1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MIẾU CÔ - Toà tháp thứ 2 - Vào đây bàn chuyện đời nào

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi YASU82, 26/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    Hôm nay mới được rõ mặt Mod With141.
    Nghe danh đã lâu.
    Hix mình đoán mò thôi nhá.
    em chuột ơi có phải đó là Mod Ưith không nhỉ
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Phải nói bên fải bên trái thì mới trả nhời được chứ , mà mod Witch đang trực miếu đây mừ cứ phải hỏi em Chuột nèo thế nhỉ
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    Mình có chê ;à già đâu nhỉ.Ý mình nói là ngược lại mừ.
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    he......he........ các cô cứ quen ăn ngay nói thẳng, chứ ai quen nói vòng vo đâu ........ xuỳ, nếu hiểu nhầm thì thoai, coi như bỏ qua
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    Tặng các cô bài hát này nhỉ​
    LẮNG NGHE MÙA XUÂN VỀ
    Nhạc: Dương Thụ
    Trình bày: Bằng Kiều - Hồng Nhung
    Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường
    Mùa hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng
    Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn
    Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang
    Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở
    Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở
    Phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa
    Khi em trông anh ung dung bên thềm nhà
    Kìa tiếng chim rộn hát xa vời
    Cánh hoa đào bỗng như cười báo tin mùa xuân về
    Kìa bóng đêm mùa cũ đâu rồi
    Với em chỉ thấy xanh ngời lá hoa của xuân tươi
    Kìa anh tới
    Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường
    Mùa hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng
    Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn
    Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang
    Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở
    Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở
    Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở
    Phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa
    Khi em trông anh ung dung bên thềm nhà
    Và chúng ta lại đón giao thừa
    Phút giây lặng lẽ mong chờ lắng nghe mùa xuân về
    Để biết ta còn mãi trong đời
    Phút mong chờ ấy tuyệt vời chứa chan niềm tin yêu
    Kìa anh tới
    Mùa xuân về
  6. gando

    gando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------
    Chú bút chì nè có mấy cái ảnh hay hay sao chú ko post nốt lên để pà con đoán xem nhể
    Kô cún, còn chè hông cho tui thêm vài bát nữa.....chẹp.......nói đến lại thèm roài..................hôm nớ đến sớm mà măm được mỗi ............2 bát........chẹp........
    Tụ tập đê,, làm 1 buổi off đầu Xuân thiệt hoành tráng đê pa con ơi, Tui xin đăng ký 1 chân nhá. Kác kô kô cần rì cứ ới tui 1 phát nhá.
  7. thanchettc

    thanchettc Guest

    Thì người ta đã biết một người rồi thif người còn lại là âi thì mới hỏi chứ nhỉ?
    Mod With ơi thế đang người đó có phải là bạn không vậy?
    hihi
    Nghe danh đã lâu roài.Thía mà chưa lần nào chạm chán nhỉ?
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    thanks. bác. Chúc bác năm mới may mắn !
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mừ bạn hỏi thế tớ cũng cóc bít trả nhời ra sao nữa, vì tớ chả bít bạn bít ai
    @gando: bác chơi gian nhé, bác hông chịu mừng tuổi đầu năm rì cả
  10. thanchettc

    thanchettc Guest

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này