1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Milan khi bộ mặt thật bị lộ rõ

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi stalig, 08/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stalig

    stalig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Milan khi bộ mặt thật bị lộ rõ

    Hôm qua, đang trong chăn ấm đệm êm, tôi bỗng chợt nhận được tin nhắn của Đại ca: " Milan thua rồi, 0-4 bị lọai rồi, sướng thật, ha ha ". Tôi cảm thấy sung sướng vô cùng, cuối cùng thì cuộc sống vẫn còn những giá trị công bằng
    Khi vứt bỏ cái mặt nạ chính trị đáng ghét được Belusconi tạo ra, Milan "khả kính" đã trở thành 1 chú hề rất đạt. Cùng 1 trận đấu trong khi nửa xanh được xem 1 vở hài kịch với kết thúc có hậu là chiến thắng dành cho công bằng thì bên kia của vực thẳm. Những kẻ cách đây 1 tháng tự coi là số 1 của hành tinh đang phải xem 1 bi kịch của cuộc đời.
    May mà lần trước họ không thắng 5-1, chứ không thắng như thế mà vẫn bị lọai thì có khối kẻ dại dột sẽ phải sưng húp nước mắt.
    Milan đã trở lại thời hòang kim. Một sự ngộ nhận đáng thương khi Italia đang bước vào mùa bầu cử. Thế nhưng, Deportivo lại thuộc TBN chứ không phải là CH Italia để người ta có thể đem chính trị vào đá bóng
    1 sự bất lực nữa thể hiện trong lối chơi của ACM là mặc dù họ tung đội hình mạnh nhất vào sân nhưng cái mà họ nhận được là sự bẽ bàng.
    Có những kẻ biện hộ là ACM bị sa sút thể lực nên dẫn đến trận thua này trong khi chính họ cách đây không lâu cho rằng ACM có 1 đội ngũ đông đảo để làm vương làm tướng ở mọi đấu trường. Thật mù quáng, với lý do như vậy, tại sao họ không nghĩ Deportivo cũng phải chịu một sức ép tương tự, thậm chí còn lớn hơn.
    Thôi dù sao họ cũng đã thua, đêm nay chúng ta cùng ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Nếu rảnh rỗi các bạn hãy nhớ tìm cách chia buồn và đóai thương cho những kẻ khốn khổ, những kẻ hoang tưởng và ACM. Ha ha


    Không ai tắm 1 lần trên 2 dòng sông
  2. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0

    Milan đã thua ở hai biên, đặc biệt là biên trái. Cái biên trái của Luque, cái biên trái của Fran và cái biên phải của Cafu.
    Với một trạng thái tâm lý hưng phấn cao độ, Deport tràn ngập AC bằng lối chơi áp sát, quyết liệt khi tranh bóng đồng thời cực kỳ kỹ thuật và hợp lý khi có bóng triển khai tấn công. Valeron thực sự là tâm điểm của trận đấu và đã làm Pirlo, Kaka trở thành những anh chàng học việc tại C1. Bàn mở tỷ số sớm xuất phát từ đường chuyền ở biên trái của Pandiani đã giúp cho Deport càng thêm quyết tâm hơn và AC có dấu hiệu của sự hoảng loạn ngay từ lúc này. AC vẫn chơi bóng nhỏ, chậm, chắc mà quên mất rằng Deport là bậc thầy của lối chơi này tại La Liga cũng như tại C1 năm nay. Tuy là một đội bóng Italia, AC lại không chú trọng đến lối đá phản công và chúng ta có thể thấy điều này trong pha hỏng ăn đáng tiếc của Kaka. Nếu Kaka ghi bàn vào thời điểm đó thì AC chắc không đến nỗi bết bát như vậy.
    Bàn thứ 2 là kết quả của một khoảng thời gian ép chảy mỡ AC của Deport. Không rõ Gattuso và Pirlo trận này ở đâu ? Dida đã cứu thua cho 3,4 quả nhưng hàng tiền vệ AC vẫn mặc nhiên để các chân sút Deport thử tài và thử độ lì của Dida. Một thoáng ngập ngừng của Dida sau khi bị đau tay và Valeron đã làm được cái điều mà cách đó vài phút anh bị Dida cản trở: Ghi bàn nâng tỷ số lên 2 - 0. Lại là quả tạt từ biên trái và chúng ta phải hỏi Maldini với Nesta lúc này ở đâu ? Hay do đường tạt bóng của Capdevilla quá hoàn hảo ?
    Với một phong độ tệ hại của AC, việc họ để thủng lưới bàn thứ 3 là điều mà bất kỳ người xem nào cũng nhìn thấy. Cú sút của Luque (cũng từ hướng tấn công bên trái) đã không cho Dida bất kỳ một cơ hội nào. Thật tội nghiệp cho Dida và may mắn cho AC, nếu không có anh có lẽ tỷ số không phải là 3 - 0 đến lúc này.
    Hiệp hai là hiệp của lối chơi đầy khôn ngoan và hợp lý của Deport. Xem Valeron, Victor, Luque, Pandiani cầm bóng, dẫn bóng, phối hợp thì rõ. Họ đã dùng chính sở trường của AC để tiêu diệt AC. Với phẩm chất kỹ thuật cá nhân siêu việt, có phần vượt trội so với hàng tiền vệ của AC cộng với một tâm lý thoải mái, các cầu thủ Deport tha hồ cầm bóng và múa. Các cầu thủ AC nóng đầu và ngay lập tức bị chui vào bẫy tiểu xảo câu giờ của Deport. Bàn thắng thứ 4 đến sau vài pha phản công cảnh báo Dida của các cầu thủ Deport. Lần này nó xuất phát từ biên phải với pha bỏ vị trí quá cẩu thả của Pancaro. AC đã chết.
    Chỉ còn mỗi Paolo Madini là còn động lực thi đấu, anh vẫn lăn xả trên sân, vẫn thúc giục các đồng đội tiến lên nhưng dường như các cầu thủ AC đã buông trôi số phận. Họ phản ứng yếu ớt bằng cú sút xa của Rui Costa, cú đá bóng ra ngoài khi đối diện khung thành của Pippo. Hết rồi.
    Riazo tràn ngập niềm vui chiến thắng, cả nước Tây Ban Nha thở phào nhẹ nhõm vì vẫn còn có Deport. Cả nước Italia thở dài buồn bã chăng ? Có lẽ chỉ có những cổ động viên AC.
    Cả nước Việt Nam thì sao ? Một chiến thắng hợp lý cho một lối chơi hợp lý và một tinh thần quả cảm. AC hãy tự hào vì họ bị loại bởi một đội cũng có lối chơi và tinh thần như họ khi ở đỉnh vinh quang..

