1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MIẾU CÔ - Ver 3.0 - Những câu truyện lãng mạn, những bức ảnh hoành tráng với Đồ Sơn Hải Phòng - TRAN

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi moondy_eye, 12/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    MIẾU CÔ - Ver 3.0 - Những câu truyện lãng mạn, những bức ảnh hoành tráng với Đồ Sơn Hải Phòng - TRANG 24

    Vậy là đã sang trang thứ 3 ... Thời gian trôi với bao nhiêu biến động trong mỗi con người .. Hôm nay tớ xây nhà mới ... Các cô về tụ tập điểm danh mau mau ...

    Cùng fix lại lịch tuần sau nhé các cô ...

    Cô Cún thân mếu trang trí nhà cửa bằng ảnh ọt .. Em Bí thì bằng Hoa hoét cái nào ...


    Mỗi người 1 việc ..
    Bạn Su hát hò ầm ĩ lên cho tôi.
    Cô Lys với cô Wit làm trưởng ban Lễ tân nhá ... hê hê .. Váy **** điệu đà xinh xắn vào ...

  2. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Link nhà cũ đây http://www4.ttvnol.com/lamquen/625943/trang-100.ttvn
    Ai muốn xem lại quãng thời gian qua.. Thì vào đây nhé ...
  3. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ để ngày mai rảnh rỗi vào xem qua trình hình thành và phát triển của hội này xem như thế nào.
    Hay rồi đấy !
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    ỐI zời, đã toà tháp thứ 3 rồi cơ àh, nhanh quá xá là nhanh. Chúc ta nâng ly mừng nhà mới nào bà con ơi.
    Các cô cô xin đẹp của tôi đâu rồi, về đây tụ hội thôi...
    Bớ các chị các em, làng xóm láng giềng gần xa. Miếu cô chúng tôi giờ đã động thổ xây nhà mới. Mời tất cả mọi người đến chung vui nào!

  5. anhtrocdau

    anhtrocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng tân "miếu" !!!
    Hôm nay "rằm" vào khấn vái tí nào !!!
  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã nhà thứ 3 rồi đấy nhỉ? Nhanh thế, cái ngày mà vào box thấy cô Su xây một cái topic gọi là MIẾU CÔ...
    Từ bấy đến nay, biết bao nhiêu thay đổi, nhưng các cô nhà mình vẫn thế, đúng ko? Có chững chạc hơn một chút, trầm ngâm hơn một chút nhưng vẫn là:
    Mít cá tính
    Su năng động
    Witch ngây thơ
    Cún nhiệt tình
    Em Bí đáng yêu

    Và tôi, Lys này vẫn luôn đứng cạnh và mỉm cười cùng các cô...
    Vốn không khéo chiều khách, nhưng cũng được cô Mít tin tưởng giao cho chân lễ tân, tôi vui mừng được đón tiếp @donghailongvuong@anhtrocdau là những vị khách đầu tiên của nhà mới chúng ta.
    Hôm nay rằm, các cô phù hộ cho các vị ăn nên làm ra, gặt hái được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống.
    Mỗi lúc mệt mỏi, quý vị hãy nhớ nơi đây luôn có chốn dừng chân cho quý vị...

    [​IMG]
  7. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Tân gia cái nào ! Chúc Miếu khách ra vào nườm nượp ! Chúc các koko lun xinh tươi , trẻ mãi ko già ! chút quà mừng Tân gia gọi là tấm lòng em !
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cún đây! Điểm danh phát nhá.
    [​IMG]
  9. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Bị lôi kéo vào đây.
    Giật mình thấy cái miếu này sống được đến tận bây giờ, mà lại còn phát triển lớn mạnh tới tòa tháp thứ 3 nữa chứ.
    Giật mình thêm cái nữa trước một sự thật trần trụi là miếu các phát triển có nghĩa là các cô chẳng có gì tiến bộ, vẫn phải quẩn quanh bên cái miếu để nhận hương hoa của khách thập phương (mà phần nhiều là đến cầu duyên).
    Chợt nhớ đến câu "ốc không mang nổi mình ốc...", ngẫm lại mới thấy có đến 3 con em mình làm cô cô trong miếu này.
    Sè sè ... cái miếu bên đường
    Rầu rầu... mấy cô áo đỏ áo xanh
    Ô hô ... Ai tai... Thương thay... Thương thay
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đại ca! Tưởng thương các cô cô mà dễ à? Thật là vô duyên hết sức. Ai cho thương mà thương chứ. Xí!!!!!
    May mà Cún đang mải xem tổng duyệt nhảy break dance với hiphop ở bên triền lãm, ko thì đã tế cho 1 bài rồi nhé. Liệu hồn đại ca mang trái cây xôi oản đến tẩm bổ cho các em, không là các cô cô úm cho ế vợ, đừng có trách!

Chia sẻ trang này