1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MIỀN TRUNG - Con trai, Con gái... nhiều chuyện để nói

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi cherry_blossome, 19/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cherry_blossome

    cherry_blossome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    MIỀN TRUNG - Con trai, Con gái... nhiều chuyện để nói

    Tớ mở màn cái topic này, mong bà con hưởng ứng, để tớ còn hiểu thêm đôi chút về những gì anh em nhà mình suy nghĩ.

    *
    Con trai: em có iu anh ko?
    Con gái SG: tại sao lại ko nhỉ!
    Con gái HN: nếu ko thì sao? (lững lơ thế đấy)

    Còn Con gái Miền Trung (CGMT) thì sao nhỉ? im re, chẳng biết mô tê chi lun. Tại cái thằng con trai cũng có chịu hở cái răng ra đâu.

    *
    Nhẹ nhàng như CGSG, gần gũi như CGHN (cái này anh Sat nói, gần đến mức ko thể gần hơn được nữa ), còn CGMT...
    Nói thiệt chứ nghĩ lại tui muốn bụp mấy thằng bạn trong này quá. Nói tới CGMT, tui hắn la "nhỏ mà có võ, nói năng nghe sốc thấy ớn, còn lạnh lùng thì số 1". Ui trời, vậy mà vẫn cứ chơi, còn đòi về MT tắm biển, đừng có hòng

    Con trai MT (CTMT) thì sao nhỉ? im im, chịu khó, học cũng gút nên đc nhiều nàng cho điểm cao lắm. Có điều suy nghĩ còn gia trưởg và chưa thoáng lắm. Mấy thằng bạn trong Nam vô tư hơn và cũng rạch ròi hơn, cái gì ra cái nấy, bạn ra bạn, người iu ra người iu, ko lẫn lộn. Tui mém nữa bị hớ. Thằng bạn, đi chơi đâu cũng giành chở tui, tưởng nó kết mình đó chớ (tưởng thế thôi, chứ nó ko có nói, tui đúng là CGMT). Tới lúc nó dẫn đi gthiệu người iu, xém ngã ngửa. Vậy mới thấy tụi nó chơi bạn vô tư đến cỡ nào. Cũng may nó ko phải anh Thiêm

    Mấy anh MT, thật chả biết đâu mà lần. Bạn bạn rồi iu lúc nào chả biết, mà người kia cũng ko biết nốt (có nói đâu mà biết). Nhiều lúc biết cũng giả lơ lun (cái này thì chỉ có trời mới biết ntn). Nói chung, cả con trai lẫn con gái, thấy mình chưa có rõ ràng (tui chỉ nói đại đa số tui gặp, bác nào phản bác thì tuỳ), thấy người ta thân thân,lại cho là thích, có lúc dẫn đến ghét nhầm. Biết vậy rồi nên tui cứ vô tư mà sống cái đã, chừng nào kiếm được ai như anh Thiêm thì tui iu (mà anh T cũng phải iu M như trong truyện nữa kia)
  2. mtkp

    mtkp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    chuyện này thì có gì để bàn đâu, thích thì trả lời, không ưa trả lời thì nín luôn, mỗi miền, mỗi người có phong cách riêng có gì đâu mà thắc mắc, mà bàn tán
  3. khongcanhieu

    khongcanhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nói chung ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có ... Nhưng mà đi đâu mình cũng nghe người ta khen người MT quá chừng. Đúng là nếu người đi trước để tiếng thơm thì con cháu lúc nào cũng được hưởng.
    Mình đi chơi với anh Việt, con chú NS Trần Long Ẩn, nói chuyện một hồi ảnh nhận ra hỏi em người MT phải ko, anh có cô bạn cũng người MT, học giỏi, chịu khó lắm, lanh quá trời. Mà anh thấy đa số người Mt đều thành đạt lắm. Ko biết trong cái đa số đó có mình ko, nhưng mà anh cứ khen, càng tốt chứ sao, ko nên từ chối. Có vậy mới phấn đấu hơn.
  4. cherry_blossome

    cherry_blossome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    nói vậy mà cũng nói, im luôn thì 4rum bỏ ra làm chi. Nói ra xem thử bạn nghĩ về MT ntn chứ. Tớ thì thích vào đây nói đủ thứ chuyện.
    Than,
  5. cherry_blossome

