1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miếng khi đói, gói khi no, của tuy tơ tóc nghĩa so nghìn trùng

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi Tinhnguyen08, 23/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Chương trình từ thiện của Chi hội tán trợ 4- thuộc Hội chữ thập đỏ Hà Nội
    Hàng năm, chi hội thường đỡ đầu 1 xã khó khăn. Một số nội dung
    - Đỡ đầu 5-10 gia đình thường xuyên: 100.000 vnd/ tháng
    -Giúp vốn 2-3 gia đình, mỗi gia đình: 2.000.000 vnd/2 năm sau đó số tiền được tặng lại xã để xã cho vay luân phiên.
    -Trợ cấp đột xuất : trong các dịp như Tết, kỷ niệm ngày Chữ Thập Đỏ 8/5 , thường tặng 30 suất quà cho 30 gia đình/ năm
    Các chương trình trên đã và đang, sẽ tiếp tục được thực hiện thường xuyên, liên tục.
    (Hiện chủ yếu được thực hiện tại Sóc Sơn- Hà Nội)
    Dự kiến cuối tháng 4, đầu tháng 5/2007 này, đoàn sẽ đi thăm, trợ giúp, tặng quà,... cho đồng bào.
    Chi tiết xin liên hệ:
    Bác Lê Hồng Thúy
    Số 2A Phan Bội Châu
    ĐT: 04.825.71.98
  2. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Tất cả cho đồng bào nghèo
    Bà Ðặng Thị Phương, trú tại 60 đường Hàm Nghi (phường Duy Tân, TX Kon Tum), tham gia cách mạng từ thời niên thiếu tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Ðịnh, từng bị địch bắt giam, tù đày. Năm
    19 tuổi, bà kết hôn với ông Trần Ngọc Sanh; cưới xong, chồng bà tập kết ra bắc, còn bà tìm đường lên Kon Tum lập nghiệp. Mãi đến năm 1978, hai người mới được đoàn tụ. Nhưng lúc này, tính chuyện sinh con thì đã quá muộn, năm 1999 do tuổi cao sức yếu, ông ra đi, để lại mình bà đơn côi. Từ đó, có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi, bà đến từng nhà trong các khu phố, ngõ hẻm để hỏi xin áo quần đã qua sử dụng. Ai cho gì bà đều nhận hết. Nhưng không ai biết bà xin để làm gì, trừ người chở xe ba gác già thường xuyên chở hàng cho bà sau một ngày vất vả lặn lội đi xin.
    Chúng tôi đến thăm nhà bà, khắp nơi cơ man nào là quần áo, giày dép, mũ nón... như một gian hàng tạp hóa. Mỗi bộ đồ đều được bà giặt sạch sẽ, khâu vá lại những chỗ sờn, rách. Thấy bà vất vả, bốn, năm chị hàng xóm lúc rảnh rỗi cũng đến phụ giúp bà. Bà Phương cho biết, Hội Chữ thập đỏ huyện Kon PLông vừa đưa ô-tô đến chở 15 bao quần áo để kịp phát cho bà con nghèo vùng Ðông Trường Sơn. Chúng tôi nhẩm đếm, số còn lại trong nhà cũng phải vài chục bao tải nữa... Toàn bộ hàng của bà sẽ được chuyển cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở vùng sâu, vùng xa trong thời gian tới.
    Ðể có tiền đi làm từ thiện, bà Phương cho biết: Một suất lương của bà được hưởng thuộc diện người có công với cách mạng, mỗi tháng 210 nghìn đồng, cộng với hai gian nhà bà đang cho thuê 600 nghìn đồng/tháng, bà đều dành hết để đi thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc những người nghèo trong phường. Nghe tin một làng của người Ba Na đang làm nhà rông văn hóa, bà mang đến một triệu đồng gọi là "đóng góp cùng bà con". Ngày rằm, mồng một hằng tháng, bà mua hoa quả, nhang hương ra Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kon Tum để thắp vái tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Bà cho biết: "Còn sống đến ngày nào, còn bao nhiêu sức lực, tôi sẽ dành hết cho đồng bào nghèo ở các buôn làng Tây Nguyên".
    Phi Em
    (Kon Tum)
  3. tinhnguyen00

