1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MIẾU CÔ - Ver 3.0 - Những câu truyện lãng mạn, những bức ảnh hoành tráng với Đồ Sơn Hải Phòng - TRAN

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi moondy_eye, 12/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Gớm Miếu Cô mà nhậu nhẹt hoành tráng thế làm bố cháu hoa cả mắt. Bố cháu 3 xu rượu là say cả chấy say đi. Nãy giờ nhìn mấy cái ảnh uống rượu mà đã đỏ mặt tưng bừng.
  2. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Cứ đi rồi các cô ở đây huấn luyện cho ...
    Trừ cô này ra ...hã hã
    Một ngày bắt đầu..Lại làm việc ..Hnay đã là thứ 4. Lại sắp hết tuần ...Nhanh vật vã ạ ...
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ờ... thứ 4 là coi như hết tuần..hêê. Hôm nay tôi diệt sâu bọ bằng 1... bát miến ngan các cô ạ. hehhe. Tối nay mới ra quán làm cốc nếp cẩm tối ngủ cho ngon.
    @emonster: Bố cháu cứ bình tĩnh kết thân với các cô cô của Miếu. Đừng làm gì để các cô cô gạnn, kẻo sau này các cô cô xui giai cưa cẩm gái nhà bố cháu đấy. Gái rượu nhà bố cháu làm dâu của Miếu thì cứ gọi là.... hã hã... Các mẹ chồng này cũng dễ chiều thôi, nhưng phật ý 1 cái thì... chẹp chẹp... Chúc bố cháu với mẹ cháu và cháu vui khoẻ!
    :D
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ mình thành tâm vào khấn các cô cô cho mình lấy được chồng, chả thấy linh lắm, vớ vẩn mình chuẩn bị thành một cô cô nữa thì hay. Lâu lâu ko làm cốc nếp cẩm trộn sữa chua, đâm thấy thiêu thiếu, nhơ nhớ, quả này thi xong phải rủ Witch đi ăn mới được .
  5. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Nhóc cj kia! Để cái chữ kí thế mà coi được à? Sửa lại đê!
    @Các cô cô: Bây giờ mới đi ngủ đây. Các cô cô chửi tôi điên rồ một cái xem nào. Cha mẹ ôi.... sao cứ ôm lấy cái PC là ko rời ra được thế này chứ....
    Chúc mừng ngày 1/6!!!!!
    Các mẹ nên hoạch định ngày 1/6 của 5 năm nữa đi là vừa. Bởi vì tôi nghĩ rằng 1/6 của 5 năm nữa chắc chắn chúng ta đều... hi hi...
  6. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi.. 4h15 còn Onl hả bà ..Ko ngủ nghê gì đi à...
    Được cái tôi dek bao h thức được đêm.Cứ đến 10h 10h30 là mắt nó díp hết cả vào.. ngủ 1 mạch đến sáng luôn.. Thế mà lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn ngủ ... >_< Hay thật ..
    Chứ còn để thức đêm hôm ngồi lọ mọ chắc tôi chết...ko thể đỡ được cái vụ đấy ........
  7. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    E hèm . hẹ hẹ . Hôm nay là 1 - 6 nhảy . he he . Ai bé nhất ý nhỉ . Các chị nhà mình trả lời hộ e phát nhỉ hi hi . . E là e chờ đấy nhá .
    Còn vụ 1 - 6 của 5 năm nữa các bà chị cứ tính đi. Lúc đấy tự dưng mình lên chức cô . đâm ra hay he he
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Cúc cu, chào các cô cô thân mếu. Hôm nay là 1/6 rồi, có ai mua quà cho tôi không nhể, hê hê... Tối qua quần nhau với bọn trẻ con đến mệt, thấy vui nhưng năm nào cũng vậy nên lại cảm thấy nhàm chán.
    Khu tôi chuẩn bị tổ chức sinh hoạt hè cho các cháu thiếu nhi đây, có cô cô nào muốn tham gia cùng cho vui k. Cô Mít dạo trước có đăng ký phụ trách sinh hoạt hè với tôi nhưng bi giờ bận bịu chồng con roài thì chắc là thôi hẳn nhể...hê hê....
    @Bé Bí ơi, làm thế nào bi giờ nhỉ với 1 em bé gấu, chị k muốn nợ nần ai lâu quá đâu, hôm nào rảnh chị em mình đi rình rập nhé, tranh thủ mấy hôm này đang ít việc nào.

  9. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    hí hí , đúng là chị Yasu vừa xinh , vừa dễ thương lại hiền nữa . Quả này cuối tuần làm phát chị nhỉ . Luôn thế cho nóng chứ nhờ. Mùh e có gấu đâu chị này e chỉ hơi đanh đá hơn mọi ngày tí tẹo thui hí hí
    E vẫn chờ mấy chị còn lại đấy nhá he he
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @Bí: Biết ngay con bé Bí không bỏ qua vụ này đâu. Rồi... coi như chị nợ 1 chầu chân gà cánh gà nướng nhá. Có gì alô, buổi chiều đi làm về hoặc buổi tối mình đi đánh chén, ok?
    Hê hê... sáng nay 8h dậy tỉnh như sáo cô Mít ạ. Giá mà tôi ngủ ngon được như cô! Nhưng mà cái tật thức khuya là tôi bị từ hồi bé tẹo cơ, khoảng 5,6 tuổi... hồi đấy ông bà già mình là đôi vợ chồng son hay đú đêm làm con bé bị lấy, ghét vật!
    @Su: Vụ sinh hoạt hè là phải gặp nhau bàn bạc xem thế nào. Nhà tôi hơi xa khu nhà cô Su mà lị. Với lại để xem bọn trẻ con nhà mình thế nào, có khi quắp lên đấy sinh hoạt luôn nhỉ? Ôi.... tưởng tượng mấy cô cô chăn dắt bầy vịt con... buồn cười dã man.

Chia sẻ trang này