1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền trung,lạ mà quen

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi khihoangdai, 03/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khihoangdai

    khihoangdai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Miền trung,lạ mà quen

    Không biết mình có phải là người HẢI PHÒNG đầu tiên vào forum của các bạn ko? Mình chưa bao giờ đặt chân tới miền Trung, vì vậy mà chắc chắn mình cũng ko biết mảnh đất QUẢNG TRỊ như thế nào. Mình chỉ biết miền Trung là miền đầy nắng và gió. Cái nắng và gió ở nơi đó còn gay gắt hơn rất nhiều so với thành phố biển của mình. Nhưng mình rất yêu quý con người ở nơi đây bởi vì mình đã chat với nhiều nguời ở miền Trung.Họ sống rất tình cảm và chân thành. Thật sưh là mình đã học đuợc nhiều điều từ họ. Các bạn hãy cho mình hiểu thêm về nơi mà các bạn đang sinh sống có đuơc ko?Mình rất muốn biết vì mình luôn có một nỗi nhớ về nơi mà chưa bao giờ mình đặt chân tới


    TRƯA NAY PHỐ XA ĐẦY NẮNG. RIÊNG EM VỚI CON ĐƯỜNG VẮNG........
    [/size=8]
  2. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    sẽ rất thú vị khi bạn ghé thăm miền trung, bạn sẽ hiểu biết nhiều hơn, về miền đất quảng trị, về những cái nắng và mùa hè và những cơn mưa dữ dội vào mùa đông.rất hận hạnh nếu bạn ghé thăm
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  3. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Miền trung...Một danh từ chung cho dãi đất duyên hải từ Thanh Hoá đến Bình Thuận...Mình nghĩ nói cụ thể tỉnh nào..thì hãy còn xa lạ...chứ nói đến 2 từ Miền trung thì ai cũng biết...
    Nơi đó có. cố đô Huế,có Quảng trị nắng lửa...có Đà Nẵng mến yêu...Những địa danh này đã nằm trong lòng của hầu hết tấc cả người dân!Có lễ vậy nên bác đã gọi miền trung bằng một câu thân thương quá đổi:Miền Trung ruột thịt!
    Quảng Trị
    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 08/06/2003
  4. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    miền trung ơi ruột thịt của tôi đấy, miền trung ơi thắt chặt biết bao tình người nên phân chia ranh giới của hai miền bắc nam
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  5. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Miền Trung là khúc chia cắt hai miền Bắc và Nam, là khúc ruột của đất nước Việt Nam, là địa phận linh hồn của các cuộc chiến đấu gian khổ trong các năm trước đây. Mà nói chính xác hơn điểm chính giữa, khúc giữa của Việt Nam là Huế, Huế là đại diện cho miền Trung đấy.
    " Giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ - Sự thật luôn là sự thật "
    ANSOXVN
  6. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Bác nói Huế là đại diện cho Miền Trung, em không đồng ý. Miền Trung là một dải đất dài bao gồm rất nhiều tỉnh thành khác nhau, mỗi nơi đều có một bản sắc đặc trưng riêng. Đồng ý Huế là nơi hội tụ tinh hoa văn hoá từ thời phong kiến đến giờ nhưng chẳng lẻ các tỉnh khác không có. Không có một tỉnh thành nào có thể gọi là đại diện của mièn Trung được
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em

Chia sẻ trang này