1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Milonga - Không gian dành riêng cho Tango Argentine

Chủ đề trong 'Dancing' bởi NewDances, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducbau

    ducbau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    @Mask.AT: - Quá 2 ngày rồi diễn đàn ko cho sửa
    - Tớ đã xóa file ảnh đó ở tài khoản trên ttvn nhưng nó vẫn hiện.
    Tớ chịu ko biết cách nào khác để xoá ảnh đó đi. Có ai đó chỉ dùm tớ cách giúp Mask.AT ko?
  2. NewDances

    NewDances Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Milonga số 2, ?oMùng 8 tháng 3?​
    Người ta nói: ?oCần 2 người mới nhảy được tango?.
    Người ta kể rằng, những người đàn ông tha hương đã đem nỗi nhớ da diết về những người yêu, người vợ của mình gửi gắm tất cả vào trong tango.
    Nhưng chỉ với đôi dòng kia thôi, những cô gái, những tanguera vẫn luôn là phần quan trọng của tango, vẫn mãi là niềm cảm hứng bất tận cho các tanguero, cho tango?
    Mừng ngày mùng 8 tháng 3, milonga số 2 xin gửi tới các bạn đêm nhạc với những ca khúc của các nữ danh ca cũng như các nữ nghệ sĩ nổi tiếng trong thế giới tango.
    Buổi milonga sẽ được mở màn với Tango delle Rose?"Tango Hoa Hồng, như là những đóa hoa tươi thắm gửi dành tặng tới các tanguera của chúng ta?
    Kính/Thân mời các bạn cùng tham gia.
    Milonga số 2, ?o8-3?​
    Thời gian: 20h30, Thứ Sáu ngày 07 tháng 3, 2008
    Địa điểm: quán Về, 102 Nguyễn Khuyến, Hà Nội
    DJ: Mê Kim Dung
    Hẹn gặp lại các bạn.
    PS: Chúng tôi sẽ có những món quà nho nhỏ dành tặng các bạn nữ tối hôm đó.
    Được NewDances sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 28/02/2008
  3. ducbau

    ducbau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
  4. lovefood

    lovefood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
  5. lovefood

    lovefood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tiếc hùi hụi
  6. ducbau

    ducbau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Mất partner roài
  7. TamOrion

    TamOrion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Quà , quà , quà
    Kiss from a for NDC guys!
  8. tuti05

    tuti05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Anh em Newdances thật dễ thương, xuất khẩu thành "văn vần" tặng anh em này (Nhớ cho tớ thêm vài món quà nữa nhé):
    Có nỗi nhớ nào như nỗi nhớ ấy không.
    Khi ngọn lửa trong trong lòng anh cháy bỏng.
    Chập chờn hai chữ "Yêu em"...
    Anh nhớ bóng, anh nhớ hình, anh nhớ ảnh.
    Anh nhớ em, anh nhớ lắm, em yêu.
    Anh đến với em khi trời ngả về chiều
    Mây bao phủ nhưng tình anh toả sáng
    Bước anh đi như say trong điệu nhạc.
    Anh miên man trong ánh mắt bờ môi.
    Cái cầm tay chỉ một khoảnh khắc thôi.
    Hai bờ vai chạm vào nhau run khẽ.
    Mái tóc đen chảy dài rung nhè nhẹ.
    Máu trong tim anh đỏ lắm em ơi.
    Trái tim anh đập nhịp liên hồi.
    Milonga em tựa vào anh say đắm.
    Đôi chúng ta như trôi trong tiếng nhạc.
    Ocho xoay người đưa em đến saca(da).
    Ngả vào anh trong bước volca(da)
    Em cách xa khi salon giận dỗi
    Anh lạc loài chân bước đơn côi
    Mắt nhoà dần trong sắc đỏ lả lơi
    Trái tim rơi từng tiếng Bandoneon uất nghẹn
    Thả giọt buồn vào đáy mắt xa xôi
    Đêm tàn dần cho ánh nến chơi vơi
    Vầng trăng khuyết soi bóng ai cô lẻ thế
    Anh một mình đi trên con đường nhỏ
    Không có em mà chỉ có tango.
    (Giây phút tình yêu thăng hoa,là khi giấc mộng tình yêu tan vỡ)
    Được tuti05 sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 05/03/2008
    Được tuti05 sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 05/03/2008
  9. tuti05

    tuti05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chú thích một tí: Bài này lấy cảm hứng từ bài viết về tình yêu tango của trưởng phòng tango ducbau và kết thúc bằng chuyện tình tango của một ai đó được post lại trên ttvnol (Mình băn khoăn mãi không biết chân nam tango này là ai, liệu mình có quen không nhỉ).
  10. amsco

    amsco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ thi sỹ Tuti05 quá. Đúng là với Tango thì không có gì là không thể cả nhỉ?
    Mạn phép thi sỹ xin được đạo văn hai câu cuối cùng:
    ...Anh một mình đi trên con đường nhỏ
    Không có em anh quằn quại với tango.

Chia sẻ trang này