1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Milonga - Không gian dành riêng cho Tango Argentine

Chủ đề trong 'Dancing' bởi NewDances, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuti05

    tuti05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    "Viết cho ngày hôm qua "
    Bước chân trên con đường nhỏ tới quán VỀ, mà trái tim thấy bâng khuâng thổn thức, một chốc lát nữa thôi là milonga sẽ diễn ra. Nghĩ cũng thật buồn cười, cũng có phải là lần đầu tiên mình tham gia một millonga đâu, vậy mà lần nào cũng thấy nỗi khao khát cuộn lên trong lòng như sắp đi gặp người yêu vậy.
    Tango- khiêu vũ của những nỗi niềm sầu muộn. Chẳng phải khiêu vũ là để giải trí hay sao, tại sao con người ta lại mong mỏi, lại say đắm một điệu vũ của những nỗi niềm sầu muộn nhỉ. Phải chăng những gắng sức trong cuộc sống đời thường để tỏ ra lạc quan vui vẻ và mạnh mẽ đã làm cho người ta mệt mỏi. Có phải khát khao được thể hiện những nỗi buồn thương, niềm day dứt, được bộc lộ những nỗi cô đơn, những tình cảm bị kìm nén làm cho người ta đến với tango.
    Không biết, thật sự là không biết - chỉ biết tiếng nhạc tango như vò xé nỗi lòng, vò như khi người ta vò một tờ giấy và vứt vào ngọn lửa, làm cho nó bùng lên dữ dội. Cũng chẳng phải tự nhiên màu chủ đạo của tango lại là đỏ và đen, bởi đen là màu của nỗi cô đơn kiêu hãnh - đỏ là màu của day dứt và khát khao.
    Milonga được tổ chức trong đêm, bởi vì đêm là lắng đọng. Milonga được thắp bởi ánh nến lung linh bởi ánh nến sẽ thắp lên nỗi khát khao. Tựa vào nhau và bước những bước đi của xúc cảm được đốt cháy, người ta không còn là chính mình nhưng cũng lại là chính mình từ trong sâu thẳm, từ trong tiềm thưc. Bước chân dịu dàng, vòng tay nồng nàn, hơi thở hoà quyện, tango đánh thức tất cả những cảm xúc mà một người có thể trải qua khi yêu: khát khao, them muốn, ghen tuông, ruồng rẫy?..
    Nào, hãy đến với ?oĐiệu khiêu vũ của lứa đôi? để cho ?oTiếng buồn vang trong đêm? cứ vang mãi không thôi.
  2. amsco

    amsco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng và cảm ơn Newdance vì một đêm rất ấm cúng.
    Híc không biết có phải những cảm xúc giống như trên không mà có một cơ số bàn chân cũng dịu dàng đạp lên chân tớ, mà đôi lúc tớ cũng kết thúc êm ái trên một số bàn chân , sozi and sozi nhé!
  3. ducbau

    ducbau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
  4. gamatxanh

    gamatxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    tango tình yêu dành cho em
  5. ducbau

    ducbau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    =========================================
    Híc bảo sao mấy ngày hôm nay chân cẳng ê ẩm, mình tổ lái thế mà vẫn dính ko ít ngọn cước sắc như dao
  6. bat_man1470

