1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mieng luoi the gian - khon nan that

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 8x_wedding, 25/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 8x_wedding

    8x_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    " Cái con bỏ chồng đó gọi điện liên tục, mẹ cha nó chứ, có để ai yên nữa không ?"
    " Giai tân thì việc chó gì phải cưới cái loại gái nạm ròng đó?"
    " Đồ đàn bà này nọ... chả ra cái thể thống gì. được trâu được ghé được cả chuồng chó mang về.. sướng nhé!"

    1 ngày 24 tiếng, ngồi ở 3 quán cafe, tôi nghe được những câu nói trên, chả động chạm gì tới mình nhưng mà mk ức ko thể chịu nổi.

    Tại sao cái lũ thối mồm đấy lại có thể ung dung mà ngồi chửi người khác là " gái nạm ròng, gái bỏ chồng..." được nhỉ? òh thì xã hội gọi những người phụ nữ như tôi là như vậy, nhưng khốn nạn cái xã hội là... những người như thế thường không có quan niệm tốt đẹp cho lắm.

    Thà bỏ mịe nó chồng đi còn hơn sống với người ta mà nhố nhăng với thằng khác. chả biết nó chửi người khac như vậy thì nó có nghĩ mình là loại đàn bà gì không?

    Tôi ức chế ko phải vì muốn chửi bọn thối mồm đó, mà chỉ đơn giản muốn hỏi: TÔI, VÀ NHỮNG PHỤ NỮ NHƯ TÔI... CÓ XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC NGƯỜI KHÁC QUAN TÂM KO?

    Quan tâm quá đi chứ, dù gì cũng được vài bác tử tế theo đuổi, dù gì cũng ối thằng nguyện chung ... oh` oh'' oh.

    1 lần nữa, chị em nào cùng cảnh ngộ mà cũng đã từng nghe được những câu chửi rủa như vậy, vào đây chia sẻ và xả stêss đê.

    Em đang ức chế, nhiều khi cũng nản lòng, lúc này lúc nọ, chỉ sợ 1 ngày, lại tự ái rồi tủi thân, úc bỏ mịe.
  2. Civil_law2000

    Civil_law2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Uê Uê, bức xức quá hoá dở hơi đấy em ơi
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn sống cho bản thân mình hay cho thế gian?
    Người ta nói bạn là X, Y, Z có làm cho bạn trở thành X, Y, Z hay không?
    Khi bạn khổ, họ khổ cho bạn hay bạn tự chịu? Khi bạn vui, bạn tự vui hay cần phải có họ tung hê lên thì bạn mới vui?
    Mình nghĩ, còn bị tác động nhiều bởi miệng lưỡi thế gian (xin nói rõ là của người dưng, người ít thân, chứ không kể người thân, người nhà) thì mình còn kém, bản lĩnh còn chưa vững.
    Mình có cái mừng là mình không dễ bị tác động lắm bởi người dưng. VD mình mặc áo hở hang, họ có nói mình là người thiếu đứng đắn, cũng chẳng làm mình trở thành người thiếu đứng đắn. VD họ khen mình thông minh, học giỏi, cũng chẳng làm mình trở nên giỏi hay thông minh. VD các box mình đi ngang qua, nhiều thread có mình là có 1 đám lao vào chửi bới móc họng mát mẻ mình cái này cái kia, mình chẳng nghèo đi, họ cũng chẳng giàu lên. VD có box mình vào, có thread được người này người kia cám ơn cám cảnh, mình chẳng vì thế mà cao lên centimet nào.
    Tự biết nhìn lại mình thông qua sự đánh giá của người khác là cần thiết.
    Và cũng cần thiết là biết lấy chính mình mặc cho những lời nhận định của người khác.
    Nếu bạn cho rằng những lời nói trên kia của người M, N, O, P là không hay, không phải, vậy thì bạn hãy cám ơn trời rằng bạn là người có suy xét hơn và bạn không cư xử như thế.
    Cám ơn trời luôn rằng con bạn sẽ hành xử tốt hơn con họ.
    Họ nhận xét như vậy, mà bạn vơ lấy vào người để rồi bực tức thì không nên.
    Họ nói vậy nhằm mục đích gây tổn thương cho những người như bạn.
    Và tùy thuộc vào quyết định của bạn mà họ có thành công hay không. Tùy vào bạn.
  4. 8x_wedding

