1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Milan có Scudetto thứ 17 - Thông tin tổng hợp

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi ANHTUAN303, 03/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Milan có Scudetto thứ 17 - Thông tin tổng hợp

    AC Milan đăng quang tại ''chiến địa'' San Siro
    Không thật sự hấp dẫn nhưng lại quyết liệt như dự đoán, trận đấu giữa AC Milan và AS Roma tại sân San Siro đêm qua đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Kết quả này vừa đủ cho AC Milan lần thứ 17 giành ngôi vô địch Italy dù giải còn diễn ra trong hai vòng đấu nữa.

    Hàng nghìn người đã đổ ra khắp các đường phố Milan với áo truyền thống, khăn quàng và cờ tung bay. Hàng đoàn xe Vespa, được điều khiển bởi các CĐV trẻ tuổi, dẫn đầu các cuộc tuần hành. Tiếng còi xe inh ỏi khắp phố phường cùng những tiếng hô vang "Milan tiến lên". Những rắc rối xảy ra trong hiệp hai làm cho trận đấu nhuốm màu bạo lực dường như bị xoá nhoà bởi đây là một chiến thắng quá tuyệt vời. Đánh bại đối thủ lớn nhất trong mùa giải để lên ngôi ngay trên sân nhà, không còn cách ăn mừng chiến thắng nào hay hơn thế, như lời tiền vệ Clarence Seedorf.

    Sau trận đấu được coi là trận chung kết sớm của mùa giải, AC Milan được 79 điểm so với 70 của AS Roma. Như vậy, sau 5 năm chờ đợi, một lần nữa đội bóng áo sọc đỏ đen lại mang về phòng truyền thống của CLB thêm một scudetto. Chiến tích này đã làm phai mờ ký ức về thất bại trước Deprtivo ở Champions League. Xin chúc mừng Carlo Ancelotti, người đã giúp AC Milan có được những danh hiệu cao quý nhất cả ở vai trò một cầu thủ lẫn trên cương vị HLV. Với chiếc Cup vô địch châu Âu năm ngoái và scudetto năm nay, ông xứng đáng được các cầu thủ công kênh chúc mừng sau khi trận đấu kết thúc.

    Khởi đầu thuận lợi


    Đội chủ nhà nhập cuộc mà không có F.Inzaghi, vừa phẫu thuật đầu gối trái, vì thế Jon Dahl Tomasson sát cánh cùng Shevchenko trên hàng tấn công. Cả hai tiền đạo này đã có tổng cộng 9 lần sút tung lưới AS Roma, trong đó có 6 lần thuộc về Shevchenko. Phía đội khách cũng chịu thiệt thòi do sự vắng mặt của Christian Chivu. Mùa bóng này coi như đã chấm dứt với hậu vệ người Romania sau khi anh gặp phải chấn thương dây chằng trong buổi tập mấy hôm trước. Zebina được bố trí đá thay cho Chivu ở trung tâm hàng phòng ngự. Một vài sự chấn thương khác khiến cho AS Roma không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc bố trí một hàng công với bộ đôi Totti - Cassano, nhưng đây lại là cặp tiền đạo chơi rất ăn ý từ đầu giải. Riêng Totti là sát thủ đáng sợ với các thủ AC Milan khi từng 7 lần trong sự nghiệp ghi bàn trong các trận đối đầu giữa hai đội.

    Chỉ hai phút sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đã mở tỷ số. Kaka đi bóng bên cánh phải, chuyền vào chính xác cho Shevchenko. Không cần phải bật cao, tiền đạo người Ukraina dùng đầu kết thúc kỹ thuật vào góc cao. Đây là bàn thắng thứ 22 của anh tại Serie A năm nay. Dẫn trước từ sớm nên các cầu thủ AC Milan có thể triển khai thế trận theo ý đồ. Chơi phòng ngự chặt chẽ ở các tuyến, hầu như đội chủ nhà không để cho AS Roma có được một cơ hội rõ rệt nào, đồng thời còn hai lần suýt nhân đôi cách biệt. Phút 26, Seedorf sút bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Phút 41, Kaka đột phá trung lộ, chuyền sang trái cho Shevchenko. Toàn bộ ban lãnh đạo AC Milan trên hàng ghế VIP bật dậy xuýt xoa tiếc nuối khi cú đá chìm của Shevchenko đi sát phía ngoài cột dọc bên phải.

    Hiệp hai căng thẳng

    Quyết tâm gỡ hoà của AS Roma cùng sự cổ vũ thái quá của 10.000 CĐV đội khách khiến chất lượng chuyên môn chỉ còn đóng vai trò thứ yếu ở nửa sau trận đấu. 4 phút sau giờ nghỉ giải lao, những rắc rối trên sân cỏ bắt đầu xảy ra. Trong khi nhảy lên cản phá cú đá phạt trực tiếp của Totti, Shevchenko đã để bóng chạm khuỷu tay trong vòng 16m50. Totti cùng hai đồng đội phản ứng quyết liệt khi trọng tài không cho đội khách hưởng quả phạt đền và trên khán đài, các hooligan bắt đầu hoạt động. Hàng lô những vật thể lạ được ném xuống sân. Một quả pháo nổ sát chân Gattuso khiến trận đấu bị hoãn lại chừng 5 phút. Trong khoảng thời gian đó, đích thân HLV Capello đã phải chạy lại gần khu vực dành cho CĐV đội khách yêu cầu giữ trật tự.


    Nhưng ngay cả trời mưa nặng hạt cũng không làm dịu những cái đầu nóng. Pháo tiếp tục được ném xuống sân từ phía khán đài phía sau cầu môn AC Milan. Hai lần thủ môn Dida của đội chủ nhà bị ném trúng người, thậm chí một quả pháo sáng còn rơi ngay trước mặt trọng tài chính. Trong khoảng thời gian đó, không có nhiều pha bóng nguy hiểm trước cầu môn hai bên ngoài một cú đá phạt trực tiếp của Totti bị Costacurta chặn lại và một pha kết thúc từ khoảng cách gần của Tomasson không thắng được thủ thành Pelizzoli. Cơ hội cuối cùng đến với đội khách ở những bù giờ. Totti đá phạt hiểm hóc nhưng Dida đã kịp thời đổ người ôm gọn trái bóng.

    Đội hình:

    AC Milan (4-3-1-2): thủ môn Dida; hậu vệ Cafu, Nesta, Maldini, Costacurta; tiền vệ Gattuso, Pirlo, Seedorf (Kaladze); Kaka (Rui Costa); tiền đạo Tomasson (Ambrosini), Shevchenko. Abbiati

    AS Roma (4-4-2): thủ môn Pelizzoli; hậu vệ Panucci, Zebina, Samuel, Candela (D?TAgostino); tiền vệ Mancini, Emerson, Dacourt, Lima (De Rossi); tiền đạo Totti, Cassano (73'' Delvecchio).




    Theo Vietnamnet
  2. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Milan có Scudetto thứ 17 trước hai vòng đấu
    Tám phút cộng thêm giờ do trận đấu phải dừng lại nhiều lần vì sự quá khích của khán giả để cuối cùng, AC Milan vẫn bảo vệ được bàn thắng sớm của Sói nhỏ Sheva và bỏ xa đối thủ Roma đến 9 điểm trước hai vòng đấu.
    Cả hai đều không thật sung sức vì đội hình chính sứt mẻ nghiêm trọng. Phía Milan, họ không thể đưa ra sân là Filippo Inzaghi và Pancaro vì chấn thương. Trong khi AS Roma vắng John Carew (bị treo giò) và tiền đạo Montella (chấn thương). Nhưng điều làm HLV Capello "đau đầu" là hậu vệ người Romania Chivu cũng không thể có mặt ở trận đấu này.
    Trước trận đấu, tiền vệ trẻ Kaka, nhân vật được xem là ngôi sao mới của Milan ở mùa giải này cho rằng: "Đây sẽ là trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi hiểu mọi người trong mong gì về một cuộc tranh chấp tay đôii giữa tôi và Totti ở trận đấu này nhưng tôi tin rằng cuộc đối đầu giữa Milan và Roma không chỉ nằm trong hàng tiền vệ mà còn ở rất nhiều phần khác của sân bóng. Người đồng đội của tôi, Clarence Seedorf cũng có nhận xét tương tự và Totti không phải lúc nào cũng là chìa khóa chiến thắng của Roma".
    Trong khi đó, đội trưởng Totti điềm tỉnh: "Chúng tôi chẳng có gì để mất. Vì vậy tâm lý trong trận này của Roma là hoàn toàn thoải mái. Trong khi, họ (Milan) đang run sợ trước áp lực của chúng tôi, vì vậy tôi tin Roma sẽ giành chiến thắng".
    Hiệp một là hiệp đấu mà Milan chứng tỏ bản lĩnh vô địch của mình một cách thuyết phục. Vào trận được 2 phút, nỗ lực đi bóng bên cánh phải của Kaka và đường chuyền vào trong tư thế rướn người sắp mất chân trụ của anh này chính xác đến từng milimet để Shevchenko trống trãi đánh đầu tung lưới thủ môn Pelizzoli mở tỷ số 1-0.
    Bàn thắng này, ngoài nỗ lực của Kaka và sự chính xác của Sheva, còn phải kể đến công lao của Tomasson, tiền đạo người Đan Mạch thi đấu khá thành công cho Milan ở mùa này. Anh này, với khả năng chạy chỗ tốt đã hút hai trung vệ của Roma theo mình đồng thời việc đè mặt hợp lệ hai trung vệ này đã tạo nên khoảng trống "mênh mông" cho Sói nhỏ lập công.
    Sau bàn thắng, Milan vẫn chơi tưng bừng với khả năng càn lướt thu hồi bóng cực tốt của "chiến binh" Gattuso, sự điềm tĩnh và khôn ngoan của Seedorf, sự an tòan của Maldini và đặc biệt là sự chói sáng của Kaka. Ngược lại, Roma mất hút hàng tiền vệ khi mà Totti không cầm được bóng và Emerson, Malcini phải lùi sâu về sân nhà làm nhiệm vụ phòng ngự. Đồng thời, Cassano quá mờ nhạt so với hai "đồng tuế" Kaka và Pirlo ở đầu sân bên kia.
    Nếu may mắn hơn, Milan đã có thêm bàn thắng ở hiệp đấu này, tất cả đều do Kaka tạo nên cơ hội. Phút 26, cú sút của anh này dội hàng phòng ngự Roma bật ra và Seedorf lao tới sút bồi trong một tư thế trống trải nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. Phút cuối cùng của hiệp một, lại là Kaka đi bóng xâm nhập vùng cấm của Roma và đơồng chuyền đẹp của anh này cho Shevchenko rất trống trải, trên đà lao xuống, lại vẫn là cú sút đi chệch cầu môn.
    Thế trận hiệp hai chùng xuống và phút thứ 50, Roma mới có cơ hội rõ rệt nhất nhưng trọng tài đã từ chối họ. Pha sút phạt ngay vạch 16m50 của Totti chưa kịp vượt qua hàng rào chắn của Milan thì đã bị Shevchenko... dùng tay cản phá. nếu tinh mắt hơn, chắc chắn trọng tài phải quyết định đây phải là một quả phạt đền cho đội khách. Ngay sau đó, các cầu thủ AS Roma lao vào trọng tài tranh cãi quyết liệt. Hăng nhất là đội trưởng Totti. Tuy nhiên, cơ hội vẫn không được trọng tài này mở cửa cho họ.
    Cũng từ đầu hiệp hai, pháo sáng được đốt đỏ rực trên khán đài và sau đó, những khán giả quá khích đã liên tục ném chai nước, hỏa pháo xuống sân mà chính các cầu thủ chủ nhà là nạn nhân của thói quá khích này. Đầu tiên là "chiến binh " Gattuso nằm sân ngay sau quả đá phạt của Totti do pháo sáng và sau đó là thủ môn Dida. Anh này có đến không dưới ba lần nằm vật xuống sân phải nhờ đến sự can thiệp của bác sĩ mới quay lại thi đấu được, cũng bởi "dính" chấn thương từ các vật thể lạ trên khán đài.
    Cuối cùng, tám phút cộng thêm giờ cũng kết thúc và AC Milan có thể thở phào nhẹ nhõm cùng Scudetto mùa giải này.
    Theo Tuoitre online
  3. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    AC Milan 1-0 AS Roma: Rossoneri là nhà Vua của Serie A

    AC Milan là nhà vô địch tuyệt đối của Serie A mùa bóng 03/04 sau khi đánh bại đối thủ nguy hiểm nhất trong mùa bóng này, AS Roma với tỷ số 1-0 ngày trên sân nhà San Siro. Bàn thắng đến sớm cho Milan ngay ở phút thứ 2 của Shevchenko đã giúp Milan chơi thoải mái, tự tin và khống chế toàn bộ trận đấu. Roma đã quá căng thẳng và chơi không đúng với phong độ của họ: Totti, Mancini, Cassano,... hầu như biến mất trên sân đấu và chính điều đó đã khiến họ sụp đổ ngay trong trận đấu quyết định nhất của mùa bóng và giúp Milan lên ngôi Vua sớm 2 vòng đấu.
    Trận đấu diễn ra rất căng thẳng và bị ngắt vụn ở hiệp 2 vì sự quậy phá của các CĐV Roma đã khiến cho Gattuso, Dida liên tục nằm sân vì dính những vật cừng lẫn pháo do các ultras của Roma. Tuy nhiên, các cầu thủ Milan đã chơi tất tập trung và quyết tân 110% khả năng của họ và cuối cùng Milan đã nằm giữ vận mệnh của mình: Đoạt Scudetto lần thứ 17 trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng triệu triệu các fans.
    Xin chúc mừng những nhà tân vô địch Serie A: Dida, Abbiati, Fiori, Cafu, Simic, Laursen, Nesta, Maldini (c), Costacurta, Pancaro, Kaladze, Kaka, Gattuso, Pirlo, Serginho, Ambrosini, Brocchi, Rui Costa, Seedorf, Redondo, Tomasson, Shevchenko, Inzaghi, Borriello.
    Theo ACM.VN
    Được anhtuan303 sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 03/05/2004
  4. milannono

    milannono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ancelotti: Một cảm xúc thật tuyệt vời


    Lần đầu tiên trong sự nghiệp làm HLV, Carlo Ancelotti đã đoạt chức VĐ Serie A. Đó là một cảm xúc thật tuyện vời dành cho vị HLV của AC Milan. Dẫn dắt Milan đoạt Scudetto lần thứ 17 sau khi đánh bại Roma 1-0 trên sân San Siro là một phần thưởng xứng đáng cho ông trong mùa bóng đầy khó khăn cùng với CLB. Sau trận đấu, Ancelotti vui mừng nói: "Đây là một cảm xúc tuyệt vời, một chiến thắng xứng đáng. Tôi quá hạnh phúc về cuộc trình diễn ngày hôm nay của đội bóng. Chúng tôi đã chơi tốt trước Roma, CLB chơi rất hay trong mùa bóng này. Trởi mưa đã làm tôi nhớ lại Perugia, nhưng nó không lặp lại ở kết quả".
    SA Italy - acm.vn


  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng AC lên ngồi mùa này và hy vọng 10 năm cũng vô địch tiếp để Juve và AC cạnh tranh cho nó kịch tính .
  6. Weekenday

    Weekenday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Milan đã vô địch, chúc mừng tất cả mọi người, chúc mừng em tro_lai_eo_bien_xanh
  7. tro_lai_eobien_xanh

    tro_lai_eobien_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    sướng quá bà con ơi
    chúc mừng Milan, chúc mừng ACM.VN
    chúc mưng tất cả các Rossoneri trên toàn thế giới
    we are the champions
    ( mà ông anhtuan303 là ông nào ấy nhỉ? .)
  8. tro_lai_eobien_xanh

    tro_lai_eobien_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hì hì, post xong bài trả lời trên mới nhìn thấy câu chúc mừng của bác chủ tich
    cảm ơn bác thật nhiều
    và, chúc mừng bác nữa chứ
  9. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Không biết anh em là ai ha ???
    He he he ... !!!
  10. thangrus2003

    thangrus2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    AC ơi !! Người luôn là vô địch trong trái tim các Rossoneri chúng tôi

Chia sẻ trang này