    tinhnguyen00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO Đăng ký tham gia tập huấn nâng cao năng lực hoạt động tình nguyện môi trường --------------------------------
    Thân gửi: - Các tình nguyện viên môi trường
    - Các tổ chức, nhóm tình nguyện môi trường
    Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) trân trọng thông báo về lớp tập huấn nâng cao năng lực hoạt động tình nguyện môi trường cho các cá nhân, nhóm và tổ chức tình nguyện môi trường ở Việt Nam. Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án ?oTăng cường năng lực và phát triển các tổ chức tình nguyện môi trường theo hướng xã hội dân sự ở Việt Nam? do Quỹ Môi trường SIDA ?" Thụy Điển tài trợ và PanNature tổ chức thực hiện.
    Các lớp tập huấn này được thiết kế dựa trên kết quả khảo sát hiện trạng, đánh giá nhu cầu đào tạo và tăng cường năng lực tình nguyện môi trường do PanNature tiến hành trong năm 2006. Mục đích của lớp tập huấn nhằm cung cấp cho các tình nguyện viên những kỹ năng cơ bản, có lựa chọn về tổ chức truyền thông và giáo dục môi trường cộng đồng, đồng thời cùng các nhóm tình nguyện xây dựng các sáng kiến hoạt động thí điểm do dự án hỗ trợ tài chính.
    Thông tin về các lớp tập huấn như sau:
    Đối tượng tham gia: đại diện các nhóm, tổ chức tình nguyện môi trường và các cá nhân tình nguyện viên môi trường có mong muốn tham gia Số lượng học viên mối lớp tập huấn: không quá 25 người Địa điểm tổ chức tập huấn: Hà Nội (khu vực miền Bắc), Đà Nẵng (khu vực miền Trung) và thành phố Hồ Chí Minh (khu vực miền Nam). Thời gian tập huấn: 03 ngày, dự kiến như sau: * Tại Hà Nội: từ 31/3 đến 02/4/2007
    * Tại Đà Nẵng: từ 14 ?" 16/4/2007
    * Tại thành phố Hồ Chí Minh: từ 14 ?" 16/4/2007
    Các tình nguyện viên tham gia khóa tập huấn sẽ được hỗ trợ tiền ăn trưa. Những ******** nguyện viên đến từ các địa phương ngoài Hà Nội (khu vực miền Bắc), Đà Nẵng (khu vực miền Trung) và t.p. Hồ Chí Minh (khu vực miền Nam) sẽ được hỗ trợ chi phí đi lại. Học viên tham gia tự thu xếp nơi ở trong thời gian tập huấn.
    Để tạo thuận lợi cho công tác tổ chức, PanNature đề nghị các nhóm, tổ chức và cá nhân tình nguyện viên đăng ký tham gia tập huấn trước ngày 25 tháng 3 năm 2007 tới địa chỉ:
    Nguyễn Thị Anh Đào
    Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
    Số 3, ngách 55, ngõ 61, đường Trần Duy Hưng, Hà Nội
    Điện thoại: 04 ?" 556 4001 (ext: 104) Mobile: 0904 044666
    Email: anhdao@nature.org.vn
    PanNature sẽ thông báo chi tiết về địa điểm và chương trình tập huấn tại các thành phố nói trên trong thư mời tham gia gửi đến cho tình nguyện viên sau khi đã đăng ký và được lựa chọn.
    Cảm ơn sự hợp tác của các bạn.
  4. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    BỬA CƠM TỪ THIỆN DÀNH CHO NGƯỜI NGHÈO
    Hàng tháng vào ngày mùng 1 và ngày 15 âm lịch, tại địa chỉ 165 Tô Ngọc Vân, F.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TPHCM (phòng khám thú y của anh Nguyễn Thanh Hải) có phát cơm chay từ thiện vào buổi trưa cho những người nghèo cơ nhỡ.
    Điện thoại PK :
    Kỹ sư Nguyễn Thanh Hải 08.8960752, 0903737169
    haidoctor67@yahoo.com.vn
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải lại đó để ăn cơm chay thôi, một bữa nào đó!
  6. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Gia cảnh Công tử giàu có hơn kẻ khác. Thế nên, đừng cầu xin bố thí, hãy tự nhiên bố thí Công tử ạ.
  7. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Dành ăn với kẻ khác cũng là một tội nặng đấy .
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Cái mà ta bố thí cho những người ấy thì ko thể nghĩ bàn! Cái những người ấy bố thí cho ta cũng là bố thí cho chính họ vậy! Chỉ một bát cơm mà họ bố thí cho ta ăn cũng đã là rất nhiều công đức và phước lành rồi đấy!
    Tại sao người đã bố thí lại còn phải tiếp tục bố thí?
  9. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thế à? Ở đây có ai dành ăn với ai à? Chỉ thấy có kẻ nào đó vì si mê và ngu muội, cố chấp mà khởi niệm ko tốt về người khác và những nghĩa cử cao đẹp của những người khác! Đấy là một tội rất nặng đấy, đặc biệt đối với những người tốt lành!
  10. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Đùa tí cho vui thôi mà , không có khởi niệm gì đâu .

Chia sẻ trang này