1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miêu tả cái chết một cách không trực diện trong nhạc Trịnh - có ai quan tâm?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi yeutrinh, 22/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em chết lên chết xuống bác ạ, bác biệt tích hoi bị ác đấy. Hôm nào rượu, trà, cà, thuốc... giải sầu đi bác Tùng sinh bệnh lão công tử.
  2. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Còn bao lâu cho thân thôi lưu đày chốn đây ?
    Còn bao lâu cho thiên thu xuống trên thân này ?
    Mình đặc biệt rất thích miêu tả cái chết (hoặc cảnh ái tình) một cách bóng bẩy trong nhạc. Giờ chỉ nhớ ra của Phạm Duy, bạn không phiền mình post cho cái chết thêm âu sầu vậy
    Một người bèn ra ven sông buông theo nước cuồn cuộn mau
    Một người chìm sâu trong khi mưa Ngâu bỗng ngừng ngang đầu
    Nghìn trùng xa cách đời đứt ngang rồi, còn lời trăn trối gửi đến cho người...
  3. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    mời mọi người giải thích cho em, những trích đoạn trên đây cps nói về cái chết hay ko?
  4. Pubescent_Spider

    Pubescent_Spider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Cả cái này nữa:
    Đấng tối cao cũng không ngoài định mệnh:
    33.Chúa đã bỏ loài người
    Phật đã bỏ loài người
    ---> Hình như bác vô thường ca nghĩ là chúa với phật bị chết
    Bác này lục lọi ra ghê thật, nhưng nhiều cái lan man quá nên đọc xong không nhớ gì mấy. Vote cho bác phát
  5. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, tớ nghĩ thế cũng phải. Hai ông này đều từng chết cả. Nhưng mà Yeutrinh thích cái nào thì lấy cái đấy, không nhất thiết phải lấy tất, đấy chỉ là ý kiến chủ quan của bác thôi. Nhưng mà làm luận văn cũng phải có tí tự tư duy chứ nhỉ. Cứ đi hỏi suốt thế này thì tèo...
    Chúc thành công!
  6. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    hừm! bác quên là cháu đang sưu tầm thêm à? ca từ trong nhạc Trịnh chỉ là một phần phụ thêm vào thôi, còn trong ca dao tục ngữ thành ngữ phương ngữ nữa cơ bác ạ! đang cố giúp bà chị kiếm cái bằng giỏi thôi mà bác! hic! chưa gì đã giận rồi!
    đây là một việc ,còn chính là cháu muốn có chủ đề mới để mọi người tham gia đóng góp cho vui. hì!
  7. chimchim1

    chimchim1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Và ..... Giao lưu với 1 linh hồn đã khuất:
    Ru Đời Đã Mất
    Ta thấy em đi quanh từng giọt nước mắt
    Ta thấy em đi quanh từng ngọn nến tắt
    Nghe tiếng em kêu tên một ngày xa lắmuôn...trùng.
    Ta biết em đêm đêm chờ đợi tiếng hát
    Ta biết em đêm đêm ru đời đã mất
    Nghe tiếng em ru theo từng ngọn gió bấc sang...mùạ
    Ngủ đi em và ngủ đi em
    Những con mắt bình minh tắt trên giòng sông
    Những con mắt mùa đông tắt trong hoàng hôn
    Ta thấy em bâng khuâng vì ngọn lá úa
    Ta thấy em lênh đênh trên giòng nước lũ
    Nghe tiếng em vang trong một ngày bão tố...ra đờị
    Ta biết em đêm đêm đòi lại tiếng nói
    Ta biết em đêm đêm đòi lại bóng tối
    Ta biết em thôi buồn vì gian dốị..con...người
  8. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Đọc tin từ www.tcs-home.org
    Luận văn Thạc sĩ Ngữ Văn của Nguyễn Thị Thanh Thủy , 2006
    ==================================================
    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
    NGUYỄN THỊ THANH THÚY
    THÂN PHẬN CON NGƯỜI VÀ TÌNH YÊU TRONG CA TỪ TRỊNH CÔNG SƠN
    LUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN
    Chuyên ngành : Văn học Việt Nam
    Mã số : 60.22.34
    Người hướng dẫn khoa học : GS. Nguyễn Đình Chú
    QUY NHƠN, NĂM 2006. ​
    MỤC LỤC
    A.MỞ ĐẦU
    1.Lý do chọn đề tài
    2.Lịch sử vấn đề
    3.Đối tượng, nhiệm vụ và giới hạn của đề tài
    4.Phương pháp nghiên cứu
    5.Cấu trúc luận văn
    B.NỘI DUNG
    CHƯƠNG I. CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP TRỊNH CÔNG SƠN
    1.Cuộc đời và sự nghiệp
    2.Tầm ảnh hưởng của Trịnh Công Sơn
    CHƯƠNG II. THÂN PHẬN CON NGƯỜI VÀ TÌNH YÊU TRONG CA TỪ TRINH CÔNG SƠN
    1. Thân phận con người trong ca từ Trịnh Công Sơn
    1.1.Con người bản thể trước sự sống và cái chết, ám ảnh về nỗi tàn phai
    1.2.Thân phận con người trong nỗi buồn và cô đơn
    1.3.Thân phận con người trong chiến tranh
    2.Tình yêu trong ca từ Trịnh Công Sơn
    2.1.Quan niệm tình yêu và những biểu hiện tình yêu trong ca từ Trịnh Công Sơn
    2.2.Người nữ và những khúc ru trong ca từ Trịnh Công Sơn
    2.3.Tình người trong ca từ Trịnh Công Sơn
    CHƯƠNG III. NGHỆ THUẬT NGÔN TỪ VỀ THÂN PHẬN CON NGƯỜI VÀ TÌNH YÊU TRONG CA TỪ TRỊNH CÔNG SƠN
    1. Một số vấn đề về lý thuyết ca từ
    1.1.Ca từ là gì?
    1.2.Mối quan hệ giữa ca từ với thơ ca và âm nhạc
    1.2.1.Mối quan hệ giữa quy luật âm nhạc và quy luật ngôn ngữ trong lời ca
    1.2.2.Mối quan hệ giữa quy luật âm nhạc và quy luật thơ ca trong lời ca
    2. Nghệ thuật ngôn từ về thân phận con người và tình yêu trong ca từ Trịnh Công Sơn
    2.1.Ngôn ngữ ca từ là ngôn ngữ thơ của nhạc
    2.2.Ngôn ngữ ca từ chịu sự chi phối của âm nhạc: thường sử dụng phương pháp điệp từ (láy) điệp ngữ, điệp câu, điệp vần...
    2.3.Ngôn ngữ được ?olạ hóa?, kết hợp một cách độc đáo, mới lạ, mang nhiều ý nghĩa ẩn dụ
    2.4.Ngôn ngữ thường mang tính nhị nguyên, tính triết học
    C. KẾT LUẬN
    THƯ MỤC THAM KHẢO
    PHẦN PHỤ LỤC
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Thật cảm phục chị Nguyễn Thị Thanh Thủy , xin được chúc chị thành công trong buổi trình luận án
    nguồn: www.tcs-home.org
  9. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Tình yêu như nỗi chết,
    cơn đau thật dài.....
  10. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    "Tình yêu như nỗi chết,
    cơn đau thật dài....."
    Cái chết trong nhạc Trịnh chính là nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời ông, ông đã viết
    " Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi.."
    Và để " một mai" trở lại thành cát bụi..
    Được gilmour sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 05/04/2006

Chia sẻ trang này