
  2. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Trưởng thôn vào cổ vũ. Đợt đó rủ đi còn à ơi thích ở nhà ăn Tết Dương với bu và em nó cơ.
    @Doremonkey: Tớ đang tính đi cung miền Đông Nam Bộ, có ghé qua Đà Lạt, Nha Trang. Cụ thể đang tính, đại loại là Sài Gòn - Tây Ninh - Bình Dương - Bình Phước - Đà Lạt - Nha Trang - Sài Gòn. Đợt này cố rủ nhóm Chim cò đi cho có dân bản địa, mới mong thấm được chút nào cuộc sống Nam Bộ hỉ.
  3. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3: (4/1/08): Hà Tiên - Rạch Giá (Kiên Giang) - Cà Mau: khoảng 220km
    Nháo nhào tìm cảnh đẹp Hà Tiên

    Được khai mở vào đầu thế kỉ thứ 18, cách tỉnh lỵ Kiên Giang 93 km, Hà Tiên từ lâu đã nổi tiếng có nhiều thắng cảnh đẹp, thu hút nhiều lượt khách tham quan. Hà Tiên cũng là một trọng điểm chuyến đi miền Tây lần này. Ngoài việc muốn tận mắt xem "thập cảnh đẹp Hà Tiên", Hà Tiên còn là mảnh đất cuối cùng của dải hình chữ S. (khác với mũi Cà Mau là cực xa nhất về phía Nam). Bắt đầu từ Móng Cái, dải chữ S kết thúc ở Hà Tiên với hơn 3000km bờ biển.
    Hà Tiên từng là tỉnh lị của tỉnh Hà Tiên (nay là Kiên Giang), có con sông Giang Thành đổ ra biển. Hà Tiên ngày nay là một thị xã nhỏ, và nhỏ. Rất nhỏ. Không có dáng vẻ gì của một khu du lịch. Không nhà cao tầng, không tiếng còi xe, không ồn ào xô bồ. Đường vắng dù vẫn có đèn giao thông ở các ngã tư. Có những con phố nhỏ và sạch nhưng cũng có những đoạn đường bẩn thỉu. Hà Tiên nhỏ cỡ Châu Đốc.
    Buổi sáng, trời đã khá nắng. Cả hội cố gắng dậy thật sớm đi ra biển. Hà Tiên có khu du lịch Mũi Nai nhưng chưa có nhiều dịch vụ. Biển Hà Tiên được ví như Hạ Long của miền Nam bởi cũng có nhiều núi đá. Đặc biệt, cát ở đây đen mịn. Chúng tôi leo ra những vách đá ở mũi Nai, căng mắt ra nhưng cũng chẳng thấy đâu một "cảnh đẹp Hạ Long" như tưởng tượng. Sau này mới biết, phải đi ra khỏi Hà Tiên, lên mạn Kiên Lương, cảnh vật mới phong phú.
    [​IMG]
    Mũi Nai
    Rời Mũi Nai, cả hội tìm đến thắng cảnh Núi Đá Dựng. Theo giới thiệu thì đây là một tuyệt tác thiên nhiên, cao khoảng 100m với nhiều vách đá dựng đứng. Nhưng đến nơi, trước mặt chúng tôi là một trái núi nhỏ, trên cao có một hang gọi là Thạch Động, nghe nói đã từng là căn cứ cách mạng ngày xưa. Trời thì nắng, leo vào hang lại phải gửi xe, mất tiền và mất thời gian, đứa nào cũng ngại. Có một con đường mới mở chạy dọc theo núi, giá như chúng tôi đi tiếp thì đã được ngắm các vách núi dựng đứng nhưng rốt cuộc, cả hội chỉ loanh quanh chơi ở đầm sen, ăn trái thốt nốt ướp lạnh.(cảm ơn Doremonkey, mình nhớ nhầm thốt nốt thành Chà là )
    [​IMG]
    Đầm Sen ngay trước mặt núi Đá Dựng
    Nghe mấy chị bán thốt nốt mách, ngay đằng sau núi Đá Dựng, chỗ ruộng lúa, đã là đất Campuchia. Đây là điều thú vị của miền Tây, khác hẳn với biên giới phía Bắc là những dãy núi trùng điệp. Cửa khầu Xà xía, cửa khẩu cuối cùng của Việt Nam (cũng như Móng Cái là cửa khẩu đầu tiên) chỉ cách chỗ này 1,5km nhưng chúng tôi cũng bỏ qua, cả hội quyết định quay lại Hà Tiên để kịp lên dường đi Rạch Giá.
