1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miếu Cô (Hot hot hot, Chân dung các Cô Cô đón xem bắt đầu từ trang 34, 70..)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi YASU82, 10/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Vừa ăn trưa và Trà Hoa với cô Su về .. Ngồi lê la ... Thắp nến .. Tiếng nhạc du dương ... Khung cảnh ấm cúng .. Mít Cô Cô buồn ngủ rũ rượi. 1h30 vào làm mà quyến luyến mãi đến 2h mới đứng lên được. Cô Cô Su hẹn hò là tối nay có vụ gì thì gọi .. cố ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần là trốn học ... hã hã ...
    Đến bao giờ mới trững trạc được đây các cô ơi ... Sao lại cứ giống nhau suốt ngày te tởn thế này được hả giời ....
    Ngồi nói chuyện với 1 người hiểu biết thú vị thật đúng không Su .... Mình học nhé ... Nghe lời .. cố gắng nền tính 1 chút ... hì hì ...
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Chững chạc chứ k phải "trững trạc" nhá, cô Mít nhá, lớn rùi còn viết sai chính tả, lêu lêu
    Su phải công nhận với cô là đây là lần thứ 2 Su k muốn nhấc người để rời khỏi không gian ấm cúng đấy, rời khỏi ánh nến sáng lung linh và rời khỏi những câu chuyện thú vị. Giá như k phải đi làm nhỉ, hihi...Su sẽ ở lại, sẽ tiếp tục nhâm nhi cái vị đắng chát của trà thơm mùi sen. Phù...
    Mà cô Mít này, khen người kia ít thôi, kẻo người ta vào đây thấy lại ...vênh mặt đấy hihihi...Nhưng dù sao người hiểu biết này cũng rất dễ mến...
    Tối nay có lẽ Su sẽ nghỉ tiết cuối nên có gì cô cứ msg cho Su nhé!
    Hôm nào cả MC đi trà chén nhá, hay lắm đấy!
  3. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Ấn nút trả nhời cái nào., 2 ngày ko vào mạng thấy người cứ bứt rứt là.
    Cu Mít Sún nhớ mai chưa? Đi sớm sớm nhá, có gì alo cho tôi.
    Hôm qua lúc đi về rét sun cả....cả ...10 đầu ngón tay 2 cô ạ. Híc, răng riếc va vào nahu lập cập. Cô Su mai hát cùng tôi đâý nhá, ấy mà tôi còn chua thuộc bài hát cơ. Tối nay về phải tìm quyển sổ hát mí đc.
    Vào thăm miếu tí thôi, lại phải té rồi.
    Chúc các cô cô cuối tuần vui vẻ te tởn nhá. Mà nhanh hết tuần hết năm thế ko biết. Các cô nhỉ?
  4. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy sớm .. 7h00 đã mò dậy rồi. Nhưng mà cũng chẳng biết là luẩn quẩn ở nhà làm gì mà 8h20 mới lên công ty.
    Dậy sớm mà vẫn ko kịp ăn sáng. Thế mới ghét chứ .
    Cô Cún có canh miếu ko mà để nó trôi vèo vèo xuống Trang 2 thế lày ....
    trả lời phỏng vấn nào ... Giờ thì tôi hiểu cái cảm giác bị quay cuồng nó như thế nào ...
    Mấy bà cô yêu rấu
    Hôm nay CÔ Mít và cô Su có dự định đi xem phim. Ai có cùng ý tưởng thì alố nhá ... hã hã ... Cuối tuần làm quả giảm stress...
    Chắc là sẽ đi ăn trưa , cafe rồi đi xem phim ...Thỉnh thoảng đời sống tinh thần nên "lâng" cao nó lên ....
    Nghĩ lại thì cả tuần đú đởn ... Tinh thần lúc nào cũng cao ... Rồi dẫn đến huyết áp cao mà chết mất. Lúc nào cũng chới với mà ...
    Nhờ mấy cô nhờ ...
  5. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Noel sắp đến rồi .. Lại có vụ hội họp đình đám .. MC nhà mình chuẩn bị đi nhé ...
    Đã không làm thì thôi .. đã làm là fải hoành tráng ...
    Nhé các cô cô yêu ...
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Oài... giờ mới nhặt được tin Su Mít đi ăn trưa rồi xem phim. hic... mình thì chết dí ở văn phòng đến giờ này chỉ để... cãi nhau trên net. hic....
    Vụ lẩu với các giai bóng đá hôm qua bị trượt mất, tiếc quá là tiếc. Ui.,... nghĩ đến lại nhơ nhớ... váng đậu này, rau muống này, gầu bò này... nước lẩu thơm phức... ực... ực... Tối qua ăn pizza cũng chả thấy ngon miệng như ăn lẩu đâu các cô ạ... ực...
    Thôi rồi, về đi ra hàng gội đầu cho nó sướng thân cái nào. Thử tưởng tượng... có người gội đầu, bóp đầu, bấm huyệt.. chẹp... sao cái bọn thợ gội nó mân mê đầu tóc làm mình phê thế không biết. Chắc hôm nay phải cho nó mân mê hơn 1 tiếng thôi. Mấy hôm trước nằm có 30 phút chả thấy đã đời mấy.
    Hê hê... Sau này á, phải học gội đầu. Lấy chồng xong, bắt anh ý làm cái bathroom to tổ bố rồi kê cái giường gội đầu vào. Anh gội đầu cho ả, ả gội đầu cho anh... tình tứ cứ gọi là.. ke ke... Sau này gội cho con cái cũng tiện nữa chứ... ke ke....
    Ối xời... bốc phét kinh quá... Hẹn các cô cô tối nay trên 8X Hàng Bài nhé!!!!
    LÀ lá la... về nào! Đi ra hàng mát xa đâu nào! Phê quá!!!
  7. txt6677

    txt6677 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ặ..... tặỏằYng gơ, hoĂ ra là topic cho mỏƠy cô 'ang ỏ ỏâm vào 'Ây buôn dặa lê. Có cô nào cỏĐn anh giúp 'ỏằĂ không nhỏây ..???
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    A@lô @lô các cô cô!
    Wake up hết chưa đấy?????????
    Chúc một CN tươi hồng nhé!!!!!!!!!
    @TXT6677: Xin chào! Các cô có nghị quyết là: "Hoa thơm đánh cả cụm". Đã có lòng muốn giùp thì giúp tất luôn đấy nhé. Dám không?
  9. con_chau_cua_nguoi

    con_chau_cua_nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hehe..The co Co nao can toi giup gi ko nhi?Troi lanh rui`
  10. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    mấy hôm nay bận quá mít ơi !
    anh đang bù đầu với công việc ở sài gòn - nhớ mít thế không biết. Tối qua ngồi dự khai mạc lễ hội hoa trên khán đài gió thổi lạnh run người - tự nhiên thấy trong lòng có một khoảng lặng - buồn. nhấc bấm số cho mít nhưng ko gọi được vì toàn bộ khu vực bị mất sóng đt (do có phó thủ tướng ngồi mà lị - lí do an ninh).
    ko biết hôm nay mít của mình làm gì có vui ko nhỉ !!! (nói câu mít của mình có vẻ mạnh dạn ác).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này