1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MIẾU CÔ - Toà tháp thứ 2 - Vào đây bàn chuyện đời nào

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi YASU82, 26/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Thangtu bị ốm làm sao, thời tiết này k cẩn thận là sụt sịt như chơi, tôi cũng vậy nè, chán qua. Thangtu nhớ tẩm bổ cho mau khoẻ nhá! Để lấy sức mà vào MC quậy chứ nhỉ, cho đời tươi
    @ cun: sao k gọi cho tui sớm nhỉ, có phải là có vụ tụ họp vui vui vào một ngày mưa mùa đông giá lạnh không, hihi. Hôm nay Mít kêu là nhớ các cô cô vì lâu lắm k tụ họp buôn bán, chả biết tình hình mọi người ra sao. ĐT của cún hết xiền àh, nạp nhanh lên còn tít tít cho nhau...
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi các cô cô!
    Các cô cô thân mến, iu quý của Su cô cô. Chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn ngủi, Chúng ta đã xây xong toà tháp thứ nhất 99 tầng và bắt tay vào xây dựng toà tháp thứ 2.
    Tuy là một quãng thời gian ngắn thôi nhưng cũng có thật nhiều kỷ niệm đấy chứ, phải k? Về những buổi cafe trưa vui vầy, hay những buổi lang thang chụp ảnh, từ những buổi offline hoành tráng của F177 hay đến những buổi gặp mặt nho nhỏ các thành viên, từ những lần đi cổ vũ bóng đá, hay những lần lẩu lá đan quạt, từ những lần lượn lờ các box khác đến những câu chuyện nhỏ tưởng chừng chỉ để làm quà, chúng ta đã có ít nhiều gắn bó và thấu hiểu 1 phần nào đó tính cách của nhau.
    Gặp được nhau là có duyên rồi, huống hồ là chơi được với nhau dù mối quan hệ ấy bắt nguồn từ mạng ảo. Hãy thử nhớ lại những lần được cười đùa vui bên nhau quên cả muộn phiền, nhớ lại để nhận ra rằng chúng ta đã chia sẻ cuộc sống ảo - thật với nhau nhiều đấy chứ phải k?
    vậy thì chẳng có lý do gì để k trân trọng nó cả các cô cô nhỉ?
    Các cô cô iu quý của tôi, có lẽ tại mấy hôm nay mưa gió nên tâm trạng của tôi cũng ẩm ướt theo mùa.Có hề chi vì đây là những lời nói thật lòng, Su luôn mong các cô cô của Su vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống thật. Hy vọng là chúng ta sẽ mãi là các cô cô đáng yêu

    (Ôi , mình hâm quá!)
  3. MoiCong_MuiHech

    MoiCong_MuiHech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bắt đầu với mưa và lạnh. Một ngày bắt đầu với công việc long nhong ngoài đường trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Chẳng mặc áo mưa. Cứ để mặc kệ cho nước mưa táp vào mặt. Lạnh cóng. Vứt găng tay ra. Để mặc cho đôi bàn tay ướt sũng. Thỉnh thoảng lại hâm như thế. Ngông nghênh thách thức lại thời tiết. Hôm nay lôi cái mũ phớt ra đội. Mẹ tôi bảo nhìn mặt gì mà câng câng đi đâu người ta cũng ghét cho đấy. Cười phá lên... Hã hã ... Thì có bao giờ là không bị ghét đâu.
    Nhớ nhà mình quá. Các cô sắp xếp 1 hôm tụ tập nhậu nhẹt đập phá đi nào. Cô Wit thi xong rồi thì sắp xếp đi với nhà 1 hôm nhá. Tết tây luôn đi. Sẽ dành cho nhau trọn vẹn 1 ngày nhé càng nàng. Dạo này mỗi người một ý nghĩ theo đuổi. Cứ chạy đi đâu ý. Thỉnh thoảng chỉ thèm được ngồi bên nhau trong 1 quán trà quen thuộc , yên tĩnh và lãng mạn. Chỉ ước thế thôi.
    Sắp già đi 1 tuổi nữa rồi đấy... hí hí ... 24 tuổi roài ....

  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cô Xu, hôm nay tui ngó thấy cô đang ôm "zai" trước Star Bowl nhá, hehé, đội mũ tím thì fải không chú ý lắm, cười nhăn nhở nhá ... keke, quả đó có fải định vượt đèn đỏ không?
    Khì.. hôm nay lên chỗ làm việc cô Lys ấm kinh, chẹp, còn tui lang thang cả ngày may quá tìm vừa đủ sách
    Trời hết mưa rồi các cô ah
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    úi zùi ui, oan cho tôi, cả sáng nay ở cty có đi đâu đâu mà cô bảo là tôi ôm zai đi qua Starbowl. May mà mình chẳng có cái mũ tím nào, hic hic...may mà mình dùng đt cty gọi đi 1 số nơi vào buổi sáng nay.
    Cô Witch ơi là cô W..mắt cô kèm nhèm quá cơ..hihi
    @cô Mít: đến cô mà còn trêu tôi àh???

