1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miếu Cô (Hot hot hot, Chân dung các Cô Cô đón xem bắt đầu từ trang 34, 70..)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi YASU82, 10/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa Mít cô cô, bình tĩnh lại nào....chẹp chả biết thương con nhang đệ tử gì cả, có người này phải có người kia thế nó mới nên màu...cô buồn cười thật, mất hết khách của tôi...
    Trưa nay trà ngon hông cô? Cô thấy cái quán trà đó được hông cô, tôi còn mấy địa chỉ trà chén ngồi bệt nữa tuyệt đỉnh luôn. Hum nào mấy cô cô lại lôi nhau đến đấy đàm đạo nhá. Mùa dông mà trà chịp thì còn gì bằng, nhở các cô cô nhở.
    (mía...tự dưng dạo này mình nghiện trà mới chết chứ, sáng vào cty là làm 1 chén, ăn trưa xong lại tiếp 1 chén nữa, hic...chuyển rượu bia sang trà có chết tôi k chứ lị....)
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Rét quá các cô ah, trời mưa lại còn đói nữa chứ .... đường thì tắc, tay cóng hết rồi ........ bố khỉ mai thi mà vẫn chưa học xong, chiều nay ngồi học quên trước quên sau, thằng học cùng nó fải ngồi tổng kết lại hộ, chẹp, kiểu này mai chắc tui tiêu quá, ôi đói, rét và tạch luôn môn nì .......... hic......hic.. ức chế
  3. ke_du_muc

    ke_du_muc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, cách đây chưa lâu lắm... Ở một ngôi làng nọ có một tục lệ là: Các cụ già thường ngồi uống rượu, ngắm trăng thâu đêm và "buôn dưa lê"! Vậy câu hỏi đặt ra là: Các cụ buôn gì í nhỉ??? Vào một buổi sáng tinh sương lúc....trời vừa chập tối, có một con ngựa bạch lông đen nhánh đang từ từ phi nước đại trên con đường lởm chởm đá rêu phong... Trên lưng ngựa là một chàng trai rất khôi ngô tuấn tú (đến nỗi mà các cô cô trong MIẾU CÔ chi dám đứng ngắm từ xa mà ko dám làm quen _vì sợ mình ko xứng_)
    Chàng trai là người từ xa tới với mong ước trả lời được câu hỏi mà bao nhiêu người tò mò đã đặt ra. Qua bao gian nguy và khổ cực cuối cùng chàng trai cũng được toại nguyện. Một một đêm trăng sáng (sáng đến mức có thể nhìn thấy các CÔ CÔ từ khoảng cách 3 thước ) thì .... như thường lệ các cụ lại lôi RƯỢU ra uống và đàm đạo... nhưng lần này là có cả chàng trai _người mà các 2C ( từ giờ chúng ta viết CÔ CÔ la 2C) đã từng ngắm từ xa_ Một cụ già nhất trong các cụ ( không biết bao nhiêu tuổi mà ...kinh thế ) đã cho biết các cụ đang kể cho nhau nghe về một TRUYỀN THUYẾT. kể ra đây thì dài quá chiếm diện tích của 2C nên tôi sẽ kể cho từng cô một nghe (nếu thích) nhưng tôi bật mí cho các cô là:
    Chuyện kể về câu chuyện của một người con gái với cuộc tình buồn của mình sau này thì mất đi và rất thiêng nhưng khổ nỗi lại ko bao giờ cho con gái của làng đấy lấy được chồng trừ khi làng phải lập miếu thờ. Thế là từ đấy các cô gái của làng mới lập ra MIẾU CÔ để thờ cô ta va hi vọng kiếm được chồng...
    Giờ thấy MIẾU CÔ đông lắm nhân tài, nhiều hoa hậu không biết nên vui hay buồn đây...
  4. thanchettc

    thanchettc Guest

    Hỏi gì kỳ zậy ?
    Đương nhiên là vui roài.
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Vui hay buồn còn tuỳ cảm nhận, mỗi người mỗi khác ....
    Vừa qua cái topic kia các Cô ah, đúng là cuộc sống nhờ các cô nhờ
  6. ke_du_muc

    ke_du_muc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thần chết! Buồn nhiều nên thấy gì cũng thích là vui. Tui hỏi nhé?! MIẾU CÔ đông chứng tỏ lượng phụ nữ trẻ ế chồng nhiều! (Vui được ko đây???)
    Theo truyền thuyết các cụ kể....
  7. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Bác có chắc là ế ko hị hị
  8. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Tối nay có cô cô nào lên nhà cô Cún may áo ko , rét thế này chắc ko đi quá há há , lạnh thế này mà ngồi ăn ngô như hôm trước thì ngon quá
  9. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Đã gọi là trẻ thì không gọi là ế .... em ạ ...
  10. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này