1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MILANO Group (MG) - Chặng đường đầu tiên, đỉnh FAN vẫy gọi.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi engraftpic, 09/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okcancel

    okcancel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Có em bác ah, 1 suất toa khác nhé. Cho nó dễ ngủ
  2. danhhieu1

    danhhieu1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    nhà em đăng ký 4 suất nằm, tiết kiệm money chơi tá lả ;))
  3. solo45i

    solo45i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    nếu dải chiếu thì cứ phi thẳng lên tàu dúi nó ít tiền ,chỉ mất 50 % thôi ,dúi thêm 30% nữa đc lên giường lằm hih hihih
  4. jacktran206

    jacktran206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    To all MG mems:
    "Bình minh Sapa thật đẹp", đó là câu nói của một người bạn của tôi. Trong cái cảm giác thư thái của một buổi sáng sớm vùng núi, có lẽ tất cả những ai trải qua giây phút này đều sẽ có một cái nốt trầm, đều sẽ có một giây phút yên bình nhất trong cuộc đời họ. Lắng nghe từng giọt thời gian ban sớm, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này mới thú vị làm sao, mới tinh tế làm sao. Hãy tưởng tượng cái giây phút bạn tay trong tay ai đó, giang rộng đôi cánh để từng cơn gió lùa qua mái tóc bạn. Và chính cái giây phút đó, cái giây phút huyền diệu đó, bạn nhìn thấy ánh bình minh hiện ra, lung linh mà ấm áp. Bạn sẽ chỉ muốn đứng đó, ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên, của mây, nắng và gió, để được một lần tan chảy trong thiên nhiên. Fansipan bình minh, một khoảnh khắc của cuộc sống.
    Bản thân mình rất muốn một lần nào đó được ngắm mặt trời mọc trên Fansipan''s summit, được đi bộ buổi đêm trong màn sương và dưới ánh đèn mờ bên đường của thị trấn Sapa, nhưng chắc lần này chỉ có thể làm được một điều: đó là ngắm sunrise trên đỉnh Fan.
    Dù có khó khăn, dù có nguy hiểm, dù con đường là độc hành, nhưng mình sẽ nhất quyết 1 lần muốn được ngắm mặt trời mọc ở đỉnh 3140m. Vì vậy, vào đêm thứ 2 nghỉ trên núi, mình sẽ xuất phát lúc 2h30 hoặc 3h sáng để lên đỉnh, để thưởng thức những gì tinh khiết nhất, huyền diệu nhất của thiên nhiên.
    Rất muốn cả nhà cùng đi vào lúc đó, để cùng nhau ngắm sunrise trên summit. Hơn nữa, nếu đi sớm vậy, chúng ta sẽ: (1) không phải bon chen trên đỉnh; (2) chụp được những khoảnh khắc đẹp nhất; (3) nhiều thời nhan trên đỉnh hơn (ăn sáng trên đỉnh); (4) chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn chơi ở Sapa.
    Không biết ý mọi người ra sao?
    Tặng mọi người 1 bức ảnh bình minh Sapa
    [​IMG]
    Buổi đêm đi bộ tại thị trấn sapa
    [​IMG]
  5. danhhieu1

    danhhieu1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    em thì thế nào cũng oktiếc là lần đi này ko có em nào cặp kè, chứ lên đỉnh hay đi dạo mà có 1 em bên cạnh thì tuyệt quá thật may mắn cho các bác có GF đi cùng
  6. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    19 SUẤT khác đi qua toa khác cũng được mà, vì lên tàu là buổi tối nên chỉ ngủ thôi, ưu tiên các cặp muốn tìm cảm giác riêng
  7. ilikepink

    ilikepink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hahaha, rùi, yêu cầu cả nhà không ai "chêu" bạn Hạnh iu nữa ná. Nó mà dỗi ra đấy là cả xxxq cũng không dỗ được đâu...
    p/s: Vẹt cho xin cái ảnh cái nhở? up ảnh đơn thuần thoai... (miễn kèm comment)
  8. giang6868

    giang6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2007
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    em đi theo ! ủng hộ ý kiến này . đi lân này em muốn tận hưởng hết tất cả , cả việc đi băng qua rừng vào ban đêm , chắc nó cũng có thú vị riêng , k giống như đi ban ngày ! ^^
  9. khongcolenao

    khongcolenao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè bằng hữu, anh em trong nhà, bà con khối phố thân mến!
    Ngôi nhà này có lẽ đã quá thân thiết và gần gũi với những bạn bạn trong nhóm Milano, tuy nhiên, đã đến thời điểm chúng ta phải lên tầng mới, để thêm đất, thêm chỗ cho nhà mình hàn huyên tâm sự.
    Vậy là nhà Milano đã lên đến tầng 2, mời các bạn hãy ghé đến, góp gạch, góp sức để tầng 2 nhà Milano được khang trang, sạch đẹp nhé [r2)]
    Cầu thang lên tầng 2: http://ttvnol.com/forum/f_233/1158108.ttvn
    Được khongcolenao sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 18/04/2009
    Được khongcolenao sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 18/04/2009
  10. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Khoá topic với lý do: Đã có nhà m>i
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này