1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MIẾU CÔ - Toà tháp thứ 2 - Vào đây bàn chuyện đời nào

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi YASU82, 26/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước bỏ lỡ vụ tụ tập. Tiếc quá. Lâu lắm rồi không đú. hic...
    @Bí: không đi du hí ở đâu thì qua trông quán cho chị đi ngủ. khì khì... Dạo này thiếu ngủ quá, sợ không trông quán nổi. Chẹp...
    Các cô cô du hý thoải mớ rồi vìa Miếu kể chuyện cho anh em thiên hạ thèm nhá!
  2. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nhè đúng cái ngày hôm đấy để trông quán thế hả Cún. Cả năm làm ăn thì cũng phải có ngày nghỉ ngơi chứ. Bỏ đấy. Đi chơi cả anh em đê ... >_< ... Để ông Quang với bà Chi trông ... Tầm này đang tuổi trẻ tăng cường mà lượn lờ la liếm chứ hả ...
  3. fiu

    fiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    hoi tren doi co may thang Fiu`
    Cac ban toi oi !
  4. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Bà lão này giống mịe đốp thế không biết cơ chứ nị ,nhưng chắc đây là đời cụ đời kỵ của mẹ đốp cũng nên
  5. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Hị hị lại cô nháThế chắc hội này da mẹt ai cũng phải dày hàng km ý nhỉ (vì vào lâu rồi mà).Khéo da voi còn phải gọi các cô bằng sư phụ ý chứ
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Mìn tưởng mìn đã kin lắm rồi ai dè chú này còn kì kèo, lèo nhèo hơn cả mìn ....... chẹp... đúng là giời thương mìn thật
  7. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    hehe . tin vui nhá . E đã qua môn vẽ rồi , hôm nay làm okie lắm . toán còn đc 8 ha ha . sung sướng , chờ mấy môn còn lại thôi hi hi .
    chị cún : okie , ko trông đc đóng quán chơi tấn hihi
  8. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ , cái nick giống tính cách thật haha
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi zồi ôi Mít ôi là Mít ôi... hic... Dạo này tôi lười đú lắm. Này nhá, cả ngày đi làm, tối về ăn cơm xong thì suýt 8 rưỡi rồi, ra quán ngồi tí là 11h đêm, về nhà chát với anh yêu 2 tiếng rưỡi rồi ngủ. Thỉnh thoảng không ra quán để đi cưới hỏi, sinh nhật xã giao. Cuối tuần thì giặt giũ dọn dẹp mới cả thăm gặp người này người kia. Bạn bè thì còn hẹn ra quán được, chứ phụ huynh mới làng xóm thì chỉ có CN. Thi thoảng nghỉ làm thì cũng vì việc họ hàng hoặc về quê. Bó tay với mình... chả có đủ thời gian. Chắc sang tháng chỉ làm việc nửa ngày thôi, còn nửa ngày để làm các việc khác và tối thì đi đú vậy. Rõ khổ.
    Thôi chả kể lể nữa. Tóm lại là do hoàn cảnh xô đẩy, con bé lúc đầu hơi bức xúc, bây giờ lại quen mất rồi, đâm ra cứ chây ì. Lễ lạt cần kíp lắm mới nhúc nhắc quần quần áo áo, còn chả buồn phấn son. Bình thường thì chỉ tận dụng giao lưu với anh em bạn bè online thế này thôi này. Cứ coi như 15/24h ôm máy tính rồi. :((
    Sang tháng bạn điều chỉnh thời gian biểu rồi sắp xếp tụ tập với anh em mới được.
    @Bí: Chỉ được khoe điểm tốt ở đây thôi đấy. Điểm lởm với cả thi lại thì giấu nhẹm đi cho chị... đỡ xấu Miếu. Biết chửa? Đùa chứ... biết thừa em mình ngon lành mà lị. MẤy ngày tới chị sẽ bao ăn trưa. Cứ rẽ qua quán nhá! Ôi... thế hệ tương lai của Miếu!
  10. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Mẹ đốp gặp chị tắt điện em ạ . So sánh làm gì. Khập khiễng lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này