1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Milan có Scudetto thứ 17 - Thông tin tổng hợp

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi ANHTUAN303, 03/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Uraaaaaaaaaaaa
    milan muôn năm , milan solo conte . he he
    công nhận milan vô địch vui thật nhưng thương cho roma , họ bị bắt chẹt quá nhiều , tiếc cho roma , cho totti , nhìn vẻ mặt bất lực của totti và capelo , khi cố ổn định các CĐV , thật sự thấy thương cho họ . Các đội bóng miền nam luôn bị bắt ép như thế , nếu như hôm qua roma được hưởng xứng đáng quả phạt trực tiếp đó , có thể all sẽ khác , milan cần có chiến thắng vẻ vang và thuyết phục hơn .
    Nhưng dù sao , khi gattuso đưa tay lên như bắt nhịp cho các cổ động viên gào thét , khi ka ka đã sắp ra sân mà gattuso còn gọi lại và ôm ka ka , khi dida bị dính pháo và có cầu thủ đứng bên cạnh , khi maldini ra có ý kiến với trọng tài , all đều thật đẹp , 1 mùa giải đã kết thúc , dù thắng hay bại thì all đều đã qua , 1 mùa mới sẽ lại đến nhưng có lẽ khó khăn nhiều cho roma khi chàng hoàng tử của họ sẽ ra đi ,
  2. Weekenday

