1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miêu tả cái chết một cách không trực diện trong nhạc Trịnh - có ai quan tâm?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi yeutrinh, 22/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Miêu tả cái chết một cách không trực diện trong nhạc Trịnh - có ai quan tâm?

    thế này nhé! em chẳng văn cao làm gì. việc là thế này, em đang giúp bà chị làm luận văn thạc sỹ, đề tài là các lối diễn tả cái chết trong tu từ tiếng Việt. em nghĩ ngay đến bác Sơn nhà mình. có rất nhiều bài hát hay câu hát của bác ấy có nói đến cái chết nhưng ko dùng từ " chết " nhưng em ko thể nhớ hết được. kính mong anh em bà con giúp đỡ. em còn phải chuyển sang English nữa nên có ai dịch được thì chắp cả hai tay hai chân cảm ơn luôn thể.

    ví dụ: sao ngủ tuổi hai mươi ( ngủ = chết)
    một đứa bé im lìm ( im lìm = chết)........................
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Tuổi xuân ơi sao lạnh dòng máu trong người ?
  3. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Em chịu khó mua hoặc mượn tuyển tập các ca khúc của
    Trịnh thì hay hơn vì mình vừa có đầy đủ lời ca lẫn độ chính xác của ca khúc. Em hỏi vậy mọi người sẽ trả lời theo trí nhớ của mình mà theo trí nhớ để làm luận án thì không nên.
    Chúc thành công....
  4. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nào ta bắt đầu:
    Nỗi buồn cũng phải ra đi:
    1.Có nỗi bùi ngùi bay đi thầm lặng
    Trở về vật chất vĩnh hằng:
    2.Để một mai tôi về làm cát bụi
    Âm hưởng:
    3.Điệu kèn ai buốt trong tôi
    Bắt đầu cho vòng quay mới:
    4.Chìm dưới đất kia một người sống thiên thu
    Một chuyến đi dài:
    5.Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây
    Đất ôm anh đưa về cội nguồn
    Anh nằm xuống như một lần vào viễn du
    Thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang.
    Hiến tế:
    6.Máu xương hai miền rung lòng thế giới
    Hoá sinh:
    7.Về cõi chiêm bao lìa những cơn đau
    Hồn tuyết bao la mang theo
    Lạnh giá con tim nương dâu
    Rất cụ thể và trừu tượng:
    8.Người ra đi có đôi giòng lệ
    Người ra đi bến sông nằm lạnh
    Này nhân gian có nghe đời nghiêng
    Một chỗ nằm bất biến:
    9.Dưới vòng nôi mọc từng nấm mộ
    Dưới chân ngày cỏ xót xa đưa.
    Người đã đến và người sẽ về bên kia núi
    Hoá thân:
    10.Em đã đi chìm khuất đã theo
    Em đã như ngọn gió quạnh hiu
    Một cánh cửa định mệnh
    11.Một ngày tăm tối
    Khép nghìn sớm mai.
    Là diễm tưởng
    12.Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu
    Hiện thực lạnh lùng
    13.Cúi xuống
    Trên bờ xót xa
    Trên cơn lửa đỏ
    Trên khuôn mặt đã im lìm
    Đổ nát huỷ diệt
    14.Hầm trú tan hoang ôi da thịt vàng
    Cối xay thịt:
    15.Hàng vạn chuyến xe mang vô thị thành
    từng vùng thịt xương có mẹ có em
    Là xa vắng:
    16.Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai
    Đoàn tụ... và li tán:
    17.Nhiều khi thấy trăm ngàn nấm mộ
    vì em đã mang lời khấn nhỏ
    bỏ tôi đứng bên đời kia
    Đò đưa:
    18.Một chuyến xe tựa như
    Vừa đến nơi chia lìa
    Định lý tình yêu:
    19.Dù tình vu vơ hay yêu thiên thu cũng chìm trôi
    Là lúc chợp mắt của mẹ:
    20.Đã ngủ yên
    Mẹ già mãi ngủ yên
    ....và đường xa vạn dặm:
    21.Mẹ bỏ tôi đi. Ðường xa vạn dặm
    Mẹ bỏ con đi. Ðường xa mịt mùng
    Người thiếu nữ nằm trên chiếc xe ngựa đi qua cầu:
    22.Em đi qua cầu chở chiều trên vai
    Ngậm buồn trên môi trái tim đã hoài
    Một người nằm xuống,
    Một người nơi đây
    Dặn dò:
    23.Người đã đến và người đã vắng
    Em hãy ngủ đi
    Ngoài phố kia loài người đã về
    Em hãy ngủ đi...
    Đồng điệu tự nhiên:
    24.Đời sống mỗi khi người đưa tiễn người
    Là tôi nghe lòng tôi rã rời
    Tài sản của mẹ nghèo:
    25.gia tài của mẹ, một rừng xương khô
    gia tài của mẹ, một núi đầy mồ
    Di chúc, uỷ quyền:
    26.Tuổi xuân ơi sao lạnh dòng máu trong người
    Trẻ thơ ơi trẻ thơ ơi
    Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người
    Là tín hiệu, hình ảnh:
    27.Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi
    Dù mai nơi này người có xa người
    Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời
    Lập thể:
    28.Bây giờ mẹ nằm
    lá đổ ngoài sân
    lá đổ ngoài sân
    để ru Mẹ ngủ
    Thênh thang cỏ nội:
    29.Chợt như xác thân không còn
