1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền Tây và Sài Gòn: Ưu điểm gì ??

Chủ đề trong 'An Giang' bởi octieu101, 14/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anthology

    Anthology Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bài viết về Sài Gòn là của Shabu à? Hay quá!
    So sánh miền Tây và Sài Gòn rất khó, bởi vì chẳng có nhiều điểm khác gì nhau, người ở đâu cũng dễ thương, cũng sống cởi mở, hết lòng. Nhưng có lẽ những bạn nào ở miền Tây lên Sài Gòn đi học hay làm việc thì sau một thời gian có lẽ học được thêm sự năng động, tháo vát của người Sài Gòn.
    Ờ, nói vậy nhưng mà người miền Tây cũng năng động lắm chớ, báo chí lâu lâu nêu gương những Hai Lúa miền Tây phát minh, sáng chế máy móc, xây cầu, dời nhà đủ kiểu đó.
    Mình không phải sinh ra ở An Giang, chỉ sống ở đó 12 năm, từ lớp 1 đến lớp 12 thôi. Bây giờ là công dân Sài Gòn. Nhưng mình rất nhớ An Giang. Sau này đi nhiều thành phố thị xã ở miền Tây mình thấy về mặt kiến trúc và vẻ thanh bình thì có lẽ Long Xuyên và thị xã Trà Vinh là hàng đầu.
    Nhưng Long Xuyên vẫn là nơi đẹp và đáng yêu nhất trong mắt mình. Mình vẫn nhớ hoài con đường bên bờ hồ Nguyễn Du và đặc biệt là con đường nhỏ chạy ngang qua trước cửa Tỉnh ủy. Thời đi học mình gọi đó là con đường lá bay và mỗi khi tan học cùng với một đám bạn hay lên đó ngồi vơ vẩn dưới một gốc cây, cùng ăn cóc, ổi, đủ thứ đồ ăn vặt.
  2. ghostnaughty

    ghostnaughty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    E đi đi lại lại sài gòn thường lắm đây, cũng có thấy chút ý kiến:
    Người MT thì thức sớm làm việc, còn SG thì tận 7h sáng e thấy được ít người, trừ các bạn hs đi học thui.
    MT thì làm nhiêu ăn nhiêu, ít dư. SG thì làm để làm giàu
    MT học trường nhỏ, máy nghèo. SG học trường Tây cho sang
    MT ăn cơm tiệm là lớn. SG ăn tiệm nhiều hơn ăn nhà
    MT đủ chỗ đi chơi. SG có ít mà lại mắc
    MT ăn mặc kiểu Blue và NiNo là đẹp. SG mặc đồ tiền $$ mới sang
    MT di động cũng co. SG học sinh đã có đủ rùi
    MT cái gì cũng chùi khách. SG mua được mua ko biến
    MT ít phải cắt cổ. SG (An Đông) cắt đứt cổ lun
    MT món ăn dân dã. SG china town nhiều wá.
    MT đặt biệt có bún cá. SG kiếm để ăn ko có
    MT rau bún 1k/ 1 bó. SG 1 dĩa 30k lận
    MT nhà hàng chẳng mắc. SG q1 khách sạn hạng sang ( 30k/1hộp sữa đậu nành mà ở ngoài có 2,5k chứ nhiu)
    MT mua đồ trả giá yên tâm. Vô đến Bến Thành trả giá bị trử
    Còn nhiều lắm, giờ kể ko hết.

Chia sẻ trang này