1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MIẾU CÔ - Toà tháp thứ 2 - Vào đây bàn chuyện đời nào

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi YASU82, 26/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt Miếu Cô xin thưa với khách khứa ra vào Miếu đôi điều về sự việc vừa xảy ra.
    Bediudang có tư thù với một nick sam_cam_nho nào đó. Sam_cam_nho này chưa bao giờ là người của MIẾU CÔ, có thể khẳng định điều này với bằng chứng là cả 2 topic của MIẾU CÔ đều không có sam_cam_nho nào là cô cô trong MIẾU cả. Bediudang cho rằng Jenny là sam_cam_nho nên đã vào Miếu Cô gây gổ.
    Ba người bị bediudang gây sự là Mít, jenny, bongma đều đã xuất hiện và cho ý kiến rồi. Với bediudang, mọi người đã rõ đó là con đàn bà cao đẹp trong sáng chuyên kể chuyện yêu đương hoang tưởng của bản thân và bới móc chuyện riêng tư của người khác, nick này vào Miếu không có ý nào khác hơn là muốn gây sự đặt điều vì thù hằn cá nhân của ả. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sam_cam_nho nào hết. Jenny có phải là sam_cam_nho không thì cũng chẳng liên can gì tới chúng tôi, chỉ cần biết rằng sam_cam_nho không ở Miếu Cô. Một con đàn bà ngu si hoang tưởng cứ cố tình đặt điều cho Miếu Cô sẽ không có kết cục tốt đẹp.
    Miếu này toàn anh em bạn bè thẳng thắn, chẳng phải trốn tránh bất kỳ điều tiếng nào, nhất là khi bị gây sự bởi những con vừa ngu vừa điên tình như trường hợp bediudang. Tất cả những ai vào Miếu post bài liên quan đến người trong Miếu sẽ được giải quyết thắc mắc đầy đủ. Những đứa ăn nói lếu láo mất dạy chuyên đi gây gổ chọc ngoáy nhà người khác cũng sẽ được tiếp chuyện và giải quyết ra hồn.
    Về chuyện tình cảm dây mơ rễ má của những người trong Miếu, các cô cô sẽ không bàn luận thêm.
    Một lần nữa khẳng định nguyên tắc của Miếu Cô đối với chuyện tình cảm của từng cá nhân: TỰ DO CÁ NHÂN - AI LÀM NGƯỜI ĐẤY CHỊU, AI SƯỚNG NGƯỜI ĐẤY BIẾT - CÓ CHIA SẺ ĐƯỢC VỚI NHAU ĐIỀU GÌ THÌ CHIA SẺ CHỨ KHÔNG AI PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ AI CẢ.
    Chuyện tình cảm sướng khổ chẳng ai gánh giúp ai được.
    Các cô cô gặp nhau bàn luận chuyện đời, thư giãn lành mạnh, chung hưởng tuổi trẻ. Các cô cô không thóc mách vào tình yêu lối sống của nhau.
    Tất cả mọi người đều có thể bàn luận về những gì các Cô Cô post trong topic Miếu. Những chuyện ngoài Miếu xin miễn bàn ở đây. Nếu muốn đối thoại với Miếu Cô về một số vấn đề ngoài những gì đã post trong Miếu, Miếu Cô sẵn sàng tiếp chuyện ở những topic mới có liên quan.
    Thân mến,
    Cún
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ui, tôi up ảnh lên rồi mà chả cô cô nào ý kiến ý cò là sao hả? Cô Mít cứ đòi up nhanh nhanh mà chả thấy mời tôi đi ăn cháo lòng Đào Duy Từ lấy sức up ảnh gì cả.
  3. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo bạn lần thứ nhất.
    Nếu tiếp tục văng tục và cố tình lấy chuyện của cá nhân bạn ra để ảnh hưởng đến topic chung, chúng tôi sẽ treo nick.
    Về bức xúc cá nhân, bạn có thể tự mở một topic của riêng bạn để chia sẻ với mọi người.