    [​IMG]
    Núi Đá Dựng cách trung tâm thị xã Hà Tiên 5km (sưu tầm)
    Chúng tôi cũng bỏ qua Chùa Hang vì ngại leo và không đủ thời gian, sau này mới thấy tiếc vì nghe nói, từ chùa Hang có thể ngắm hòn Phụ Tử xa xa. Ăn sáng xong, khoảng hơn 10h, cả hội từ giã Hà Tiên quay lại con đường 80 tiến về Rạch Giá.
    [​IMG]
    Hà Tiên có một cây cầu phao (chẳng hiểu đầu óc thế nào hôm qua lại viết thành cầu treo - cảm ơn Doremon key nhé) khá đẹp (ảnh sưu tầm)
    Tẽn tò hòn Phụ Tử - Về quê hương chị Sứ
    Con đường 80 cùng với đường 61 và 63 tạo thành trục đường chạy ven biển phía Tây Nam, nối Hà Tiên, xuyên qua vùng đất Kiên Giang và khu rừng ngập mặn U Minh bát ngát.
    Từ Hà Tiên đi Rạch Giá khoảng 93km, trải qua khá nhiều địa danh nổi tiếng như Kiên Lương, Ba Hòn, nhà máy Xi Măng Hà Tiên 2, huyện Hòn Đất (quê hương chị Sứ), Sóc Sơn (tên giống như một huyện của Hà Nội).
    [​IMG]
    Thị trấn Hòn Đất
    Lê Anh rất muốn đi thăm hòn Phụ Tử. Theo truyền thuyết, từ lâu lắm, vùng biển Hà Tiên có một con thuồng luồng hung bạo, chuyên tấn công các thuyền chài để ăn thịt ngư dân. Một ngư dân sống cạnh chùa Hang đau lòng trước cảnh này đã quyết hy sinh thân mình tấn công thuồng luồng biển đặng cứu khổ cho bà con. Ông đã dùng thuốc độc thoa vào cơ thể và làm mồi cho quái thú. Con thuồng luồng đã trúng độc mà chết. Thương thay, khi người con đi tìm cha, bắt gặp mảnh xác còn lại đã ôm vào lòng khóc thương vô hạn. Chẳng may anh ta lại trúng chất độc từ người cha để rồi cũng phải qua đời. Cũng theo các cụ lão niên, sau khi hai cha con ngư dân qua đời trời nổi mưa bão, sấm sét suốt mấy ngày đêm. Lạ lùng thay, nơi thi thể hai cha con ngư dân đã mọc lên hai hòn đá lớn và nhỏ. Hòn to là Phụ và hòn nhỏ là Tử, người ta gọi chung là hòn Phụ Tử. Tôi thì đinh ninh hòn Phụ Tử ở Kiên Lương (vì khi đi qua đây, thấy có một điểm dân cư mang tên Ba Hòn, Lê Anh quả quyết là ở Rạch Giá. Tới Rạch Giá mới hay, hòn Phụ Tử nằm ngay đầu huyện Kiên Lương, sát thị xã Hà Tiên. Hòn Phụ Tử cũng đã bị sập mất hòn Phụ sau một cơn gió mạnh cuối năm 2006.