    8x_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    dạ 100% là .... em ghét cái lũ thối mồm, mồm chúng còn thối hơn thiên hạ thế mà cứ chửi người khác.
    Suy nghĩ về bản thân là lo cho tương lai có sáng đẹp và tươi trẻ như mình mong đợi không thôi
    Được cái em vẫn tự tin, em chả sợ bố con thằng nào hết, cả nhà ạ. phút chốc suy nghĩ thoáng qua ko phải là tất cả bản tính của người đó.
    Iem cảm ơn chị gì gì đó, chuyện ăn mặc không thể so sánh với chuyện này được, đúnglà em hiểu y chị ai nói gì thì mặc, mình có 2 chân, vẫn đứng vững như thường. nhưng chuyện này nó củ chuối lắm ạ:
    vd chịcó ăn mặc hở hang, nhưng sau này chán ko thich nữa lại mặc tử tế, khi chị lấy chồng, mọi người cũng chỉ có thể nói là " ngày xưa con bé này cũng ăn mặc kinh phết đấy " 1 thời, ngày xưa mà thôi.
    còn em thì sao nhỉ? định lấy chồng á, có mà cả họ nhà nó xúm vào phản đối ý. ít nhiều em cũng mới nghĩ được đến đấy, thanừg nào tử tế thi nó bênh mình, còn không thi em cũng đá đít nó cho nhanh. anh chị yên tâm, bực chút thôi, chứ em đang yêu đời.
    thanks chị nhiều nha. còn cái anh kia, ai dở hơi ạ? cũng đôi khi tẩu hỏa nhập ma thôi mà.
  5. Civil_law2000

    Civil_law2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Có 1 thị nở mới xuất hiện tự chửi đời và tung hê mình, buồn cười quá, lại còn quảng cáo bán mỹ phẩm trên này nữa chứ uê uê uê
  6. ankhanh147

    ankhanh147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    bình tĩnh đi THu, kệ cha mấy loại thối mồm như thế, nhưng lời nói và những con ng đấy mình đặt xuống đít ngồi, lâu lắm chị em mình ko chat đấy nhé, bé con nha em ngoan ko?
  7. 8x_wedding

    8x_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    ông anh này lại muốn chửi nhau với em hả? thị nở còn biết chữ nhé.
    mang tiếng law cái con khỉ gì mà không biết đọc, hahhââ, đời, thêm 1 cái miệng lưỡi thối mồm nữa. đồ mồm thối
  8. 8x_wedding

    8x_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    dạ vâng, hắn thích chọc ngoáy thì em giương mắt lên coi cái loại đàn ông mà mồm thối hơn đàn bà đó sốg thế nào.
    Ngày mai là sn cu con nhà em chị ạ, vẫn chưa biết nói khà khà.
    Chị vẫn làm ở Hải dương a? khổ thân, đi làm phát khổ.
    Em cũng đang rảnh,chat chit sau chi j nhé
  9. quaythu

    quaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc vì miệng lưỡi thế gian là đúng, nhưng em là phụ nữ cơ mà.
    Người đời đàm tiếu vô văn hoá thì kệ họ đi, bỏ ngoài tai đi em, xin em đừng bức xúc quá rồi tự biến mình thành kể vô văn hoá tự lúc nào mà không biết đấy.
    Thoải mái mà sống đi, việc mình mình làm, mặc ai nói gì thì kệ đi em.
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    công nhận cái xã hội mình nhiều người rảnh hơi, cứ chĩa mũi vào đời sống của người khác.... mình là mình cũng rất ghét cái kiểu đó. Thiên hạ lắm đứa ghen ăn tức ở mà, kém mình thì phải làm đủ trò để dìm mình xuống.... mình tức thì người ta cười hả hê. Thế nên đừng bao giờ cho fép mình gục ngã trước những miệng lưỡi thối tha như vậy nhé. Mình có giá của mình, cứ tự tin sống tốt là được.
    Chúc mạnh mẽ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này