1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MIẾU CÔ - Toà tháp thứ 2 - Vào đây bàn chuyện đời nào

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi YASU82, 26/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ... Quen nhau qua TTVN
    [​IMG]
    Trong mọi hoàn cảnh, luôn ở bên nhau
    [​IMG]
    Lúc vui
    [​IMG]
    Lúc buồn
    [​IMG]
    Bên bạn bè
    [​IMG]
    Tự hào và cùng nhau toả sáng, thứ ánh sáng tuyệt vời của tình bạn...
    [​IMG]

  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Mụ Lys thật là .........
    hic......hic...... lại thấy đói rồi mọi người ah, dạo này chẳng hiểu làm sao ăn bao nhiêu cũng vẫn cứ đói , nhưng mà chẳng thấy tăng cân gì cả .......... bùn thế chứ
    Cho mụ này, ảnh mụ Cún chụp đấy...
    [​IMG]
    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 10/01/2006
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Không thể ngờ qua mạng mà chúng ta cũng có thể có những tình bạn đẹp nhỉ. hihi...Bi giờ tớ không còn ác cảm với những mối quan hệ qua net nữa, thâm chí còn cám ơn net vì nhờ nó, tớ có thêm 1 người bạn tuyệt vời, có thêm những người bạn tốt....
    Chúc cho tình bạn của các bạn, của chúng ta mãi mãi đẹp!

  4. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi về .. Mệt phờ .. Ăn uống cười nói ... Lại ăn cá ... 1 tuần liền ăn cá đến 4 lần rồi.
    Vào trong này thấy các bạn post bài .. post ảnh ... hê hê .. tự nhiên thấy vui vui ... Nghỉ 1 tẹo lại chạy tiếp ....
    Ước gì hôm nay đã là 27 tết. Sẽ được nghỉ tết nhỉ ... ôi mệt mỏi quá đi mất thôi.....
    Giờ chả thích đi làm tẹo nào mà chỉ thích đi chơi ... thích nằm ườn ra trong chăn ....
    Mơ ước .......
  5. betraingaytho

    betraingaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    ui nhừ quá, giá mà mấy bà cô này trẻ lại chục tuổi nhỉ
  6. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Về ngay ! Lang thang sang cả đây nữa à ? Miếu Cô là chốn linh thiêng ko tuỳ tiện phát biểu liều đâu nhé ! Các cô nhừ là nhừ thế nào?
  7. cuongle83

    cuongle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    mot chang trai dung duoi chan Mieu cau nguyen:
    Cau cho nam sau con co nguoi yeu!
    Neu ko co ai them yeu con ... con xin yeu tam mot co trong Mieu!
    hehheh! Mieu co linh thieng chung dam cho long con!
  8. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1

    [/quote]
    Úi, vào thăm các cô cô mà, ăn nói nhỏ nhẹ, không lên giọng với ai đâu. Đừng đúc tượng, nut_chai sợ những công trình bằng bê tông và đồng đen lắm. Hoàng tử khỉ dạo này vui nhiều chưa? Vui lên nhé.
    @ Susu và Cund: chị hay đi lang thang, thỉnh thoảng cho chị ghé Miếu nghỉ chân nhé. Bên Quán của chị đang trong mùa giảm giá, các cô cô rỗi thì sang đó chị đãi các loại rượu.
    <!--Sign_End-->
    [/quote]
    Lại dùng từ "hoàng tử" , hux mỗi lần nghe phong vương tước mình cứ toát hết cả mồ hôi. Không khéo em ngân lại cho mình lên bàn thờ ngồi thì toi.
    dạo này em chuyển sang nghề bán rượu à.
  9. gando

    gando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    @ gando: Bác nói cũng đúng ạ, các cô ấy đều bướng lắm, nhưng bướng kiểu... đáng yêu đấy ạ...
    Đáng yêu nữa xì tốt quá, ko hiểu sao tui lại thích người vừa bướng lại vừa đáng yêu. Chứ bảo rì cũng vâng cũng gật lắm lúc chán bỏ sừ. Cứ phải có gia vị mắm muối, chua cay mới ngon (tất nhiêu nhiều quá cũng VỨT )
    Ơ Ơ Ơ chú nè có phải chú Thành ko nhể xế là quen được 1 người
    [​IMG]
    .........................
    Bó tay, sao mà khéo chọn chỗ để Bên bạn bè xế
    [​IMG]
    Nếu tui ko nhầm thì có KÔ nè cùng Ngày - Tháng sinh với tui
    [​IMG]
    Được gando sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 11/01/2006
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hị... mụ Lys kể chuyện hay phết... lâu lắm mới lại nhớ ra mình từng mặc váy... hic... quần bò nó quen thân mất nết rồi, đâm ra thấy váy viếc là hãi... hị hị... Èo ôi, nhìn mình đúng kiểu Tú Bà show 2 em hàng 2 bên...hã hã...
    Bạn ôi! Tôi chả bận rộn rì đâu, công việc vẫn tằng tằng chả có rì đáng nói. Cơ mà bận là bận cái khác...ê... ừ phải chuyện "ấy" đâu nhá...hã hã... Chả là nhà bạn dạo này khứa ở SG ra chơi tầm 2 tuần đâm ra cứ dính lấy suốt ý mà. Sau đợt khứa này, tầm Tết Ta là lại có đợt khứa nữa. Có mỗi mình chả bận gia đình con cái nên lĩnh chân guide đưa đi các kiểu họ hàng, về quê mới lại chơi bời. Thế đâm ra là lại chả có mấy thời gian. Đêm nay khứa không ngủ đây nên mới tò te tí toét được muộn thế này đấy chứ.
    Up gần hết ảnh hôm giao thừa tết tây rồi bạn ạ. Còn mớ ảnh du hý núi non thì để mai tôi làm tiếp rồi tôi mới post vài cái lên được. Tôi sẽ gửi link album vào YM cho các cô cô. Còm piu tơ giở quẻ đâm ra mấy cái trình nén ảnh dùng không nuột, tốn thời gian. Các cô cô thông cảm!
    Tôi cũng chỉ có tâm hồn mà buôn với các bạn thôi, còn khách khứa thì các bạn tiếp đi nhá! Thông cảm nhá! Bỗng dưng bạn bị mất khả năng đong đưa tà lưa mới bỏ bu chứ. hic...
    Thôi đi ngủ vậy. Tiếc thời gian quá! Giá mà 1 ngày chỉ cần ngủ 2 tiếng... Phải ngủ thôi... kẻo sáng ra đi làm lại ngủ gật trên office thì xấu hổ lắm.
    Chúc các cô cô yêu quý một ngày mới tốt lành!
    Chúc giai thanh gái lịch dập dìu ghé Miếu Cô một ngày nhiều lộc!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này