    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 18/01/2006 Được siberia_xa_xoi sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 18/01/2006
    Ơ cô ly buồn cười nhỉ..Jenny bảo tôi cung cấp bằng chứng ..tôi post bằng chứng sao cô lại xoa đi..lại bênh nhau àh? hay ko dám đối diện sự thật..các cô cả đám hùa vào bới móc chửi người ta thì được..đến khi bị chửi lại thì lại nhảy đong đỏng lên..chơi thế gọi là hèn...mà cây ngay sao phải sợ chết đứng..nếu mình ko co làm gi thi người ta lấy gì ra mà bới móc..phải ko cô lys
    Được siberia_xa_xoi sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 18/01/2006
    Cảnh cáo lần cuối cùng.
    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 18/01/2006
  4. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Đến chịu với BDD , u nói nhiều ko biết ngượng là gì à ??? Chán thế , chẳng hiểu sao trên đời này lại có người như vậy đó . Thôi u đừng làm cái trò này nữa , chán quá cơ . Muốn đánh bóng tên tuổi mình hay muốn làm mình nổi bật , muốn gây sự chú ý của ai thì làm cách khác đi , chứ đừng có mà phô trên này nhá . Vô duyên lắm . . Thôi nói ít hiểu nhiều nhé , tốt nhất nên dừng lại đây BDD nhé .
    To các cô cô : E nghĩ ko nên post thêm 1 bài nào nữa về vấn đề này . Chị cún , cũng như mọi người , ta ko nên post thêm bài nào nữa . MC ko phải là nơi để chúng ta post những bài như thế này . Nó là nơi chúng ta tâm sự vui buồn cơ mà .
    Thôi hôm nay mình vui hi hi , điểm pháp của e có rồi tuy ko đc trên 400 như ý muốn nhưng cũng khá cao 385 hi hi , nên vẫn đc ở nhà há há . sau tết sẽ mua 1 cái bánh gato mời các cô cô nhà mình hị hị . Bánh nguyễn sơn hoặc bánh thu hương thì tuỳ lúc đó hí hí .Đúng là hôm nay mình thấy đẹp trời nên mình có chuyện vui có khác ,
    to chị Cún : ảnh đẹp wá , chị post lên nữa đê và thôi ko post pét gì vấn đề kia nữa nhá chị . Hôm nay e măm măm đc roài á , nhưng măm 1 miếng thì uống nước 1 hụp há há , đỡ đau và nghẹn hị hị .
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đã post bài tống tiễn rồi mà vẫn quay lại cố cãi đến cùng thì cũng đến chịu đấy nhỉ.
    Cái trò post PM và YM xưa lắm rồi, post YM mà chỉ toàn để đoạn người khác viết mà chẳng có câu đong đưa nào của kẻ tiếp chuyện thì đúng là chủ ý xấu đấy, người đọc fải đọc cả đoạn thì mới đánh giá được, đọc từng câu như vậy chả giải quyết được đâu, khó gì khi thích giả danh 1 đoạn chát quá dễ.
    Còn chuyện giữa bdd và em sâm cầm nào đó ( nhìn kỹ nhé SÂm cầm chứ không phải Jenny) thì gặp nhau mà tự xử, chứ đừng có lôi kéo vào đây.
    Lời cuối nhé, đừng lằng nhằng thêm nữa nhé.
