1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền Tây Thanh Hóa !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ThuHa_xinhdep, 08/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuHa_xinhdep

    ThuHa_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Miền Tây Thanh Hóa !

    Về Hà Nội mấy ngày đã thấy chán. HN vẫn thế, vẫn đông đúc nhộn nhạo bon chen và đáng ghét. Vì thế mà lại muốn phắn.

    Hôm nay thi lại 1 môn duy nhất, làm bài cũng ngon, thế là yên tâm lên đường rồi.

    Tuy mới chỉ đi dọc qua miền tây Thanh Hóa khi trở về trong chuyến leo Fansipan nhưng quả thực tôi thấy rất thích. Những rừng tre bạt ngàn, con sông Mã thơ mộng. những ngôi nhà sàn của người Thái và núi rừng nơi đây thực sự là rất quyến rũ. Khi đó tôi đã tự nhủ sẽ quay lại đây vào một ngày gần nhất và tôi nghĩ là ngày đó đã đến rồi.

    Thật may là có cu Tuấn cùng lớp ĐH với tôi hiện nay có nhà ở Ngọc Lặc. Chuyến đi này tôi sẽ đi cùng với chú ta. Nhân tiện đó sẽ ghé thăm nhà một số bạn ở Hà Nam, Sầm Sơn... nữa. Chuyến đi này dài khoảng 1 tuần. Sẽ về trước đêm 29 để đón tết

    Để xem nào... Na Mèo, Mường Lát, Tén Tằn... hay đấy he he. Tiếc là sẽ ko có ảnh cho anh em vì tớ ko có máy ảnh.

    Mai lên đường !
  2. vivu4ever

    vivu4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Khuyên chú nên kiếm máy ảnh bằng thắng cá độ như đã từng làm.
  3. ThuHa_xinhdep

    ThuHa_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hề hề ko có thằng nào dám cá độ đâu, nói đến làm gì hả anh ^_^
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    thế độ đi mà kiếm máy ảnh (cho em spam phát nhé, 1 phát thôi)
  5. dhlv

    dhlv Guest

    <BLOCKQUOTE id=quote><FONT id=quote face=Arial size=1>Trích từ bài của ThuHa_xinhdep viết lúc 13:40 ngày 08/02/2007:
    <HR id=quote noShade height="1">
    Tuy mới chỉ đi dọc qua miền tây Thanh Hóa khi trở về trong chuyến leo Fansipan nhưng quả thực tôi thấy rất thích. Những rừng tre bạt ngàn, con sông Mã thơ mộng. những ngôi nhà sàn của người Thái và núi rừng nơi đây thực sự là rất quyến rũ. Khi đó tôi đã tự nhủ sẽ quay lại đây vào một ngày gần nhất và tôi nghĩ là ngày đó đã đến rồi. Thật may là có cu Tuấn cùng lớp ĐH với tôi hiện nay có nhà ở Ngọc Lặc. Chuyến đi này tôi sẽ đi cùng với chú ta. Nhân tiện đó sẽ ghé thăm nhà một số bạn ở Hà Nam, Sầm Sơn... nữa. Chuyến đi này dài khoảng 1 tuần. Sẽ về trước đêm 29 để đón tết
    <HR id=quote noShade height="1">
    </BLOCKQUOTE></FONT><FONT id=quote face=Arial size=2>Em cứ cầm lấy 2 cái bản đồ đó mà dùng (coi như kỉ niệm), vì em còn tiếp tục còn phải đi nhiều . Còn Anh cũng chả cần nữa, tầm này rồi ! Đường ở mồm thôi !
    @all : Cảm giác độc hành qua một số tỉnh thành trước đêm giao thừa thật khó tả và thú vị http://www8.ttvnol.com/emoticons/1.gif" align=middle border=0>
    [size=3] <FONT color=deeppink>Nếu bác nào đã từng ko nói làm gì, còn ai hiện tại chưa vướng bận vì chuyện gia đình, tình yêu tình báo cũng nên làm một chuyến .Cứ thử xem gần tết rồi đó [img]http://www8.ttvnol.com/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif" align=middle border=0>[sign]</FONT></FONT></FONT>
    Ko ai vào đá đểu ĐHLV à
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 12/02/2007
  6. ThuHa_xinhdep