    Và cạnh tôi là đồng vắng
    Về chân núi thăm nấm mồ
    Giữa đường trưa có tôi bơ phờ
    Là dịch chuyển thời gian:
    30.Từng lời tà dương là lời mộ địa
    tử sắc:
    31.Một chiều bỗng thấy hoa lan úa tàn
    vườn chiều
    vừa mất dáng em
    Một chiều núi bỗng mang thân cánh đồng
    thì cùng giòng nước khóc giùm
    và Ầu ơ:
    32.Người nằm xuống nghe tiếng ru
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
    Đấng tối cao cũng không ngoài định mệnh:
    33.Chúa đã bỏ loài người
    Phật đã bỏ loài người
    Giấc ngủ nhẹ nhàng, miên viễn:
    34.mệt quá thân ta này
    nằm xuống với đất muôn đời
    Đối thoại vô ngôn:
    35.Bàn im hơi bên ghế ngồi
    Ngày đi đêm tới đã vắng bóng người.
    Một quang phổ tâm linh:
    36.Nghe trăm tiếng ngậm ngùi
    Nghe lăng miếu trùng vây
    Nghe xa cách cuộc đời
    Nghe hoang phế cạnh đây
    Bản sắc con người:
    37.Người con gái Việt Nam da vàng
    Mang giấc mơ quê hương lìa kiếp sống
    Người con gái Việt Nam da vàng
    Yêu quê hương nay đã không còn
    và lời chào:
    38.Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
    Như một lời chia tay
    Tiêu điểm:
    39.Tình sẽ buồn như là nấm hoang
    Ôi hiu quạnh với nến tàn
    Là mùa và lữ hành:
    40.Rừng Đông rơi chiếc lá
    Ta cười với âm u
    Đường trần rồi khăn gói
    Mai kia chào cuộc đời
    Nghìn trùng cơn gió bay
    Bao la mộng mị:
    41.Về đồi mây thắp hương nằm mộng
    Rồi ngủ quên giữa trời mênh mông
    Mưa lâu và nắng dài:
    42.Giọt nước mắt thương anh, khô giòng máu châu thân
    Giọt nước mắt quê hương, ôi còn chảy miên man.
    Đôi bờ:
    43.một ngày kia đến bờ
    đời người như gió qua
    Phù sa mùa lũ:
    44.Người còn đó nhưng trong tim máu tuôn ra ngoài
    Nhuộm đất này, nhuộm cho hồng hạt mầm trót vay
    Buổi trưa ngày cá tháng tư:
    45.Thằng bé xinh xinh ra đồng giữa ngọ
    Ngờ đâu hội ngộ tan giữa hư không
    Bữa tiệc sinh nhật:
    46.Quanh em trăm năm khép lại có còn ai mang hoa tươi về yêu dấu ngồi
    Có còn có còn em im lìm trong chiều hôm
    Nước mắt rơi cho tình nhân
    Nếu còn nếu còn em xin được xin nằm yên đất đá hân hoan một niềm
    Vương tử vong quốc:
    47.Ru mãi ngàn năm vừa má em hồng
    Bàn tay đưa anh đến quê hương vàng son
    Vào trời lãng quên
    Tóc em như trời xưa đã qua đi ngàn năm...
    Giấc ngủ trẻ thơ:
    48.Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay
    Xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi,
    Xin ngủ dưới vòm cây ...
    Cánh chim di cư:
    49.Rừng xưa đã khép em hãy ra đi
    Thiên niên kỷ:
    50.Vạt nắng vàng nhắc lời thiên thu
    Hình khối vô tri:
    51.Em ra đi như thoáng gió thầm
    Để lại đây thành phố không hồn
    Cơn phẫn nộ bị dồn ép tận cùng:
    52.Cùng xương khô lên tiếng nói
    Đời sống ấm êm nhân danh Con Người
    Phế tích:
    53.Sau cơn bão qua im lặng mặt người
    Nghe bao nỗi đau trên một bàn tay
    Cộng cảm:
    54.Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
    Hoá thạch của một triều đại
    55.Khi đất nước tôi không còn chiến tranh
    Bạn bè mấy đứa vừa xanh nấm mồ
    Khi đất nước tôi không còn chiến tranh
    Mẹ già lên núi tìm xương con mình
    Là cá thể:
    56.Một thời ngủ yên tuổi xanh
    Rồi một hôm chợt thấy hoang vu quanh mình
    Và tập thể:
    57.Ôi chinh chiến đã mang đi bạn bè
  5. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Dịch ra tiếng Anh thì hơi bị khoai đấy, mà dịch ra thì cũng chán nhỉ, không biết mấy anh Tây có hiểu không.
  6. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    khà khà! tuyệt thật! cảm ơn bác vothuongca nha! nhiều thế này thì tốt quá rồi!
    to bác Tùng công tử: em đang rất bận nên chưa đi uống cà phê với bác được! đợi tuần sau bác nhé!
  7. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Xin ngả mũ trước Vôthườngca
    và xin được tặng bạn 5 sao!
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hì, yeutrinh không phải chỉ có cảm ơn suông đâu, phải hậu tạ bác VTC cái gì chứ lị !
  9. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Không phải là ngả mũ mà là rơi mũ vì lão VTC mất thôi. Kính bác một ly
  10. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em chết lên chết xuống bác ạ, bác biệt tích hoi bị ác đấy. Hôm nào rượu, trà, cà, thuốc... giải sầu đi bác Tùng sinh bệnh lão tử.

Chia sẻ trang này