    bat_man1470 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng các bạn đến với tango Achentina.
    (phần 1)
    Bat_man1470
    Tango Achentina là một điệu nhảy mang đậm cảm xúc có hơn trăm năm tuổi. Tango mang đến cho người nhảy cũng như người xem một niềm yêu thích mãnh liệt nhờ vẻ đẹp, cảm xúc và sự lôi cuốn ẩn chứa trong điệu nhảy này. Nhìn chung học nhảy tango chính là dựa trên những chuyển động tự nhiên theo cảm nhận của mình cũng như của cả đôi nhảy. Điều cơ bản cũng như điểm quan trọng nhất trong tango Achentina là nói về cuộc sống, đặc biệt là về mối quan hệ giữa nam và nữ. Graciela Gonzales, một vũ sư tango, đã gọi điệu nhảy là ?oMột thiên tình sử trong 3 phút?. Trong phần giới thiệu này, tôi đưa ra 1 cái nhìn ngắn gọn về lịch sử tango, những điều cần mong đợi trong các lớp dạy tango, cũng như rất nhiều phong cách nhảy tango, âm nhạc và các nghi thức tango.
    Những điều cơ bản trong tango Achentina.
    Tango Achentina là điệu nhảy ngẫu hứng dựa trên những buớc đi bộ, đổi hướng, dừng và các bước trang điểm. Điệu nhảy này như một trò chơi đoán chữ luôn thay đổi mỗi lần chơi. Cả hai người nhảy mang theo phong cách riêng cũng như các bước trang điểm riêng của mình vào trong điệu nhảy để kết hợp lại một cách đặc biệt đầy sáng tạo và không thể đoán trước. Mặc dù mọi người nhảy đều theo một chuẩn chung nhưng họ không bao giờ biết chắc là người khác sẽ nhảy như thế nào, thêm vào một bước trang trí hay ngừng lại trong các đoạn nhạc. Những điều bất ngờ trong điệu nhảy này có thể là cái đã làm cho điệu nhảy trở nên lôi cuốn mãnh liệt đến vậy. Nhưng nó đúng là như vậy vì điệu nhảy này không phải chỉ là người nam dẫn và nữ theo mà cả hai phải kết hợp cùng nhau để tạo ra sự ăn ý như một cuộc trò chuyện thú vị giữa hai người bạn nhảy.
    Liệu tango Achentina và tango quốc tế có giống nhau không?
    Không. Chúng có chung một nguồn gốc. Nhưng vị trí địa lí, thời gian và những điều tự nhiên đã làm chúng tách ra thành hai điệu nhảy riêng biệt. Tango American va tango quốc tế bạn có thể thấy qua các cuộc thi, chúng rất khác so với tango được nhảy phổ biến ở Achentina. Tango Achentina khác với tango quốc tế từ dáng điệu, cách vào đôi, cách sáng tạo, các chuyển động, thăng bằng, các bước cho đến âm nhạc. Nó hoàn toàn khác từ đầu đến tận gót giày.
    Nếu bạn đã từng học qua tango quốc tế, hãy coi tango Achentina như một điệu nhảy hoàn toàn mới chứ không phải là một sự chuyển tiếp của một điệu nhảy mà bạn đã biết.
    Liệu tôi có cần phải có bạn nhảy cố định?
    Bạn không cần một bạn nhảy cố định để bắt đầu học nhảy tango. Luôn có rất nhiều người tham gia các lớp tango và cũng ít ai đến mà dẫn theo bạn nhảy riêng của mình. Theo kinh nghiệm của tôi, có rất nhiều người đi một mình hơn là đi cùng bạn nhảy. Nếu lớp học thiếu nam hay nữ thì giáo viên sẽ cho mọi nguơi nhảy xoay vòng để ai cũng được nhảy. Đừng để việc thiếu bạn nhảy ngăn cản bạn học nhảy.
    (nguồn: http://www.tejastango.com/beginning_tango.html)
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn nào là bạn Ốc nhỉ?
  8. lovefood

    lovefood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Không được lấy lý do là không có Partner để trốn học nữa đâu nhé
  9. maskAT

    maskAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    @Ducbau: chúc mừng DJ cho Milonga số 1, nhạc hay lắm , rất tạo không khí cho đêm Milonga vừa rồi, nhờ thế nên Mask Tango nhiệt tình lắm
    (Mask có chút ý kiến thôi nhé, nếu có thêm một tanda Milonga và vài cái Cortina thì hẳn sẽ thú vị lắm).
    Nhờ các bạn NewDance một điều nữa: các bạn bỏ giúp Mask cái ảnh thứ 2 có cái mặt Mask to đùng trong số ảnh các bạn Post nhé. Mask nhìn đi nhìn lại thấy nó không ổn lắm nên nhờ các bạn bỏ xuống hộ. Cái này hơi riêng tư một tý.
    Cảm ơn các bạn NewDance vì bỏ hộ Mask cái ảnh và chúc mừng đêm MIlonga số 1 đã rất thành công.
    MaskAT
  10. bat_man1470

    bat_man1470 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    CHị ơi k fải e trốn học đâu ná chị mách a Q thế thì e chít e xin nghỉ nhưng chưa nộp đơn thui

Chia sẻ trang này