    ThuHa_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thanh Hoá Completed !
    Công nhận là chuyến đi này tôi thấy thích hơn chuyến đi Apachải vì fong cảnh thơ mộng hơn, nhưng tình người lại nhạt nhẽo hơn nhiều, trừ tình cảm của gia đình Tuấn thì lại rất nồng ấm !
    Để xem nào. Thích nhất trong chuyến đi này là 25 Km đi dọc sông Luồng từ Km53 đi Na Mèo qua Na Hồ - Lở - Sủa - Nam Động. Thơ mộng vãi lều !
    Thư giãn nhất là buổi chiều ngủ võng trong vườn nhà bác Tùng ở Na Mèo cạnh suối Sừng Luồng.
    Chán nhất là bọn Mường Lát với Tén Tằn. Chắc do vừa mới bị gỡ đường dây ma tuý khá lớn nên dân ở đây ngại tôi và Tuấn là "sự" đi làm án <-- DEK thuê được nhà trọ, fải fắn về Mai Châu ngủ ở bản Lé ah` quên bản Lác Fong cảnh thì cũng chả đẹp lắm vì toàn đồi trọc, ko sướng bằng đường đi Na Meo nhưng mà ko sao vì tắm ở đầu nguần sông Mã cũng rất sướng.
    Cung đường vui nhất là 50Km đi dọc Pù Luông từ Thôn Đỏ đến Cành Nàng, fong cảnh đẹp mà đường đi cũng "sướng" lắm. Có đồng chí nào đã từng đi cung này vào đây trao đổi tí nhểy
    Tiếc là chả có cái ảnh nào cho anh em cả he he !
    @anh Đức : Cảm ơn anh quyển bản đồ của anh rất hữu dụng. Mùng 3 tết này em định đi dọc sông Hồng, làm 1 vòng đồng bằng sông Hồng xem dân ta ăn tết thế nào. Nhân tiện ghé thăm mấy người bạn. Có khi làm luôn 1 Topic mới cho các chú vẹo thèm chơi hề hề
    Được ThuHa_xinhdep sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 14/02/2007
  7. nopassport

    nopassport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Miền Tây Thanh Hoá nghe đồn từ lâu. Đường xá khó đi lắm.
    Với tui, vùng này còn bí ẩn quá. Mong nhóm vừa đi về giới thiệu hệ thống cho ít nhiều. Nếu thú ví tui cũng sẽ làm 1 chuyến.
  8. ThuHa_xinhdep

    ThuHa_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đường xá tây Thanh Hoá bây giờ đa fần là dễ đi cả rồi vì những cung đường chính đều đã được rải nhựa hết, bạn có thể đi mà ko lo lắng gì cả.
    Một số chỗ hay nhất ở tây Thanh Hoa là cung đường đi Na Mèo, cảnh rất đẹp. Mường Lát - Tén Tằn nói chung là chán, fong cảnh ko có gì lại rất khó thuê nhà trọ. Cung đường thử thách nhất là đi xuyên Pù Luông từ Thôn Đỏ đến Cành Nàng. Khoảng 3 tiếng cho 50 Km nếu đi được nhanh, nhưng bù lại fong cảnh rất hấp dẫn.
    Nên đi bạn ạh !
  9. ThuHa_xinhdep

    ThuHa_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    cái này post nhầm
    Được ThuHa_xinhdep sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 14/02/2007
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hì hì, nghe câu này là biết đẳng cấp thấp roài
    Tưởng thế nào .

Chia sẻ trang này