    cherry_blossome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bàn về chuyện ăn uống ở quê mình.
    Tớ chỉ thèm về Đn ăn hàng cho đã, ăn cái gì cũng thấy ngon, đúng hươg vị quê nhà mà lại rẻ nữa. Mì Quảng ở trong này, đi đúng khu Bàu Cát, Tân Bình thì ăn còn thấy ngon, nấu đúng kiểu MTrung, có cái quán còn bán bún chả cá được mang bằng máy bay từ MT vào. Còn ăn chỗ khác, MQ mà họ chan như bún, ăn với rau toàn gì đâu, ngán .
    Hồi mới vô, ăn tô bún bò tưởng phải 3 đứa ăn mới hết, to bổ chảng, ăn riết rồi cũng quen. Về lại Đn ăn tô bánh canh trên đưòng NCT thấy nhỏ xíu. Trước đây thấy to lắm mà.
    Tớ nhớ cái quán chè chuối trên đg NTMK gần ĐHĐN. Cô bán hàng tỉ mỉ bọc lớp xôi bên ngoài trái chuối chín, thêm lớp lá rồi nướng. Ăn với nước dừa ngon ơi là ngon, chỉ có 1000. Trong này chè chuối dở ẹc, mấy cục chuối nhìn là đủ ngán. Tớ chẳng bao giờ ăn, chỉ nhìn vậy thôi.
    Cái quán chè gần ngã 5, khu bến phà ngày xưa, bây giờ xây lại thấy trống huơ trống hoắc, ngồi ăn mà mất đi cái cảm giác ngon. ko biết cái đg NQ làm xong, cái quán đó có gì mới hơn ko. Buồn . Thấy cái quán chè XT trên đg LD cũng đông khách, nhưng ít món để chọn quá nên tớ cũng ko thích. Chè Cung Đình thì chưa đi lần nào, nhưng nghe bà chị chê ko có gì đặc sắc. Tết về phải đi thử cho biết.
    Tớ thèm uống sữa đậu phộng với cái gì hình như đông sương mà màu đen đó, thạch đen thì phải, tự nhiên chẳng nhớ tên cái thứ đó. Cái quán đó bày ra trước KS Sơn Trà 2. Đợt trước tớ về thì ko thấy cái quán đó đâu. Có ai biết quán đó dời đi đâu ko? chỉ tớ với
  6. cherry_blossome

    cherry_blossome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tớ khoái ăn ốc hút, ốc bươu số 1, kế đến là ốc lễ. Hồi cấp 2 tớ ăn ốc lễ nhiều quá, bị trúng thực, ngất xỉu, nên bi giờ cũng hơi chừa. Nhưng mà hễ có ai bay vô sg mà trúng mùa ốc lễ là tớ lại nhờ mua cho mấy lon, để chia cho mấy đứa khác nữa. Ăn ngon quá chừng, nhắc lại là tớ thấy thèm. Vô đây thì ăn thêm ốc len xào dừa, sò lông, sò huyết, chem chép... Mà nói chung, tớ khoái tất cả các loại ốc, chỉ ghét con ốc mỡ, ăn dở như cục mỡ. Ngày tớ gần vào SG là có cái dịch gì đó, nói ăn ốc hút gây bệnh gì chả nhớ nữa. Vậy mà, trước khi đi tớ còn cùng vài đứa bạn đi ăn 1 dĩa cho đỡ thèm. Cũng may đâu có sao. Bây giờ thì bà con hút ốc còn dữ hơn đó chớ. Dưới cầu S Hàn, thấy người ta ngồi đông như kiến, phần nhiều là hút ốc chớ chi. Trên đg PVĐ nữa, đg LD, NVL cũng quá trời... Tội nghiệp mấy con ốc, cái số khổ cả đời
  7. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    hahhah!!! cuoi cung cung noi chuyen an uong,ac..ac..ac... Tui thi khoái nhất ăn xoa xoa o ngã năm, hehhehêhh,chỗ đáy ăn cũng đc, nhưng ma chổ đáy con bà chủ xinh wa trời la xinh, nên đến đầy ăn thoi. hehhehhehheh!!!!!

Chia sẻ trang này