1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miếu Cô (Hot hot hot, Chân dung các Cô Cô đón xem bắt đầu từ trang 34, 70..)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi YASU82, 10/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kreative

    kreative Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    hum wa tí tởn đi cổ vũ bóng đá về chạy qua sn cún, chẹp, những người bạn, dù chưa thể nói là thân nhưng cảm giác tình bạn vẫn thật đầy, chúng ta mãi là bạn nha các cô cô [​IMG]
  2. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hê hê.. chào các cô cô!
    Sáng nay đi làm đã quấn quả khăn các cô cô tậu cho tôi rồi đây nà. Cảm ơn tam ca SMJ nhá!
    Tối hôm qua chưa là rì đâu cô Su ơi. Sơ sơ còn khoảng 2 chục nhân nữa đã trốn không đến để "được" đền Cún bằng vụ đi riêng đấy. Hế hế. Cơ mà yên tâm là trong 20 nhân đòi private với tôi thì không có hàng họ ngon nghẻ đâu, toàn bọn gái già còn giai thì có vợ con rồi. kekeke Hội F 177 vẫn là hoành tráng nhất đấy.
    Hic....... ngại quá... ảnh sinh nhật anh Thắng này, ảnh mấy vụ bọn mình này... oài... nhiều quá mà chưa lại được rì. hic hic... Cố gắng trong tuần này giải quyết vậy.
    À, mụ Witch sẽ phải "đền tội" vì hôm qua không đến làm oshin cho mình.
    Thôi té đây. Đang ở nhà các cô cô ạ. Dạo này ăn ngủ ghê quá. hé hé... TRưa té về sớm ăn rồi ngủ, rồi mở mắt ra online đến giờ này chưa thèm đi làm. XẤu hổ ghê.... Ngày đầu tiên của tuổi mới mà lại léng phéng quá.
    Té thật đây! Đi bưu điện nhận quà nữa chứ... kekekeke... Đời tươi đẹp làm sao! Ngày đầu tiên của tuổi 24 đã lại có xiền. Dù là không kếch xù thì cũng gọi là có ít lộc. Năm nay phất lắm đây! Phất lắm đây!!!!!!he he he hehhehe....
  4. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến giờ tôi rất vui ..
    Làm ổn thoả tất cả mọi việc và đều hoàn thành 1 cách tốt đẹp ...
    Chiến đấu hết 5 quả bưởi từ sáng đến giờ ... hix hix ... khát nước ko thể tả nổi ...
    Sáng ngày ra đờ đẫn vì đau đầu và nghẹt mũi ..Công việc làm tôi quên béng mất là đang rất mệt mỏi .. Thế cũng may ...
    Mà sao tôi cứ thắc mắc 1 điều là khi tôi ốm thường ăn nhiều hơn lúc khoẻ ..
    Mẹ tôi thì có vẻ hoan hỉ lắm ..
    Vì thấy con nói ít đi mà ăn nhiều lên ...
    Buồn cười thật ....
    Tối nay đá bóng .. các cô nhà mình thu xếp đi đông đủ nhé ...
    Cổ động tinh thần anh em tẹo ,,
  5. cryonmyshoulder

