1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miếng thịt lợn và chàng sinh viên .

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper, 18/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zinzen

    Zinzen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cái bác ngủ ngày nói nghe hơi chối đấy, nhưng tiếc là nhiều thằng đ_ếch biết nó chối chỗ nào..
    Âu là sự đời nó thế <định nói câu khác nhưng sợ bị treo>
    Chối cũng phải nghe , phải thấy bác nhỉ, hơ hơ.
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thôi , ngồi mà mơ miếng thịt heo( sắc ) đi , cãi nhau làm gì cho khô cả " giấc mơ đè nát cuộc đời con " ra .

    Em mệnh bạc ngàn thu sầu vĩnh biệt
    Cõi vô thường chẳng thấy bóng em yêu
    Ta đi mãi trong cuộc đời vô tận
    Hồn nhớ thương hoa tím ngủ trên mồ .
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tay này đầu óc càng ngày càng vấn đề.

    Tequila Sunrise
  4. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    ơ cái thằng này ! tao có vấn đề hay là mày ?

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  5. xonxeng

    xonxeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hê, bác Ngủ ngày nèa, đầu bác có vấn đề thật đấy
    Y như cái lần em vào BV TT Hoà khánh , chúng nó ai cũng bảo em điên
    kekeke
    Nhưng mà thui, em chả muốn nói nữa....
  6. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Bệnh quá !
    Dù sao đọc xong bài này cũng thấy được chủ trương của Đảng và Nhà Nước về an toàn vệ sinh thực phẩm là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết.
    Bác days ơi cái chợ kia là chợ Cầu Giấy à ? Nghe quen quen

    Yesterday I woke up sucking a lemon
  7. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Nhảm bà cố!!! Hễ hễ!!!

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.
  8. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Days ơi, em đang mơ mình luộc miếng thịt lợn mua ở chợ về hay là định luộc cả con lợn hả em?
    Nếu là cả con lợn thì đúng ra phải :
    - Tắm sạch lợn
    -Nước lã(nước cống, nước tắm lợn...) đun sôi
    -Dội lên và...
    Thế thì đổi cả câu chuyện mất, thành.... Chàng sinh viên và ...

    ...
    ,~ 보기? -겨>O
    ?
  9. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    he he ! codet viết tiêu cực quá ! làm chệch hướng tích cực của tớ rồi !

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  10. canard

    canard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    chàng sv ngắm miếng thịt thì đúng hơn chứ??
    canard
    eadem mutata resurgo

Chia sẻ trang này