    Xin chúc mừng Deportivo Lacoruna
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  3. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    hề năm nay em cá Monaco sẽ vô địch C1 he he . Chẳng ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Đúng là bóng đá .
     
     
     
    Tôi có thể thua xong mọi người đều biết rằng tôi đã thi đấu .
  4. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0

    Anh thì lại cá Deport
    Welcome to Nou Camp
  5. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Milan chả thể nào bào chữa được gì cho thất bại của họ. Ra quân với đội hình mạnh nhất, dù đá kiểu gì cũng không thể thua được đến 4-0. Họ có thể bảo là sai lầm chiến thuật vì chơi tấn công với 1 Deportivo bị dồn vào chân tường nhưng không thể nào có thể thua đến 4 quả. Không phải là họ đã không được cảnh báo sau 2 thất bại của Ars và Real. Chả phải Ancelotti không quay vòng cầu thủ, rất nhiều cầu thủ của họ đã được nghỉ ngơi trong trận gặp Mondena cuối tuần trước. Dù hàng tiền vệ có không lên được bóng thì với hàng thủ thuộc loại mạnh nhất thế giới của họ cũng chả thể thua đến 4 bàn. Thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, khi mà Pirlo, Gattuso hỗ trợ phòng thủ không tốt nữa, hàng thủ của họ đã xuất hiện quá nhiều sai lầm như 1 tất yếu vì sự già cỗi không thể chống lại sự dồn ép liên tiếp của đối phương mà không có sự trợ giúp ở bên trên. Milan đã bị loại và Italia chỉ còn 1 đại diện là Inter ở cup châu Âu. Nhưng như tôi đã nói, Recoba không thể ra sân, Stankovic không đến được Marseille thế là Inter bế tắc vì không thể đưa ra sơ đồ 3-4-1-2 quen thuộc. Thua 1-0 chưa phải là hết nhưng đây là 1 khó khăn vì lượt về họ sẽ phải thắng đến 2 bàn cách biệt để cứu serie A khỏi 1 mùa thất bát.
  6. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    "Bất lợi" lớn nhất của Milan là lượt đi họ lỡ thắng quá đậm, thành ra lượt về chán ko muốn đá.
    Kiêu ngạo--->Chủ quan----->Phiêu liêu----->mất kiểm soát, hốt hoảng. Milan rơi vào vòng xoáy ấy quá dễ dàng.
    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
    CLB Ý tưởng & Sáng tạo.
  7. mimuco4518

    mimuco4518 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy khi Milan và Real đã bị loại rùi thì Porto là có cơ hội đoạt cup nhất đó.
    Nhưng cũng wá đáng Inter đã bị loại wá sớm uổng ghê ko thì dc coi Sheva đá rùi
  8. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng nghĩ Deport sẽ vô địch.Nhưng cúp C1 năm nay có nhiều bất ngờ,tóm lại là khá vui,vì không thấy mặt những đội bóng lớn.....he he he.....cho mấy thằng như AC với Real lần sau phải cẩn thận hơn khi gặp những đội cửa dưới....
  9. heo_map

    heo_map Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    mình thì nghĩ khác thích Chealsea hơn . Với lại chealse lại manh hơn Depor nên thế nào năm nay cũng là Chealsea thôi .
  10. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Nếu theo chủ quan cảm tính mà nói thì năm nay Chelsea và Deportivo Lacoruna sẽ vào CK và Deport sẽ vô địch.
    Nếu theo lý trí mà xét thì năm nay Porto sẽ vô địch.
    Bóng đá Latinh sẽ lên ngôi, hào hoa kiểu Pháp thì chưa đủ độ nhuyễn còn ào ạt kiểu Anh thì chưa đủ độ nhanh. Đó chính là hình ảnh của Monaco và Chelsea vào lúc này.

Chia sẻ trang này