Miếng bánh seagame ? Bắt đầu từ chiều hôm nay 29/11/2003 môn bóng đá Seagame22 đã thi đấu. Lần này Seagame22 được tổ chức lần đầu tiên ở Việt Nam tại các tỉnh thành phố: Hànội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Tây, Nam Định, Ninh Bình, Tp HCM. Cơ hội đăng cai tổ chức một vài môn thi đấu của Seagame22 mang lại những lợi ích nhãn tiền không chỉ hôm nay và cả mai sau nữa. Seagame không chỉ mang đến một niềm tự hào cho mọi người dân ở địa phương mà còn đem lại những lợi ích thiết thực cho một tỉnh như Thái Bình. Vậy có lý do nào xác đáng để giải thích cho việc Thái Bình không được tham gia chia phần chiếc bánh Seagame này? Nếu không phải lý do chủ quan "ếch cốm" dưới đây thì mời pà con tạm cất "bị gậy" cho ý kiến. Khom lưng chân thành cảm ơn!
Thứ nhất : Điều kiện sân bãi và kỹ thuật không cho phép. Thứ hai : Do đi lại,điều kiện giao thông. Thứ ba : Do điều kiện ăn ở không đáp ứng được nhu cầu.Thái Bình hiện tại có mỗi 1 khách sạn là được. Nhưng xem qua tivi cũng được đấy chứ. Buồn trông ngọn nước mới saHoa trôi man mác, biết là về đâu???
Tb ko fải là 1 tỉnh nghèo xa xôi hẻo lánh,và phương tiện đi lại cũng ko fải là khó khăn lắm,chỉ có điều ko có tàu hoả, ko có máy bay,các bác tây tàu xĩ xố chắc chả thích đi ô tô cho lắm hix hix. Đúng là sân bãi của TB ko thể đáp ứng được cho nhu cầu SG. Các đoàn đến VN ko chỉ để tham gia SG mà còn "tranh tí thủ" du lịch,thưởng thức những cái hay ho của Vn.Vậy thì thử hỏi ở TB có những gì "hay ho" để hấp dẫn họ hay ko? Đường fố vắng vẻ,ít khu vui chơi,gần như là ko có,khách sạn làng nhàng...Ui kể ra thì buồn quá,thôi stop here vậy. Nói chung thì tớ ko hề thấy buồn cho lắm về việc TB ko được chọn làm 1 miếng bánh ấy,vì dù sao như thế đâu có oan ức gì...TB cần fải cố gắng nhiều,đầu tư nhiều và đầu tư đúng nơi đúng việc ! Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về... Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi...