1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Milan 2002 - Milan 2003 : 3 - 1

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi glassboyhanoi, 13/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. glassboyhanoi

    glassboyhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Không ai trong số những CĐV tâm huyết của AC Milan có ý nghĩ rằng, AC sẽ buông xuôi trong trận đấu hôm qua. Quả thực quá thất vọng về nhũng gì Milan trình diễn. Tôi cũng không lạc quan để nghĩ AC có thể thắng Real, nhưng tôi càng không ngờ được AC lại chấp nhận thua cuộc theo cách như vậy. Báo chí rùm beng về "Bầu trời đầy sao tại Bernabeu", về số phận của Real được đặt trong tay của AC như thế nào, AC sẽ khởi động lại bộ máy ra sao. Quả thực, nếu không phải là tifosi ruột của AC, hẳn chúng ta sẽ tắt TV ngay từ trước lúc Rivaldo ghi bàn. Không có sức chiến đấu đã đành (cần giữ chân, tránh bị thẻ - hợp lý quá!!!???), các chàng trai của chúng ta còn cho thấy họ không còn coi trọng màu cờ sắc áo, danh dự và vị thế của một AC Milan vĩ đại, kiêu hùng. Chỉ có Maldini, Costacurta, những người từng nếm mật nằm gai với Milan, hay Rivaldo - all time Anti Real, là còn ý thức được trách nhiệm và danh dự của đội bóng cũng như của chính họ. Đau đớn thay, tương lai, danh vọng và sự lớn mạnh của AC không được đặt vào tay họ. Chúng ta đã đến lúc có thể nghĩ rằng, cái thời mà AC Milan của Sacchi thống trị Châu Âu, với lối chơi tấn công không ngừng nghỉ và tinh thần anh em một nhà sẽ không bao giờ trở lại.
    Cái thời đó, các bạn nhớ không, người ta thi đấu vì danh dự và tình yêu với trái bóng chứ không phải vì tiền. Khi ấy, Milan hãnh diện đến mức cực đoan. Bỏ ra sân không thi đấu với Marseille khi hệ thống đèn trên sân Velodrome trục trặc, mặc dù bị dẫn 0-1, vì họ cho rằng với tình trạng sân đấu như vậy thì họ không thể thi đấu (năm 91). Lỗi lầm đó đã phải trả giá quá đắt: 1 năm cấm thi đấu ở Cúp Châu âu, để khi trở lại, cái dớp OM không thể gột phai.
    Milan trong trận hôm qua thắng cũng vậy mà thua cũng thế, chẳng sứt mẻ tí ti ngôi đầu, mà tiền thì cũng vẫn thế. Chính vì thế mà họ không màng đến khán giả, không màng đến danh dự. Họ chơi bóng như những đứa trẻ: lóng ngóng, vụng về và thiếu kinh nghiệm không thể tưởng tượng nổi. Sheva chạy chậm còn hơn Casillas, Rui đỡ bóng để bật khỏi chân cả chục mét, Abbiati không thể bằng ngày xưa. Ông Ancelloti tính toán quá chi li. Lẽ nào Milan không thể chơi sòng phẳng mà vẫn giữ đựoc chân, vẫn không bị thẻ phạt. Milan từng được coi là "Hội nghệ sĩ Châu Âu" mới cách đây khong lâu cơ mà. Ancelloti nên để dành sự tính toán đó cho các trận tại Serie A, nơi mà ông bỗng trở nên dốt một cách kinh khủng. Bản lĩnh của HLV là lúc này đây. Nhưng cần nhất là một tinh thần chiến đấu đến cùng và triệt tiêu sự tự mãn, sự vô tình của các cầu thủ. Một Maldini hay một Gattuso không đủ làm nên mùa xuân.
    Milan không thua chỉ thua Real mà còn thua cả chính mình. Năm 2002 chúng ta kiêu hãnh bao nhiêu, giờ đây nhụt bấy nhiêu. Phải ghi bàn đi chứ, nếu không làm sao các nghệ sĩ áo đỏ đen ca hát được trên "Sân khấu của những giấc mơ".
    Tất cả đang mong chờ những người Milan đích thực trở lại.

    <marquee>FORZZA MILAN!!! </marquee>
  2. vinhphan

    vinhphan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đúng là các cầu thủ Milan đã không thi đấu hết mình nếu không muốn nói là đá đểu, cũng như mọi người, tôi sẵn sàng tắt TV nếu đó là một đội bóng nào khác nhưng đây là Milan , đội bóng của yêu quý chúng ta, và tôi cũng như các bạn ngồi xem từ đấu chí cuối để chứng kiến nỗi nhục bị Real vùi dập, phải nói thẳng ra là như vậy. thực ra khi bất kì một đội bóng nào đã làm dủ những gì cần phải làm thì việc họ buông xuôi cũng là điều bình thường nhưng điều quan trọng là cái cách mà họ buông, vói Milan theo tôi là không thể chấp nhận được. tai sao không làm như MU ở trận gặp Basel hay như chính REAL ở mùa giải trước.các cầu thủ trẻ ở Milan là quá nhiều và theo tôi không việc gì phải cho cả hai lão tướng cùng với hàng loạt hảo thủ vào để xem họ đá đểu nhất là trong khi chúng ta và Ancel đều biết rằng có vác cả những gì tinh tuý nhất của Milan hiện tại thì cũng phải bỏ mạng tại Bernabeu mà thôi, có vẻ đau lòng nhưng đó là sự thật. Hãy nhìn cách mà Real chơi bóng có thể thấy rằng chúng ta đang đứng dưới họ và trên thực tế chúng ta chỉ chơi hay khi nằm cửa dưới. Tôi cá là Milan cũng không thể đánh bại được Dormund khi có đội hình đầy đủ mặc dù ai cũng biết rằng Milan cũng sẽ lại đá đểu tại San siro.Hết mình một cách điên cuồng là không tốt nhưng buông xuôi hoàn toàn cũng không nên. chắc chắn là như vậy! Milan cần phải thấy rằng họ chỉ là một đội bóng đang góp mặt ở CL chứ không phải là một đội cần giữ chân để giành chức vô địch

Chia sẻ trang này