1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MIẾU CÔ - Ver 3.0 - Những câu truyện lãng mạn, những bức ảnh hoành tráng với Đồ Sơn Hải Phòng - TRAN

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi moondy_eye, 12/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá , nhìn các cô ai cũng lung linh .
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Oài, các cô cô đi đâu hết rồi, Miếu Cô sắp thành miếu hoang đến nơi rồi đấy bà con ạh!
    Mấy hôm nay mưa gió mát trời quá, được đi ăn lẩu, hoặc lẩu nướng thì còn gì bằng, lâu lắm roài không lẩu lá gì thèm ghê cơ.

    [​IMG]
  3. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    kekekeke .. 2 ngày hôm nay thì tớ toàn ăn lẩu ấy ạ .. Ngon cực .. Hôm kia thì lẩu nướng .. Còn hôm qua thì lẩu gà rượu nếp ..
    ực ực .. Bây h ăn nốt lẩu 33 Phùng Hưng nữa...
    Ôi thời tiết này thì Lẩu là muôn năm đấy ...
    Nhà mình xem thế nào .. lại đú đởn 1 hôm đi chứ nhể ..
  4. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Ui . mấy ngày ttvnol die . tưởng teo thật hoá ra lại sống rồi hi hi . Có khi MC nhà mình chủ nhật này làm bữa lẩu lá cho vui vẻ nhỉ hi hi .Tự dưng thấy thèm lẩu quá . Các bà các cô cô cho ý kiến nhá , có gì thống nhất đi chiều tối khoảng 6h nhỉ . Okie thì hô lên 1 tiếng nào .
  5. anhtrocdau

    anhtrocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Miếu đóng cửa rối a` ?
    Được anhtrocdau sửa chữa / chuyển vào 02:33 ngày 19/08/2006
  6. mausactinhyeu

    mausactinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Có khi nhà mình hôm nào tụ tập 1 bữa..Rồi làm bài Điếu Văn tiễn Miếu Cô thăng nhỉ .. ^^
  7. hoatuvu

    hoatuvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ừ, lâu cũng không cô nào vào thăm lại Miếu...
    Hihi, có nơi cả rồi thì đi một bữa lẩu gà cái nhỉ? Rồi tiễn
  8. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    hi hi , đọc bài chị Mít và Lys buồn cười quá, Thăng . Thôi cũng đc . Dù sao giờ làm quen cũng đất chật người đông . Chị e nhà mình sẽ liên lạc ở ngoài , nhường đất cho mọi người . cho những người mới .
    Làm bữa lẩu gà cho ấm cúng .
    Mà 2 - 9 ko có vụ gì à
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Xem xét cuối tuần sau làm vụ hoành tráng bế mạc Miếu Cô đi nhể. 3 toà tháp cùng với thời gian 1 năm thế là cũng đủ xây thêm nhiều kỷ niệm.
    Đến lúcnhường đất cho các thế hệ trẻ roài....
    Cuối tuần sau nhé. Bà cún và bà Mít lại làm chủ trì đi, lên kế hoạch và tụ tập bà con...

  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hèm hèm... có một số chuyện xảy ra, trong đó chuyện lớn nhất là thời gian cứ trôi vèo vèo và các cô xóm Miếu cũng trôi theo thời gian. Thế thành ra là Miếu cứ đóng cửa im ỉm, chả có các cô buôn chuyện cũng chả có giai gái dập dìu ra vào.
    Ôi giời ôi... Thành thật xin lỗi các bạn Miếu bởi vì rằng là cả tháng 8 vừa rồi tôi bận bịu vài vụ quan trọng. Trong đó không thể không kể đến vụ "hàng họ" (mà các bạn ai cũng bận đấy chứ )
    Có lần gặp cô Mít cô Lys ngoài đường mà chỉ kịp chào hỏi tí rồi đi chứ chả kịp dắt díu nhau đàn đúm. Quả là rất tiếc.
    Bây giờ phải tổ chức một vụ bế mạc Miếu Cô cho nó đỡ áy náy cái đã. Các cô cô nhể?
    Thế này các bà ạ,
    vụ làm off box các bà biết rồi chứ giè? Vì mấy Mod miếc cũng đá gà đá vịt, tôi cũng lên gân làm phát topic kêu gào off ngày 10/9, rồi lên gân cầm cờ BTC. Thực lòng thì mong làm phát off để xác định "chất" có tăng không, khi mà "lượng" cứ tăng vòn vọt. Nhưng xem ra box này bây giờ chỉ còn là cái chỗ chui ra chui vào của đám dân mới cũ lẫn lộn thôi. Chẳng thấy hưởng ứng off box rầm rộ như xưa. Mình thì già rồi, nhiệt huyết có hạn. Thế nên tôi nghĩ là ngày 10/9 này tôi chả lo box biếc nữa. Cả ngày 10/9 tươi đẹp ấy muốn dành để làm bế mạc Miếu Cô.
    Các cô cô thấy thế nào?
    Các cô cô ạ, có bọn nhà SC rất vui. Mấy em gái trong đấy chắc chắn là "the next generation" hoành tráng. Miếu Cô mình sẽ giao lưu vui vẻ với bọn nhà đấy nhé? Sau này Miếu Cô đóng cửa rồi, nhưng mấy "anh chị già" nhà mình mà thỉnh thoảng muốn off ẹp vui vẻ thì xem nhà SC nó có tổ chức đú thì mình ghé qua. Gọi là "sống lại một thời" nhề?
    Ý kiến của tôi thì là thế. Các cô cô xem thế nào nhá!
    Hôm CN tới định tụ tập giao lưu làm quen ở quán The Corner Trần Quốc Toản rồi sau đó đi rút ngắn khoảng cách ở lẩu lá nhậu nhẹt. Ok không các cô cô?

Chia sẻ trang này