1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MIẾU CÔ - Toà tháp thứ 2 - Vào đây bàn chuyện đời nào

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi YASU82, 26/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gando

    gando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
  2. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Xin nhắc lại, anh là Tổ trưởng tổ bắt chó. Nhưng vì sự nghiệp bắt chó gặp nhiều rủi ro, có nhiều lúc bị chó bắt, nên người ta làm luôn cái kỷ niệm chương 2 mặt cho tiện. Cô không nhận thì thôi, để khi nào bắt được chó, tôi đeo cho nó cũng được. Tiêm phòng dại thì không cần, nếu lỡ cắn nhau (lưu ý chữ NHAU), chưa biết đứa nào dại.
  3. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Thế thì anh thuộc đẳng cấp cao rồi..
    Em xin bái phục anh ạ. Cắn mà cho chó nó dại thì chắc chỉ có anh .. hê hê ...
  4. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ấy chớ, anh tổ trưởng sao nhạy cảm thế, để Su post lại câu Su nói nhá
    :"Mà tổ trưởng hai_nt nhớ đi tiêm phòng cẩn thận nha, chẳng may bị con Phốc si đấy nó tợp cho, có mệnh hệ j Su tôi lại áy náy mấy hồi"
    Ý Su là lo cho tổ trưởng bị con Phốc si dại kia nó cắn, chứ đâu có ý gì xa, chắc là tổ trưởng chưa đọc topic Nhật ký roài.
    Su rất ủng hộ sự nghiệp bắt chó của tổ trưởng hai_nt mà, k hề có ý khác.
    (Đừng hiểu lầm nhau nha, không mấy con chó dại nó lại có cơ hội chạy rông hại người )

  5. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ôi bác gando đấy ạ. Dạo này bác lặn là mất tăm mất dạng nhé. Khiếp quá..
    Mà post ảnh gì mà chả nhìn rõ mặt. Bác toàn chụp lúc cả bọn đang nhẩy nhót hoành tráng thì làm sao mà rõ được chứ.
    Ôi lâu lắm rồi ko vui vẻ như thế...
  6. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    @moondy-eye: Chẳng phải đẳng cấp anh cao, đẳng cấp cao thì anh đã đi bắt con khác, hổng phải con chó, mà là cuộc sống nó thế.
    @SuSu: Anh chả hiểu sai cô tị nào. Cô lo cho anh thì anh cũng trấn an cô là đừng lo, anh ko dại được đâu.
    À, anh đang băn khoăn thế có một số chó khác, không dại, có được bắt không?
  7. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Con nào dại loăng quăng chỉ định chực cắn người thì anh cứ rọ nó vào cho Su. Còn không dại, bình thường thì anh cứ để yên đi...
    Chúng ta ưa sự thanh bình mà
    (anh cáo lắm )

  8. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Làng F177 này cũng vãn rồi đấy. Sang chỗ khác thôi. Cùng nhau sang ..
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, bàn chuyện chó má vui nhể. Năm chó có khác. Mình thì hay bị chửi là "chị chó" nhưng mà chưa có ai bảo mình dại, may quá!!?!?!?!!!!!?!?!??!
    Tôi nghĩ các cô mắng chó chửi mèo thế thôi, kẻo làng xóm lại xúm vào hỏi "có cần giúp 1 tay giềng mẻ nó luôn không?" thì tội lắm.
    Khi nào Cún nhớn thành Chó sẽ tình nguyện cho các bác tổ bắt chó nhốt cũi! hehheehhêh
    @Gando: Dạo này không qua ăn món cẩm nhở? Bác muốn mua về cũng được đấy. Em mới bố trí mấy cái cốc nhựa tiện dụng nhắm nhắm. Welcome!!!
  10. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Đi loăng quăng gặp đòng chí này :
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này