1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Milonga - Không gian dành riêng cho Tango Argentine

Chủ đề trong 'Dancing' bởi NewDances, 19/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trami

    trami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Milonga hôm nay có 1 sự bất ngờ. 1 cao thủ từ Canada đến, công lực tuyệt hảo. Chẹp, 6 năm đắm say với Tango có khác, phê ... đê tê mê. Bản nhạc cuối cùng kết thúc trong sự tiếc nuối của 1 cơ số cô vì ... hok bít có cơ hội đc nhảy lại với cao thủ đó hok?
    Mình cũng thấy buồn
    Cảm ơn tất cả mọi người.
  2. tuyettinhdao

    tuyettinhdao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hihi xin lỗi tất cả mọi người nhé, quên mang con chuột nên sự cố nó lặp lại đến 2 lần
    Trơi ẩm hay sao ma cái nút left click như bị điên.
    Lần sau sẽ bù lại bản Recuerdo đó vậy, nhưng cao thủ thì về Canada rùi

    Được tuyettinhdao sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 07/04/2008
  3. tuti05

    tuti05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Sao các cao thủ lại cứ đến và đi như gió thoảng thế này.
    Nhưng cũng may, nếu mà Việt nam có vài cao thủ như thế này thì chắc mình bỏ làm bỏ ăn bỏ hasino,.... bỏ tất tần tật mà đi theo tango mất.
  4. tuti05

    tuti05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các câu lạc bộ có cao thủ đến thăm nom phải bố cáo lên các phương tiện thông tin đại chúng từ trước (nếu có thể) để các bà con: từ tiềm năng sẽ chơi tango, đang mon men chơi tango cho đến các con nghiện tango biết mà đến chiêm ngưỡng. Hôm qua mình mà không dứt khoát rời bỏ tiệc tùng ra đi thì có phải lỡ mất một cơ hội rửa mắt không.
  5. maggieA

    maggieA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua rất vui, cũng chẳng ai ngờ là có khách đến cả, có duyên thì gặp thôi. Về việc thông báo thì thiết nghĩ chẳng ai dấu làm gì đâu, có thể thì post hết lên cho mọi người cùng đến cho vui thôi mà.
    Chúng ta đến là để nhảy Tango, trên hết là nhảy cho niềm đam mê và sung sướng của mình mà
  6. tuti05

    tuti05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có ý gì đâu mà nhiều người thanh minh thế. Hồi xưa chỉ có ít người chơi tango thì có sự kiện gì chỉ cần gọi nhau, bi giờ có nhiều người quan tâm hơn, nên cần phải đưa các sự kiện (nếu có) lên thông tin đại chúng để cho những người đã, đang và sẽ chơi tango được biết. Chỉ là nhắc thế vì sợ mọi người không nghĩ tới.
  7. NewDances

    NewDances Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0

    Âm nhạc đã làm cho tango trở nên bất tử. Lời hát trong sáng cất lên "[b]từ tâm hồn" hay là "tiếng thở than của cây đàn bandoneon" vẫn cứ ngân vang trên từng con phố Buenos Aires đến chiếc quán nhỏ ở Hà Nội.
    Milonga số 4 xin giới thiệu những bài hát mà ca sĩ và các cây đàn sẽ lần lượt cất lên lời ca. Một bài hát với 2 phiên bản, có lời và không lời.
    Milonga số 4, "Có và không lời"[/b]​
    Thời gian: 20h30 Chủ nhật, ngày 13 tháng 04 năm 2008
    Địa điểm: Quán Về, 102 Nguyễn Khuyến
    Chọn nhạc: MolkuSha
  8. ducbau

    ducbau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Có ai cho tôi biết MolkuSha là ai ko vầy?
    Mấy ngày nữa là Milonga rồi, ko biết các bài ko lời - có lời hắn chọn thế nào đây, mỗi Milonga lại 1 phong cách chọn nhạc rất riêng - hi vọng sẽ có 1 đêm Milonga tuyệt vời với các bạn
    Được ducbau sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 13/04/2008
  9. lovefood

    lovefood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ngay` 13 tháng 4, tưởng là 1 ngày đen đủi. Một ngày đáng ra phải buồn thối ruột. Trời mưa ko làm nguội đi lửa tango mà hình như nó là lửa cháy trên dầu .
    Trưởng phòng tango Đức Bầu hôm nay làm mình choáng, rất choáng, rất rất choáng. thêm cốc bia nữa thêm cốc bie nữa nữa
  10. blueangel

    blueangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tango Hanoi rất cảm ơn các bạn đã ham gia nhiệt tình các Milonga do hội Tango Hanoi tổ chức.
    Về việc các vị khách nước ngoài đến tham gia Milonga cùng hội, với Tango Hanoi đó là việc khá thường xuyên, có khi khách chỉ kịp gọi điện trước Milonga vài tiếng nên cũng không thể báo kịp được. Mà cũng không thể bảo họ có phải là cao thủ hay không, vì tất cả mọi người đều chơi Tango, mục đích đến Milonga là để chơi Tango, hơn nữa chỉ liên lạc qua email làm sao có thể biết họ nhẩy ra sao.
    Như đợt anh TangoUS, chị AndreaPham đến HN và ở lại khá lâu, có mở các workshop Tango. Tango Hanoi đều có thông báo rộng rãi đến mọi người. Bởi các anh chị ở lại lâu, có lịch cụ thể mới có thể thông báo được.
    Tango Hanoi cũng không muốn thông báo một cách mập mờ ... Vì vậy rất mong các bạn thông cảm. Và coi việc khách nước ngoài đến Tango Hanoi là một chuyện bình thường.
    Do sự cố kỹ thuật nên trong đêm Milonga hôm qua có một bản Tango bị ngắt giữa chừng. Tango Hanoi xin được chuyển lời của DJ đến các bạn, rất mong mọi người thông cảm.
    Tango Hanoi
    | http://www.tango-hanoi.com
    | tango.hanoi [at] gmail.com

Chia sẻ trang này