    Weekenday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, Milan tuy mới chỉ 17 lần vô địch nhưng có nhiều lần vô địch C1, Milan chiến thắng mà còn có chú Juve vào đây xách mé
    Thôi, đại xá, đại xá
  3. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    To co_nang_ich_ky_712: hèm, tất cả lỗi là do mình? Hứ, các CĐV Roma ném pháo xuống sân chứ không phải CĐV Milan. hèm, bóng đá nó hay ở chỗ đó, ngoài tài năng còn cần có sự may mắn nữa chứ! "Nếu" mà không ném pháo => không khói => Roma được hưởng phạt đền =>có thể Milan bị hoà, có thể bị thua => đau hơn nữa là mất chức vô địch. Tuy nhiên làm gì có chữ nếu chứ đồng chí ơi!
    Milan mới có 17 lần thui các bác ơi, chưa được 2* như Juve nhưng được cái an ủi là hơn Juve ở cái khoản C1. Em xem mà cứ sợ đứt thui. Muốn đuổi được Juve về cái khoản scudetto thì phấn đầu còn mệt lắm! Thế nguời Ý mới có câu: Juve để thống trị trong nước còn Milan để thống trị châu Âu.
    Với chiến thắng này đã an ủi chúng ta rất nhiều sau thất bại trước Depo và càng hay là Real cũng bị loại giống như ta thui, có khi còn trắng tay mùa này nữa.
    Milan đã vô địch rùi!
  4. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Milan, Scudetto...
    Niềm vui, nước mắt, nụ cười? Thành Milan lại trải qua một đêm không ngủ, người Milan lại trải qua một đêm không ngủ. Milan và Scudetto, Scudetto và Milan? cuối cùng thì những Berlusconi, Ancelotti, Maldini, Shevchenko?, những rossoneri, rossonera đã có thể thoải mái mà hét vang sau bao ngày kìm kém: ?oChúng ta là những nhà vô địch?.
    5 năm xa cách, 5 năm đợi chờ, 5 năm lo âu, thấp thỏm, hồi hộp và hy vọng để rồi vỡ oà trong niềm vui của chiến thắng. Chưa bao giờ San Siro lại đông đến thế, vui đến thế! Những lá cờ đỏ đen chạy dọc các khán đài, từ Poltroncine Blu, Poltroncine Verde cho đến Poltroncine Arancio, Poltroncine Rosse? những màn pháo sáng mù mịt, những tiếng hò reo vang động một góc trời: ?oMilan, Sheva? Milan, Kaka??. Đêm 02/05, San Siro, La Scala tôn nghiêm của bóng đá Italia đã chứng kiến lễ đăng quang của ?onhà vua mới? AC Milan. Lịch sử Serie A đã sang trang, thời của bà đầm già Juve đã lui vào quá khứ, đã đến lúc thống trị của đế chế đỏ đen?
    Không quá hoa mỹ, lãng mạn như người Roma, chẳng cần băng giá, lạnh lùng như người Juve, Milan luôn là Milan, biết cách làm tất cả ngả mũ kính chào trên con đường chinh phục đỉnh cao. Scudetto năm nay, Scudetto thứ 17 trong lịch sử có được là thành quả của một Milan biết quyến rũ lúc cần quyến rũ, hiệu quả lúc cần hiệu quả. Hãy nhớ lại cái cách mà cỗ máy Milan nghiền nát Sampdoria ngay tại thánh địa Luigi Ferraris (3-0: 26/10/03), mở toang mọi cánh cửa dẫn đến khung thành Ancona (5-0: 25/01/04)? Nhưng cũng làm sao quên được những lúc ?omột bàn thắng có thể thay đổi cả số phận?. Thử hỏi không có bàn thắng quý như vàng của Pirlo từ chấm phạt đền vào lưới Empoli (1-0, 10/4/04), liệu Milan có đủ sức vượt qua cú sốc Riazor! Vì thế mới có chuyện Roma tự hào là người tấn công giỏi nhất, phòng thủ chắc chắn nhất (BB/BT: 67/16) nhưng Milan mới là nhà tân vô địch Serie A, mới là đội bóng phá vỡ mọi kỷ lục: từ chuyện ghi bàn trong 21 trận liên tiếp (bắt đầu từ ngày 23/11/03 đến 17/4/04) đến chuỗi 18 trận liên tiếp bất bại, là đội bóng kiếm được nhiều điểm nhất trong lịch sử Serie A (kiếm được 79 điểm sau 32 vòng đấu), chỉ hoà 1 trận duy nhất, còn lại toàn thắng trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch (thắng cả 2 lượt trước Roma, Inter, Lazio, hoà lượt đi, thắng lượt về trước Juve)?
    Nếu cần thiết hơn nữa, hãy nhìn những gì mà Milan đã làm để vượt qua Roma, chướng ngại cuối cùng trên con đường tới đỉnh vinh quang thì rõ. Đêm 02/5 vừa qua, lửa đã cháy trên các khán đài San Siro, trong đầu những rossoneri, rossonera; cháy trong mắt Gattuso, trong đôi chân của một Kaka trẻ trung, của một Maldini ?o36 tuổi vẫn chưa già?? tất cả chỉ để Milan chiến đấu và chiến thắng. Và quả thật, Milan đã chiến đấu như những chiến binh quả cảm và đã chiến thắng như những người anh hùng trước một Roma đang vẫy vùng như một con thú bị thương ở chốn cùng đường. Đó là hình ảnh Gattuso đã ngã xuống sau một quả pháo của các cổ động viên Roma nhưng rồi đã kiên quyết đứng lên, Dida ăn cả chiếc bật lửa vào đầu nhưng vẫn bình tĩnh, tỉnh táo trong từng pha ra vào bắt bóng. Rồi hình ảnh Milan đầy quyến rũ trong hiệp 1 - khi những Kaka, Sheva, Seedorf, Gattuso, Tomasson? mới là tất cả, họ tấn công và ghi bàn ngay trong pha bóng thực sự đầu tiên, tạo ra vô số cơ hội nâng cao tỷ số lên 2, 3, thậm chí là 4-0 - song hành cùng một Milan sắt đá và tỉnh táo trong hiệp 2 khi những Totti, Cassano, Dacourt? của Roma ?ođiên cuồng? tung ra đến 200% sức lực bởi họ không muốn chấp nhận một thực tế rằng Scudetto đã chính thức thuộc về kẻ khác.
    Milan và Scudetto, Scudetto và Milan. Thành Milan lại trải qua một đêm không ngủ?
    Báo Bóng đá

Chia sẻ trang này