1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miếu Cô (Hot hot hot, Chân dung các Cô Cô đón xem bắt đầu từ trang 34, 70..)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi YASU82, 10/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thản nhiên xanh!
  2. ju_won_jun

    ju_won_jun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    vào đây kiếm bà cô làm vợ chơi.hehhehe.
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    Em mấy tuổi rồi ,đã thôi bú chưa mà dám vào đây.kẻo các cô cô lại hầm cho ra bã.
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn yuki nhìu nhìu nhá, bài hát hay thế, mình nghe bài này bao nhiêu lần đến hum nay mới thấy hay...chắc là do cô tặng ...iu lắm cơ, thơm 1 phát nhá
    Hum qua đt của Cô Su hết pin, định rủ cô đi cổ vũ bóng đá đấy nhưng cũng may mà k liên lạc đc với cô vì VN thua rồi, chán chết. Hum nào cô thiết kế quả rượu ốc nhá, tôi có bao nhiêu chuyện hay mà k buôn bán đc với cô, cô cứ mải mê với giai, bỏ rơi tôi...tôi là tôi giận lắm. Mà tôi mua cho cô 1 mảnh vải, hum nào đến lấy nhá...
    @ Cô Mít, cô Cún: tôi xin lỗi vì đã bắt 2 cô cô hải chờ đợi, tính tôi dạo này hơi bị lẩm cẩm nên hết quên thứ này lại quên sang thứ khác===>đến muộn. Tôi thấy có lỗi lắm ý...đừng trách nhá!
    @ Cô Jen: hì, hoá ra cô k phải là người ấy, nếu k thì lại có nhìu chuyện để mà bàn lắm. Cám ơn cô về quyển sách, tôi sẽ cố gắng nghiền ngẫm bằng sạch để xem Bông hồng vàng và bình minh mưa ntn???
    @all: chúc các cô cô 1 ngày mùa đông ấm áp
  5. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Woa, thoải mái quá, trà thật ngọt ngào và thơm, những câu chuyện cũng thật là vui! Lần sau cứ thế phát huy nhá Mít sún cu he he he....
    Mùa đông rét quá nhưng cũng thật ấm áp, nhớ về Number one ngày trẻ con vui thật! Đến bao giờ mới đc rung động lại như thế nhỉ? BI giờ tất cả chỉ là những cuộc vui thoảng hoa nhài thôi...
  6. mausactinhyeu

    mausactinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tối nay vào lúc 7h30 .. Các cô sẽ đi may quần áo .. Tụ tập nhà Cún .. Ai có gì nhắn tin hay liên hệ với cô Cún để hỏi địa chỉ ..
    May càng nhanh càng tốt .. càng có thời gian mà tăng 2 .... hehhehhehe
  7. thanchettc

    thanchettc Guest

    thía có tăng 3,4 không hả you
    @CUNDC ơi, đã lấy được thẻ nhớ máy ảnh chưa thía. có cái ảnh SN iwil nào thì post lên đi để anh em chiêm ngưỡng nào
    Được thanchettc sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 06/12/2005
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Không biết vì nước trà hay vì ghen tị với 2 bà bạn mà đâm ra đêm thức trắng mới dã man chứ. Giờ này vẫn không buồn ngủ, lại cũng chả buồn đi ăn. Tàn phá nhan sắc quá...hic hic...
    Ai bảo chúng nó cứ bi ba bi bô trước mặt mình về mấy cái tình yêu trẻ ranh trong sáng nuột nà lung linh của chúng nó chứ. Ghét ạ! Hơi bực đấy! Hồi trước đã ghen tị với mụ Lys về cái chuyện anh đánh đàn piano rồi, bây giờ lại thêm chuyện của 2 bà cô cô này nữa. hic...
    Lại bừng bừng kiên quyết rằng sau này dạy cho con cái biết yêu từ thuở cấp 3, để mà vừa "phát triển tâm lý fình fường", vừa sở hữu kỷ niệm thơ ngây ngon nghẻ, lại vừa biết quý trọng tình yêu tình báo ra trò.
    Nói chung...hic... ghen tị quá!!!!!!!!!!!!!!
    Thôi, gái già đi chén cái gì đây.
    Đi đánh chén!
  9. _MaMaChue_

    _MaMaChue_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thằng khôn là thằng biết ngậm miệng mà ăn tiền..
    Trong này toàn GÁI ĐÚ ĐỞN thôi thần chết ạ .. nên có tăng 3 hay tăng 4 mà ông cảm giác không đúng ngạch thì cũng lượn đi .. Hỏi han mà làm gì .. Vì cũng ko đến phần rủ ông đi cùng kể cả là tăng đầu tiên ..
    mẹ .! Trên đời mình ghét nhất cái loại người trước mặt thì giả lả .. sau lưng thì nói *** ra gì .. ghét thị độp mẹ nó thẳng vào mặt rồi cạch mẹ mặt nhau ra ... ***** hãm ..
  10. thanchettc

    thanchettc Guest

    Oài oài, hiểu nhầm to roài Trang mít ơi. Ý cử tui đâu có phải như you nghĩ đâu mà nặng lời thía. Khiếp ở đâu ấy. Cứ làm như người ta xấu lắm không bằng ý. Tui nè cũng ĐÚ ĐỞN chẳng kém ai mà. Mà sao lại có thể ghét một người xinh xắn và dẽ thương như you dược chứ.
    bỏ qua nhé.Đừng có vì vậy mà thù ghét nhau nhé. Tui đâu có thich làm mất lòng ai đâu.
    vậy nhé.
    Được thanchettc sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 06/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này