    @Cún : Ảnh mụ post đẹp thật đấy, lúc post bài cứ mải cái gì toàn quên
    @ tớ : Cuối cùng thì cũng tìm được đúng cái cần rồi, amen, vậy là không đi tong cái ngày hôm nay ........... mai mà nói trôi chảy nữa là oki
  6. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    trích từ bài của Be dd:
    Bạn Jenny chính là sâm_câm_nhỏ trong câu chuyện 3 người vừa mới xảy ra cach đây ko lâu...Tôi ko hiểu nổi cô ấy bảo cô ấy có người yêu ở ngoài đời .làm kỹ sư .đẹp trai mê ly ..đi xe ô tô thế ma lại đi cướp người đàn ông nick Xiberi của tôi..trong khi Xiberi vừa xấu vừa nghèo...Jenny có học sao lại di cướp người yêu..đi giựt chồng thiên hạ vậy...tôi và người đó bị cô ta là kẻ thứ 3 phá hoại xen vào ..cô ta nhân thời cơ tôi lơ là đã chia sẻ ..an ủi và sẵn tiện tán tỉnh luôn dùm người yêu tôi..Tôi vì tự ái đã xem như người đàn ông kia có lỗi..nên nhận lời làm bạn với cô ấy..1 mặt thi nói với tôi hắn ta ko đáng để tôi yêu..hắn ta xấu và nghèo sao so được với người yêu tôi..tôi đi cùng với hắn mà phát ngượng..nhưng sau lưng thì để cho hắn tha hồ mà hôn hít..( ko yêu mà thế rồi đấy ..ko biết yeu thì sao )....Nhưng mà mọi chuyện đã qua lâu rồi..hôm nay tự nhiên lại giở trò login bằng cái nick của người đàn ông kia và vào spam trong topic của tôi ở Cuộc sống...tôi đã viết PM yêu cầu xoá bài spam nhưng vẫn cố tình ko xoá..Đúng là giả nhân giả nghĩa...lúc nào cũng nói hay lắm..tôi thế này ..tôi thế kia nhưng thật sự lại đáng sợ quá...Ko biết người đàn ông kia bỏ tôi chạy theo 1 sự tán tỉnh mới ..1 tình yêu mới và ngày đêm đau khổ kia có biết được rằng sau 1 bộ mặt thánh thiện ..hiền dịu và luôn tỏ ra cao thượng là thương xót cho tôi lắm khi bị bỏ rơi là 1 tâm hồn như thế nào ko? Thà cứ như mình..sồn sồn lên thôi rồi xong ..
    [/quote]
    ---------------------------------------------------------------------
    Trước hết xin lỗi các bạn ở đây vì chuyện của tôi mà bé dịu dàng vào đây gây sự với các bạn. Quả thật là tôi không biết nói sao. Nhưng xin phép các bạn tôi chỉ post 1 bài thôi , để hoá giải hết mọi chuyện hiểu lầm.
    Bé dd, cô nói ai cướp chồng của cô, ai đã là chồng cô? Cô bảo Xiberi là chồng cô á, cái này tôi mà cho bố mẹ anh ấy đọc thì chắc là họ đều vỡ bụng vì cười đi mất. Thế cô có biết nhà anh ấy ở đâu không? có biết là anh ấy đã lấy vợ rồi không? Cô đã biết mặt mũi bố mẹ anh ấy bao giờ chưa? Anh ấy và cô đã bao giờ gặp nhau chưa, anh ấy đã động đến sợi lông tơ của cô chưa?
    Bây giờ ngày nào cô cũng gọi điện phá rối vợ chồng nhà người ta , gọi đến nỗi bố mẹ anh ấy cũng phải phát cáu, bố anh ấy bảo anh ấy ở bên nhà vợ mà cô vẫn cô tình tra hỏi cụ khiến cụ phát cáu, rồi cô còn phải bịt mũi vào để gọi.Đêm nào cô cũng làm 2 ông bà cụ mất ngủ, cứ nhấc máy lên lại cô lại dập. Cô là người tốt đẹp nhỉ?
    Cô gọi đến nỗi bố anh ấy chửi anh ấy, anh ấy không chịu được phải đấm tay vào tường chảy máu. Cô phá hoại hạnh phúc nhà người ta thế cô vui nhỉ? bây giờ cô cứ thử gọi đến nhà bố mẹ anh ấy nữa đi xem 2 cụ nói gì. Họ nói còn lâu mới chấp nhận loại con dâu như cô, cô không bị ăn chửi ngay lập tức mới là lạ.