    [​IMG]
    Hòn Phụ Tử khi chưa sập hòn Phụ (hòn cao) - Ảnh sưu tầm
    Tới Rạch Giá hơn 12h. Rạch Giá là một thành phố rất sầm uất. Chúng tôi nghỉ trưa ở một quán nước tại khu du lịch ven biển đang xây dựng, uống nước và ăn hột vịt lộn.
    [​IMG]
    Biển Rạch Giá xấu và nhiều rác
    Khoảng 1h cả hội lên đường đi tiếp hướng về khu rừng U Minh.
    (Còn tiếp)
    Được skyoverstone sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 11/07/2008
    Được skyoverstone sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 12/07/2008
  4. khunglonggiay

    khunglonggiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào sắp đi miền tây cho mình đi cùng với. Tuần sau mình vào TP Hồ Chí Minh chơi, muốn đi chơi miền tây một chuyến!
  5. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    1/ Cây cầu bạn chụp ở hà tiên không phải cầu treo mà là cầu phao.
    2/ Trái chà là bạn ăn hình như là trái thốt nốt thì phải.
  6. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Doremonkey (chắc là male?). Tớ đã sửa vào bài rồi.
  7. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    có thổ địa Tiền Giang vào ném đá kìa. Chà, toàn người quen cả. Ra bắc thì đụng Chim Cò, vào nam lại vướng Vivu. Phượt trong nam bằng xe máy thì hơi mất sức, vì trời nắng nóng mà, địa hình lại bằng phẳng, nhanh chán, lại hay phải chờ đò, chuyển phà, cầu cống khắp nơi. Có ngồi canô lướt kênh rạch thì mới đúng kiểu. Mấy bác kể chuyện típ đê, đang hay
    Được kengiang23 sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 13/07/2008
  8. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đi giữa rừng U Minh
    Kế hoạch bạn đầu cho ngày thứ 3 này, đích đến là mũi Cà Mau. Chúng tôi tính đón hoàng hôn và binh minh tại mũi. Kế hoạch vô cùng lãng mạn này nhanh chóng bị huỷ bỏ bởi sự dề dà tại Hà Tiên cũng như việc chúng tôi không dám đi quá tốc độ cho phép trên suốt chặng đường từ Hà Tiên tới Rạch Giá. Rời khỏi Rạch Giá đã quá trưa, mỗi đứa lưng lửng 2 quả hột vịt lộn trong bụng, thành ra không thiết tới bữa trưa. Đây cũng là lần duy nhất chúng tôi không nhậu nhẹt trong suốt chuyến đi.
    Rời khỏi Rạch Giá một đoạn, tới ngã 3 Vĩnh Lợi, con đường 80 quẹo vuông góc hướng về Rạch Giá, còn chúng tôi tiếp tục đi thẳng, theo con đường 61 tiến về Minh Lương. Minh Lương là thị trấn buôn bán rất sầm uất, bởi nằm ngay ngã 3 nối vùng Hậu Giang, tứ giác Long Xuyên với Kiên Giang, lại là cửa ngõ của vùng U Minh huyền thoại.
    Từ Minh Lương chúng tôi rẽ phải vào đường 63 hướng về dải đất nhô phình to ra của đất nước, khu rừng U Minh. Đường 63 đoạn này đang làm, bụi cát mù mịt, tôi đi một hồi rốt cuộc không thấy xe em Tụt đâu (em lái thay Lê Anh một đoạn), đợi một lúc mới biết 2 chị em vừa bị té. Nhìn ánh mắt trách móc, cũng thấy hối hận. Của đáng tội, tôi đi cũng đâu có nhanh được, bụi mù mịt, cũng rất khó quan sát đồng đội đằng sau.
    Chúng tôi lên phà Tắc Cậu, vượt con sông Cái Lớn. Đây là một khúc sông rất lớn, là cửa ngõ của vùng đất U Minh, phà chạy mất hơn nửa giờ.
    [​IMG]
    Mênh mông sông Cái Lớn
    [​IMG]
    Qua phà, U Minh Thượng chào đón chúng tôi.
