1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MIẾU CÔ - Toà tháp thứ 2 - Vào đây bàn chuyện đời nào

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi YASU82, 26/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songkobangchet

    songkobangchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    trùi ui các cô cô ơi bé nài gọi iem là chị..ặc ặc.....anh là boy,anh ko phải là 1 trong các cô cô ở đây,chỉ là 1 con chiên ngoan đạo thoai..tại anh thấy em còn bé mà đã đòi đi tu nên hỏi thăm em chút,có chiện gì nói cho các cô cô giải quyết hộ chứ đii tu vậy sớm quá nhóc ạ
    Được songkobangchet sửa chữa / chuyển vào 06:47 ngày 05/03/2006
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay thi` lại hết đi tu rồi. Anh ui. Ảnh Ava ta đẹp ghê nhỉ.
  3. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay qua chỗ con bé,hic hic hic,bị nó dập cho tơi tả,không mua không yên với nó
  4. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Mưa+Lạnh và Đói.. Nhìn đi nhìn lại chả thằng đíu lào ngồi gần mình... Cầm bút ghi ghi viết viêt...
    Bây giờ lại bình luận tổng hợp... cho giải V-L hôm nay..
    Chán!
    Miẹ! Làm nghề báo chán vãi ****...Chỉ đc cái vào sân đíu mất tiền...
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    SG nóng phát bực. Hết 1 tuần rong chơi, về khẩn trương. HN đón bằng rét, tất nhiên rồi, và cả mưa nữa... cũng hơi bừng bực các cô ạ. Lạnh lẽo thế này lại thấy... hị hị... tự thú cái nào... lại thấy cô đơn Về nhà phát, quăng đồ đạc, phi ra quán ngay, nhìn thấy cô Mít cô Lys nhà mình vui ghê. Các cô cô ý về, tôi ở lại buôn dưa với ông anh bà chị tí, mụ Witch message nhắc nhở cấm thức khuya... tôi cũng chỉ biết "ke ke" cười trừ thôi. Rét không ghê gớm lắm, nhưng lại mưa đêm thế này... biết thừa... làm sao mà dễ ngủ.
    Đấy, nói chung là tâm sự với các cô cô một téo cho biết tình trạng bạn thế nào sau vụ sở lượn này. 1 tuần bận phết các cô cô ạ. Chả có thời gian mà tìm cách liên lạc cô Jenny để bù khú thăm hỏi chúc mừng này nọ.
    Hờ... tự nhiên thở dài... Buồn ghê ta! Nghe mưa này thấy ghét... Chẳng lẽ lại mủi lòng nghe lời câu kéo vào SG sống? Trốn tránh cái cảnh ẩm ương ở đây? Hic hic... đã bảo là đừng nói gì để chị em lo nghĩ cho mình, cơ mà buồn quá cơ. Hụt hẫng lắm các cô cô ạ. 1 tuần ngọt ngào qua mau chóng để rồi quay về với giá lạnh thế này... giá mà mình đừng có chuyến đi này còn hơn...
    Đâu nào? Các cô cô đâu nào? Bàn chuyện đời tiếp nào! Mùng 8 tháng 3 đến nơi rồi. An ủi "phụ nữ" Cún này đi chứ lị. Các cô cô bảo có nên khóc một tí không? Thèm quá... mà nước mắt nó chả về cho lấy vài giọt. Ức ghê. Hic... Hay là chả nên khóc gì chuyện tình ái nhỉ?
    Các cô ơi, chúc tôi đủ minh mẫn để quyết đi! Nhưng nếu tôi quyết có chàng thì tôi lại phải xa HN, xa các cô cô... hic... củ chuối quá
  6. MoiCong_MuiHech

    MoiCong_MuiHech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cô Cún vào Trỏng ra lại béo lên. Chắc cả tuần lê la hết nhà nọ đến nhà kia ăn uống. Sướng nhớ. Tôi chắc cũng sắp vào đó đang ký hộ khẩu dài hạn. Chả biết sướng hay khổ.
    Cái vụ hay ho hqua bà bàn bạc. Sẽ hội thảo cùng mấy đứa nữa nhớ. Để gặp Su rồi sẽ fix lại xem ntn. Chắc là Su hào cũng thích đấy.
    Lại 1 tuần làm việc. 2 ngày nghỉ sao mà có mỗi 1 tẹo. Chán quá.. Dạo này là lười kinh khủng. Chẳng muốn làm ăn gì cả. Uể oải ... May quá hnay tương lai sẽ ko fải đi đâu ... Ngồi lỳ lợm 1 chỗ .. cảm thấy người nó trì trệ thật nhưng mà mưa gió bẩn thỉu thế này thì thà thế còn hơn.
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Tôi ho hen quá, trời lại mưa gió thế này chẳng muốn làm cái đek gì cả. Chẹp.
    Lâu lắm rồi không gặp mọi người, nhớ quá!
    Tự dưng có người nhắc đến Miếu Cô, đâm ra chạnh chạnh lòng...

  8. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Chạnh lòng gì hở Su ... Ho hen thế bảo uống thuốc đi thì ko.
    Sáng post bài đã chăm chăm hỏi han buôn dưa lê bán dưa chuột cả em UotMi thế ấy nào mà lại quên mất...
    Thế em làm sao.. Ai trêu ??
    Sao tâm trạng thế này... bt thấy tươi cười hớn hở cơ mà ... Chia tay chia chân gì à ... không sao đâu mà em ... hìhì ... Tương lai vẫn còn rực rỡ lắm ...
    Wellcome em vào thăm MC nhà chị nhá ... Thỉnh thoảng rảnh rang thì sang đây giao lưu 1 tí .. Có gì buôn bán cho nó vui cửa vui nhà ....
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Như tiếng xì xào của biển đêm. Hừ, biển đêm ư. Ta cóc thèm nói chuyện với mi. Lòng ta còn xào xạc hơn mi nhiều lần. Cóc thèm.
    Lại mềm nhũn khi nghe tiếng hát ấy cất lên: http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=41343&iType=20
  10. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    ui , dạo này nhà cửa vắng lặng , mai e mang vào MC 1 bó hồng mới đc hi hi .
    Mùng 8 - 3 có vụ gì gọi e nhé , ko làm nữa ,mệt rồi , đi chơi cho sướng ho ho
    To chị Mít : chụp ảnh chưa chị , up lên , rồi e đưa giá , à bộ Hồng ý chị thích ko , 280 nhé ko thì để bán ho ho , bộ đấy đẹp mỗi tội điệu , ghét nên bán hì hì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này