1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miệng nhà quan có gang có thép

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Miracle, 12/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Miệng nhà quan có gang có thép

    Tưởng chuyện gì, chuyện này là chuyện thường ngày ở huyện rồi mà.
    Một hôm đang ngồi ăn sáng, cái quán ỏ ngay đối diện cửa nhà ông có vai vế ở phường. Buổi sáng thì các bà các chị buôn thúng bán mẹt cũng đông, lại thêm chạy bọn đuổi chợ nên dạt về hơi nhiều. Đang ăn bỗng nghe thấy tiếng quát tháo : Chỗ chúng mày đứng đấy à ?
    Quay lại thấy một thằng ranh con đang quát một bà già đáng tuổi bà nội nó. Tất nhiên là người tứ xứ về buôn bán vả lại cũng biết nó là con quan nên " bà lão tẩu như phi" cùng với đống quang gánh thúng mẹt.
    Nhưng ai có thể phòi ra cái câu nói đó. Nếu là tớ, tớ chắc sẽ ăn đòn đầy đủ cả người, nhưng đây là con quan. Con quan to lắm. Mà quan lại còn to hơn.

    Xong phần mở bài. Có ai có nhã hứng viết tiếp không ?

    Nick này bị hạn chế đến năm 2008 ở Public. Nên đành viết ở đây !
  2. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Cái chuyện con quan thì bây giờ đầy rẫy ngoài đường.Cái chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì rồi đấy.Như nó vi phạm luật GT công an túm...nó đưa cả xe cả chìa khoá rồi bảo : Mai ông đem xe đến tận nhà cho tôi nhé....Như cái thằng CA múa kiềm trong sân bay ..nó có sợ ai đâu...toàn con quan cả...Nhiều chuyện lắm kể dek hết được.Để kể từ từ vậy...
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thằng này chả ăn ý gì, tao có bao giờ nói chiện chính trị đâu nhể. Tự nhiên mày nói công an múa kiếm với tao làm gì. Nẫu !
  4. trojan041083

    trojan041083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Hôm nọ em cũng gặp mấy thằng ôn con quan lại lìu tìu, vớ vẩn rẻ rách. Nó quát tháo ra oai các kiểu với 1 ông lão đáng tuổi bố của bố nó, tức là bằng ông nội nhà nó! Khiến cho ông lão sợ quá....ra cả quần! Thế mà mọi người xung quanh chỉ đứng nhìn, ko fải chuyện của em nên em cũng đứng nhìn như ai!
  5. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Người ta phải đi từ xa đến gần !!! Chứ nhảy xổ vào chửi nó nó lock cho bỏ mẹ !!! Hị hị !!!!
  6. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Ông bạn tôi làm cảnh sát Giao thông. Cậy cục mãi mới có tiêu chuẩn cử đi học nâng cao nghiệp vụ. Sáng 02/09 vừa rồi trời hơi mưa mà ổng tưởng bão to. Số là tính hắn rất nóng, sáng đó vẫn phải gác bót cho dân đi chơi nên cũng hơi bức xúc trong lòng. 10h sáng vớ được 01 cháu tóc vàng hoe, cưỡi A-Gù vượt đèn đỏ nên túm lại định lập biên bản. Cháu này sau một hồi alo cho người thân thì quay lại vênh mặt "có biết tao con ai ko?". Máu dồn hết lên mặt, che cả não, đ/c bạn tôi quát lên cả phố nghe "về mà hỏi con mệ già nhà mày ấy, tao làm seo biết được !"... 2 ngày sau mới rõ cháu là con cưng một vị Sếp nhớn. Hơ, thế là toi công cạy cục đi học...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này