    Tóm lại cả cái ttvn này đều biết rõ về cô là loại mất dạy, laọi đàn bà hoang tưởng nhất trên đời.
    Cô có xúng đáng vơi stY cử anh ấy trước kia dành cho cô không, hay là ở mỗi BOx cô lại viết về 1 thằng đàn ông khác nhau, ngươi đàn ông nào chịu nổi cô: cô bảo anhay là người yêu cô ,vậy mà cùng thời gian đó cô Post bài ở box Nước Đức về 1 thằng bên nuóc ngoài mùi mẫn. Rồi ở tản mạn Sài gòn cô cũng viết cho 1 thằng mà cô gọi là Béo, người HN vô cùng sướt mướt. Trong khi vẫn yêu anh Xiberi, nguiời đàn ông nào có vị thâ đến mấy thì cũng chả chịu được. Hay cô lại thanh minh đấy chỉ là sự sáng tác văn chương của cô. Thế thì cái bệnh hoang tưởng của cô đánh mất TY của cô đó thôi.
    Mà cô yêu anh ấy trong khi chửi anh ấy là chó ghẻ, chửi cả họ nhà anh ấy. Cô đáng yêu quá nhỉ?
    Cô nên nhớ không ai tranh cướp gì của cô mà tự cô làm mất đi TY ấy thôi, một mối tình cũng ảo nốt, một mối tình chưa từng gặp mặt mà cũng đòi rú rít lên.
    Cô doạ rạch mặt chúng tôi ở ngoài này á? có giỏi thì bay ra đây xem còn đường về không nhé.
    Cô khinh dân Bắc chúng tôi ngoài này đi xe đểu và nghèo á? Cô xem lại mình đã than thở vì nghèo. vì phải ở nhà thuê với anh Béo bên Tản mạn SG đi nhé.
    Mà thôi, tôi không muốn dài dòng ở đây.
    Cô thích chửi nhau vơi tôi thì đi ra chỗ khác chửi nhé, còn đây không phải chỗ chỗ của cô cũng như của tôi. Cũng đừng ngậm máu phun người khác, NHỤC LẮM.
    To bạn Wicht: Bạn nói rất đúng, cái trò post Pm xưa lắm rồi, ai cũng có thể sửa chữa và thêm thắt . Chúng ta có thể tạo ra một đoạn chat cực kỳ đơn giản, chỉ có những đứa ngu như nó thì mới tưởng tượng đơn giản vậy.
    Còn bé dịu dàng: cô thích chửi nhau với tôi thì sang Cuộc sống nhé, tôi không có thói quen post bài ở đây và làm hỏng topic của người khác.[/size=3]
    Được Sam_cam_nho sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 18/01/2006
    Được Sam_cam_nho sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 18/01/2006
  7. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    @ jen: Mong bạn sớm được yên.
    @các cô cô: Xin lỗi các cô nhiều vì lâu tôi không về MC. Nay đọc lại bài, thấy xúc động bởi những tình cảm tốt đẹp các cô cô dành cho nhau! Ở ttvn này khó có nơi nào được như thế. Phải không?!
  8. gando

    gando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    --------------------
    Đâu phải cậy quen Đại ca các cô mới nói thế, tui có thói quen nói câu đấy.
    Hờ, anh thì thích Bánh ở NS nhất, nói đến lại thèm chẹp.
    8/3 thì tui biết nhưng 14/2 là ngày rì nhể
    Thế còn vụ xem phim ra răng ròi nhể??????
  9. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Thôi tạm dừng tại đây đi ......
    Nhà bên này hết việc à ,, xem giải quyết vụ tất niên đi , quoan trọng hơn nhìu đấy , làm cho sớm ,,, chứ cuối tuần sau bận ụ roài ,
    * CHiến thôi .
  10. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thôi mọi người bình tĩnh tính toán vụ tất niên đi. Lâu lắm rồi không có vụ nào tụ tập đông đủ
    -----------------------------------------------
    Béo ah???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này