1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MIKI !

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi Dullahan, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc truyện này , đúng là của tác giả Mitsuru Adachi rôi , kô thể lẫn vào đầu được , đọc buồn cười thật . Tác giả này có những bộ truyện thật hay như : Subasa , Anh em Sinh Đôi , Ở bảy màu bây giờ mà Mikki .
    Tuy chưa được nhiều tập nhưng các bác hãy cho cảm nhận

    Knight of the Wind
    The flesh of the weak is the food of the strong
    The strong live, the weak die
    But is being weak so wrong ?
    And there's always a sword that protects the weak, protects life...
  2. aaroncarter

    aaroncarter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    không được hay lắm,hình vẽ thì chẳng được đẹp,cốt truyện thì nhạt nhẽo ,chán lắm
    (*_*)
    AARON,The Little Prince of pop
  3. Pretty-ugly-boy

    Pretty-ugly-boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    không được hay lắm,hình vẽ thì chẳng được đẹp,cốt truyện thì nhạt nhẽo ,chán lắm-------> chả hiểu nổi câu nhận xét này êu ,tôi không đùa đâu, đọc kĩ lại câu này đê !!!!
    Truyện Adaichi không phải hay do vẽ đẹp, còn cốt truyện ? hê hê ai đọc hết rồi thì mới nhận xét được !Tuỳ, mỗi người mỗi kiểu thôi hê hê.Xem nào, truyện pha nhiều đoạn hài hước , khá buồn cười, chậc, thế mà có người bảo nhạt nhẽo ......
    Truyện Adaichi về giới trẻ phải nói là hay, không phân biệt giữa ranh giới truyện con gái hay con trai....nói chung là tâm lý tuổi học đường cả !Nhiều đoạn tỏ ra khá sâu sắc, theo tôi, thì người đọc cần phải có cái nhìn sâu hơn mới thấy truyện hay được.Nếu "trẻ con" quá xem cũng không thấy hay, nếu "già" quá xem cũng không thấy hay ...
    Riêng về Miki, tôi có nhận xét là truyện hay,pha trộn giữa nét hài và tình cảm sâu sắc.Có khi đôi lúc mình bị lạc mất vì cái nét hài làm mờ đi nét tình cảm có trong truyện...hê hê nói chung là phải để ý kĩ một chút, nhìn nhận rõ hơn một chút thì sẽ thấy được nét tình cảm của tác phẩm.Chậc, chả lẽ mình kể ra .....hì hì tốn tiền net, tự mọi người đọc thì mọi người cảm nhận được ngay thôi. Còn về phần tiên đoán, tôi đoán là về sau cậu chàng sẽ yêu cô Miki em gái !
    (^".")>I<("."<)Am<( "." )>An(>".")>Imperfect<("."^)...Perfection
  4. ot_xanh

    ot_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    oa. giống tớ quá. tớ cũng thấy thế.đọc truyện này thấy rất nhẹ nhàng,nhưng không hề nhạt nhẽo.ngược lại, tui thấy nó cón rất sâu sắc nữa kia. lúc đầu đọc công nhận là không thích, vì nó cứ đều đều, không có những pha mạo hiểm rõ nét, hay la tình cảm sướt mướt. nhưng đúng là rất hai hước , đọc mà cười chảy nước mắt.
    to Dullahan: tui nhớ là Subasa không phải do ông này viết.
  5. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    To ot_xanh: Nhớ là sao , hồi trước khi ra Subasa nó có đề tên tác giả đâu . Nếu bác là dân đọc truyện tranh mà kô biết rõ phong cách của từng tác giả thì thật đáng tiếc đấy , có lẽ dễ phân biệt giữa các tác giả nhất là đôi mắt đây .
    Knight of the Wind
    The flesh of the weak is the food of the strong
    The strong live, the weak die
    But is being weak so wrong ?
    And there's always a sword that protects the weak, protects life...
  6. Le_Nhat_Linh

    Le_Nhat_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ... tự hỏi... nếu các cậu mà giống mình thì sẽ tuyệt biết mấy !
  7. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Truyện của Mitsuru Adachi luôn thật khác lạ, phân biệt hoàn toàn với những truyện khác, truyện không thiên về đối thoại mà rất nhẹ nhàng, nhiều kha cả trang không có lấy 1 lời đối thoại nhưng vẫn nói được rất nhiều thứ. Truyện hài hước, ngộ nghĩnh, chân thực ...=> vô cùng thích, cả Miki lẫn những truyện khác của Adachi
    [​IMG]
    Giá như lúc nào cũng được nói "Cảm ơn"
  8. kenshin_kaoru

    kenshin_kaoru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Người ông ấy vẽ cứ ặt ẽo như người ko xương ấy,chán lắm
    [​IMG]
    Người đi tìm hình bóng kenshin
  9. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    truyện của Adachi rất đặc trưng
    nhìn 1 phát nhận ra ngay
    cụ thể?
    hì hì rùi sẽ nói sau
    ..........I wanna run away...........
  10. daudat

    daudat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải vẽ đẹp ,chỉ cần biểu hiện được cảm xúc ở khuôn mặt là được.Như mấy cái manga cho woman do woman viết,
    cười khóc vui buồn như nhau chẳng có một chút cảm xúc gì cả.
    Hình như cứ vẽ theo công thức khóc cho thêm H20 mắt,cười cho miệng há ra

Chia sẻ trang này