    cryonmyshoulder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thằng Nốp mặt lấm lem, cái quần cũn cỡn toàn vết vá chằng chịt ngồi ngơ ngẩn mặt nhìn lên cổng MIẾU lẩm bẩm:
    -"Giá vác được 1 ẻm ra khỏi đây thì bà cụ mới yên tâm được"
    Như nghe được lời tự chuyện của Nốp, cô Mít từ trong tất tểu đi ra, đầu quấn chiếc khăn nâu, tay cái mâm che kín...nhìn Nốp cười khẩy và tự nhủ:
    -"Trời ạ! Có ế chỏng ế cheo thì ế, có sống ở Miếu vài đời thì sống chứ thà chết cũng không thể ngớ tới thằng kia được...Chủ chì SU chỉ được cái nhảm, cái gì mà gọi là sống thanh cao từ bỏ bụi trần, nhìn thằng kia lấm lem ghê chết đi được!"
    Rồi Mít đá mông đi tiếp bỏ lại bộ mặt thẫn thờ của Nốp....nuốt ực vì nuối tiếc.
    Bóng dáng Mít đã khuất xa cuối đường thì cánh cửa miếu lại kọt kẹt làm Nốp giật thót. Quay lại nhìn dáng lọm khọm đến là điệu của CÚN với chiếc Bóp cầm đến là chắc làm Nốp ko dám nghĩ đến việc cướp mà chỉ mải nhìn bóng hồng. Lần này bóng cún chưa kịp khuất cuối nẻo thì Nốp lẽo đẽo đi theo thầm nghĩ:
    - "chắc mấy ẻm này lên đền thắp hương đây, đi theo xem có làm được vẹo gì ko?" (giọng Nốp cười nham hiểm, khuôn mặt đờ đẫn ngờ nghệch nay gian xảo như...Kim Long lúc thấy gái )
    Đi được chừng 5 phút, tự nhiên thấy Cún đứng sững lại. Nốp ta tưởng lộ sợ hãi hồn...Ai dè bà cún dừng lại sắn quần đi tiếp....
    -"phuuuuuuuuuùu"
    Mãi cũng đuổi kịp Mít, 2 đứa vừa đi vừa đàm đạo có vẻ hoan hỉ lắm...nghe đâu toàn chuyện về Dò Mìn và ....gì gì đó!
    Nốp cũng gắng bon chen đến cho thật gần vì sắp đến đền. Trời thì lạnh, trụ chì SU cậy có thân hình đẹp ăn mặc mỏng manh đứng run lên, 2 đầu gối gõ vào nhau như đánh trống, răng thì đập mẻ hết cả. Nhưng vẫn cố tỏ ra uy nghiêm, từ xa cũng nghe giọng văng vẳng:
    -"Mít - Cún! Đến Miếu sao ko vào nhanh, 2 bác bên Thiếu Lâm Gia Trang đang chờ để lĩnh giáo...mau!"
    Cún Mít thấy vậy ko khỏi sợ hãi mau chóng vén gấu chạy cho nhanh, SU chặn ngang mặt nheo mày:
    -"Tiền hồ đâu con?"
    Như chợt hiểu, CÚN rút 5ngàn đưa luôn.
    Trụ Chì SU hài lòng, mỉm cười nhân từ hỏi:
    -"Có nhớ mang theo quạt ko con?"
    Mít cười láu lỉnh lấy trong mâm ngũ quả ra 1 bộ bài, zai thì có thể quên chứ cái này con sao quên được, bất ly thân mà SU!
    ------
    Từ xa, Nốp đang vắt vẻo trên ngọn cây nghe tường tỏ câu chuyện ngã cái độp xuống đất ngỡ ngàng.... ..Rồi thở dài:
    "Cuối cùng cũng chỉ là 1 giấc mơ xa xỉ".........
  6. mausactinhyeu

    mausactinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đây là ai ?
    Mình biết là ai để mình còn viết bài trả lời nào .
    Tên là Nam à ..
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hhờ hờ... có anh ku vào Miếu bị phê khói hương (hoặc là phê các cô?!?!?!) nên không kiểm soát được lời nói. Buồn cười quá đi mất!!! Nhưng mà anh ku nói đúng đấy chứ....kekeke... giai còn quên được chứ "quạt" thì quên xế nào được.
    Hôm nay giời đẹp , mà có mỗi Mít cả Cún canh Miếu thế nhỉ? Chắc các cô sở lượn hết cả.
    Giời đẹp quá! Yêu đời chết đi được.
    Tôi chẳng làm được việc rì cả vì mải... yêu đời... ke ke... Thế là sáng nay chỉ làm được 5% của những buổi sáng khác. Sợ chuă? Sếp sẽ sẽ đuổi việc. Kakaka.... thích quá! Sắp được bị đuổi việc rồi!!!
  8. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    ặ, chỏằ- này thành chỏằ- kỏằf chuyỏằ?n bao giỏằ thỏ? Hôm nay nỏng to, trỏằi 'ỏạp thưa không biỏt.
    Cún còn 'ang mỏÊi yêu 'ỏằi, thỏ Mưt còn cÊi nhau không?
    Cô jen, witch, Su, thangtu 'Âu rỏằ"i... beng beng
  9. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Hị...hị..,, cho Béo mượn cuộn giấy cái .
  10. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Chị mít ko biết nick cryonmyshoulder là của ai à hi hi , e biết đấy , mà e đã từng cho chị số của ông này roài mà há há . thôi để chủ nhật ông đến e sẽ nói để trị tội nhá haha .Chị Mít post cái ảnh sáng e gửi cho đi , đẹp ghê hi hi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này