    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 28/12/2005
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ui.... vào xem các cô cô buôn dua lê vui vãi... hã hã...
    Witch ơi là Witch, mụ đùa kiểu rì đấy hả? Để cho các giai hâm mộ cô Su giật mình thon thót. Nếu cô Su bận rộn mà không có thời gian đính chính ngay thì chắc là khối anh luyến tiếc mà đi nốc rượu chửi đời rồi đấy nhá. Trời đẹp thế này, mụ phởn lên nghĩ ra trò đấy hả? Ghét ghê cơ! hã hã hã...
    @ Mít: Bà định "đầu cơ tích trữ" nick hả? Làm nhềiu nick vào, để khi nào TTVNOL tạm thời ngừng đăng ký tài khoản thì bà tung ra đấu giá. Lúc đấy nhớ bảo mụ Lys làm marketing cho nhá! hã hã hã...
    Tôi đi làm đây các cô cô oi, bị lườm rồi.... Yêu các cô cô nhiều nhiều nhiều!! Cô cô nào lâu không gặp tôi mà nhớ tôi quá thì tôi gửi cho cái ảnh mới nhất mà ngắm này.
    [​IMG]
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 28/12/2005
  7. MoiCong_MuiHech

    MoiCong_MuiHech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Bạn mệt mỏi quá ! Quay cuồng suốt từ sáng đến giờ, Vừa mới mò về đến công ty, ngồi nghỉ 1 tí rồi lại cắm mặt vào soạn hợp đồng.
    Cũng vui ! Hôm qua vừa ước là sẽ thật bận rộn, phải bù đầu bù cổ vào làm. Cầu được ước thấy nhé.
    Ngố chẳng biết là tớ đang nghĩ gì đâu ngố nhờ. Vì đã gọi là ngố thì biết làm sao được. Nói chung là tớ đang ghét ngố cực. Ghét cực >_< ... Cứ tưởng là ngố quan tâm đến tớ lắm. Nhưng mà có phải đâu. Đầu óc tớ bây giờ chẳng biết là đang như thế nào nữa. Tối nay tớ phải rủ Su Hào đi ngồi lê la vậy. Cả Cún nữa... Mấy bà bạn của tôi ạ. Tối nay đi chơi với tôi nhá. hix hix ....
    Tự nhiên lại thấy tủi thân như thế này hả giời ....

  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Tủi cái gì mà tủi vớ vẩn. Toàn ngồi nghĩ lung tung, oánh chít giờ. Tối nay có gì alo, nhớ chưa...
    @ cún: Phải đính chính ngay cô ạh, k thì mất khách chết..hí hí...

  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền ơi! Nhắc đến cty làm tôi chán đời quá... Ngày mai họp cuối năm rồi.
    Phải tự đánh giá mình đã làm được gì và chưa làm được gì. Phê và tự phê. huhuhu
    Cuối năm là cuối năm!! Stress đến nỗi có đi đú cũng chẳng hoan hỉ nổi. Bây giờ mọi người còn ghét không thèm rủ đi vì thấy tâm trạng mình dở hơi quá.
    Thôi, cố qua thời điểm này, đầu năm mới gọi là... Tháng Giêng là tháng ăn chơi! Nhỉ các cô cô nhỉ?
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi các bà cô trong Miếu xin cho em mạn phép cắt lời than thở của các cô 1 tẹo,nghe theo lời lôi kéo..à kô,gợi ý của bà chị cundc,em mới dò dẫm dzô đây coi thế nào chứ hồi trước cái chỗ này với em nó là cấm địa vì mấy bà già thì thường khó tính mà.Em thì kô giỏi cái khoản văn vẻ buôn dưa lê lắm , mà chỉ thích nhận wà cáp,nhưng em thấy các cô ở đây chỉ có 1nửa thế giới,em xin phép vô ngồi đây cho nó đủ nửa còn lại,nếu các cô thấy quậy với nhau mà vẫn chưa hết bực dọc thì có thể way wa thằng em mà khiêu chiến cho kô khí nó đổi mới.miễn là đến các ngày lễ kỉ niệm,các cô nhớ tặng wà em đầy đủ là được.....
    Kính các cô linh thiêng
    dzô dzô vì 1 thế giới hoa bình
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 28/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này