1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MIẾU CÔ - Toà tháp thứ 2 - Vào đây bàn chuyện đời nào

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi YASU82, 26/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    À mà quên !
    Có một thằng bạn Tôi thả câu ở đây từ lâu, chẳng biết nó bắt cá tiên hay vờn thì ko rõ nhưng mà Nó đang thả câu ở đây.
    Đó là sự thật !
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tuyển tuyển cái con khỉ! Mụ witch biết gì mà nói
    Bạn bị sốt nằm bẹp ở nhà 5 ngày (nghỉ làm 2 ngày vừa rồi), chả có ma nào nhắn tin hỏi tại sao không thấy online. Mẹ kiếp. Tủi thân vãi lúa.
    Bây giờ chỉ gõ được bi nhiêuthôi vì ngồi vi tính nhiều quá 20 fút là zức đầu. Bố tổ khỉ. Thế mà mai lại đã phải đi làm rồi. Nghỉ nhiều quá bị đuổi việc thì bỏ mịa. Đã kịp lừa được thằng cha nào cưới về nuôi đâu. Mất việc là treo mõm như chơi.
    5,6 ngày chả post được chữ nào, bực vãi lúa. Xin phép các bạn miếu cho xả tí, đỡ bực.
    Bổ tổ, nhức đầu mỏi mắt rồi. Bạn té phát. Hẹn lúc nào bù khú cho bõ tức 5 ngày nằm đau cả mông nhá!
  3. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Cundc, nằm kiểu gì mà đau cả mông ??? kê ... gối dưới mông à

  4. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    oạch chị cũng ốm à , hic hic e về đến nhà hôm 30 cũng ốm nhưng chỉ 2 hôm thôi . .
  5. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Hnay tý chết các cô ạ.
    Tự nhiên nhớ ra ko tìm thấy mấy cái giấy nộp tiền để bảo lãnh dự thầu đâu. Gần 100tr . Rõ ràng là tôi đưa cho bà Kế toán rồi. Mà bà ý cứ cãi sống cãi chết là chưa đưa. Lục tung tất cả các tủ ko có. Ức mà dek nói được j. Vì cũng chả có bằng chứng gì là mình đã đưa cả.
    Về sau nhớ ra còn cái két chưa mở. Mình bắt mở ra mụ ý còn lẩm bẩm. mở ra thì nó lù lù dưới ngăn cuối cùng ... >_<
    Tịt.. Dek nói được gì ... Bực cả mình .. làm con bé chột cả lớn. Mất mấy cái giấy đấy mà dek lấy được tiền thì bán nhà đi mà đến ...
    Ôi giời ạ ... Giờ thì đang buồn ngủ díp cả mắt ... Sao dạo này mình lắm việc thế ko biết ...
    Lại còn mới chuyển chỗ ngồi .. Giờ bà Giám Đốc Soi được tận máy .. Ngồi im .. Làm việc chăm chỉ .. Dek vào mạng .. Chat chit gì được ... Ức chế ...
    Cứ hở ra bà ý đi ra ngoài thì mới làm gì thì làm ...
    Khổ thế chứ .. tự nhiên hâm ơi là hâm đi nhận cái chỗ này để ngồi ... biết thế ngồi chỗ cũ cho xong ...
    Vào than thở tí thôi .. lại làm tiếp đây .... Tuần sau 2 cái thầu ... Cứ gọi là vỡ mặt mà chuẩn bị quân xanh quân đỏ ...
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bí! Nín ngay cho các chị bàn chuyện đời tiếp, nghe chửa?
    Nghe chuyện bà Mít đến chết. Thôi, cố mà cày cuốc, còn hơn cái lũ vô công rồi nghề không có việc làm.
    Hôm nay tôi vừ mò đi làm sếp đã hỏi một vụ "con con" mà sếp giao từ đầu tháng 4. Mặt tôi được cái... kiểu gì í... thế là cứ trơ ra: "Em chưa liên hệ được sếp ạ". Nghe giọng mình sao mà vô trách nhiệm vãi lúa. Cơ mà chuyện của tôi không dính đền tiền bạc ghê gớm như của bà.
    Chẹp... Lúc sáng chát, con mụ Lys cũng rên lên là làm mệt, bị gày đi. Khổ quá, các bà cứ chịu khó chịu khổ kiếm xu đi, rồi ra quán tôi đan quạt là thư giãn ngay ý mà.
    Ôi zồi ôi... chuyện đời là cứ thích rên lên thế thôi nhỉ? Chứ tôi hỏi các cô cô nhá, cho ở nhà chỉ có ăn với đẻ với trông con thì các cô có thích hơn không? Ôi zồi... lúc đấy có mà lại mơ đi làm vật vã như bây giờ ý chứ.
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Đồng ý với mụ Cún kêu la thế này mới vui chứ .......... ta là ta cứ thích to mồm kêu khổ
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Tiện thể than thở tiếp: Mai tôi thi lại thể dục, ai biết ném bóng rổ thì đến thi hộ tôi cái, tôi cám ơn lắm
  9. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Ở đây vui quá. Tôi sẽ vào đây học tập cách "kêu ca" mới được.
    Chúc bạn witch141v thi tốt! Hồi trước tôi cũng bị trượt môn bóng rổ, xin xỏ mãi thầy mới cho sang thi chạy, may lại chạy được. Bạn witch141v nhớ thi bóng rổ tốt để "gỡ gạc" cho bạn bè với nhé.
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm mới thấy bạn @along_the_road .... lâu nay biến đâu mất tăm mất tích vậy?Khi nào muốn kêu ca thì cứ vào đây kêu cho vui. Cám ơn lời chúc của bạn nhá, tớ thì chắc tại đợt Tết ăn bánh trưng vào nên mới thế, chứ kỳ trước cũng học bóng rổ còn là học sinh cưng của thầy mừ
    Bây giờ thì đau răng quá, khổ thân tui, ăn gì cũng k thấy ngon
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này