    [​IMG]
    Con đường 63 nối Minh Lương với thành phố Cà Mau, xuyên qua vùng đất U Minh, qua những thị trấn, thị tứ với cái tên rất đặc biệt như Thứ Một, Thứ Mười Một, Ngã Bảy (nhưng đến đó thấy mỗi cái ngã 3), Gò Quao... Thị trấn, thị tứ khá đơn sơ, thường chỉ là một dẫy nhà công quyền mọc theo lộ. Con lộ cũng nhỏ xíu, chạy hun hút với hai bên chằng chịt kênh rạch. Kênh ở đây nhiều vô kể, đem lại nguồn nước to lớn phục vụ nông nghiệp. Nhưng đồng lúa cũng không rộng tới mức bát ngát như tôi tưởng tượng, nó cũng chỉ to hơn chút xíu so với những thửa ruộng chữ nhật ngoài Bắc. Dân cư mọc rải rác dọc bờ kênh, đa phần là nhà tranh. Phương tiện giao thông phổ biến là thuyền. Điều t hú vị là, trên kênh rạch cũng có biển chỉ dẫn điểm đến, khoảng cách y như các tuyến đường bộ!
    Quốc lộ 63 có những cây cầu lát gỗ rất đơn sơ:
    [​IMG]
    Nhưng nó đang được đầu tư làm lại. Thỉnh thoảng lại bắt gặp những cây cầu mới thế này:
    [​IMG]
    Có những đoạn, 2 bên là hàng cây ăn trái trông khá phê
    [​IMG]
    Làm Lê Anh nổi hứng ... chăn bò
    [​IMG]
    Con đường chạy song song với kênh, xế chạy thi cùng tàu:
    [​IMG]
    Thuyền rơm:
    [​IMG]
    Cảnh U Minh bình dị:
    [​IMG]
    Lúa chín đang chờ tay người gặt:
    [​IMG]
    Từ phà Tắc Cậu tới Cà Mau chừng trăm cây số, chạy lòng vòng cũng hết buổi chiều, chúng tôi tới thành phố Cà Mau khoảng 7h tối. Dĩ nhiên đành hủy phương án lên tàu đi mũi. Cũng hủy luôn phương án chạy xe xuống Năm Căn ngủ, chúng tôi ở tại một khách sạn hình như tên Hoàng Long. Khách sạn này, hoặc những người chủ của nó, để lại cho chúng tôi cảm giác không thoải mái, khác hẳn với tính cách cởi mở, thân thiện của người miền Tây chúng tôi gặp những ngày qua.
    Chạy lòng vòng quanh thành phố, hỏi giờ Tàu, cả hội đi tìm đặc sản Cà Mau. Tìm hoài không thấy, đành vào lẩu dê "Nhất Ly" (giỏi thật, lẩu dê này tận ngoài Hà Nội mà có cả chi nhánh ở đây). Nhậu xong, đi loanh quanh hồi nữa tìm quán hát mà chỉ thấy các quán "Hát cùng nghệ sỹ" (nghệ sỹ đơn ca tài tử), cả hội chán bỏ về đi ngủ..., kết thúc ngày thứ ba.
    Bản đồ ngày thứ ba:
    [​IMG]
  9. paper_hn

    paper_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao rất khó post bài :-(
    Tớ sẽ đi miền Tây tuần sau nữa, đến TP.HCM khoảng ngày 31.7, sau đó sẽ đi chơi Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng, An Giang, chắc là thời gian ở Sóc Trăng sẽ lâu hơn một chút để thăm đồng lúa đang lúc mới lên
    Bạn nào join cùng trên một phần chuyến đi (nữ thì tốt hơn vì tớ là nữ) thì thông báo nhé
  10. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Tặng bác chủ topic thêm 1 tấm hình về miền tây nửa này
    [​IMG]

Chia sẻ trang này