1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Milonga - Không gian dành riêng cho Tango Argentine

Chủ đề trong 'Dancing' bởi NewDances, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mkd

    mkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay, xin được mạn phép tác giả "bình loạn" cho bài thơ thêm nhiều dị bản :-D (cái này thuật ngữ chuyên môn nó gọi là "Dính máu chia phần").
    Milonga em tựa vào anh say đắm.
    Miệng mỉm cười đón anh vào tanda
    Đôi ta trôi trong tiếng nhạc
    Giai điệu dần về tới cortina.
    Em cách xa khi salon giận dỗi...


    Được mkd sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 04/03/2008
  2. tuti05

    tuti05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Post xong mới nhớ ra chưa đặt tên cho bài "văn vần" của mình. Bà con ra tay giúp đỡ cái nào.
  3. mkd

    mkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mỗ mở màn.
    Bỏ phiếu cho tên "Không đề Tango".
  4. ducbau

    ducbau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0

    Có nỗi nhớ nào như nỗi nhớ ấy không.
    Khi ngọn lửa trong trong lòng anh cháy bỏng.
    Chập chờn hai chữ "Yêu em"...
    Anh nhớ bóng, anh nhớ hình, anh nhớ ảnh.
    Anh nhớ em, anh nhớ lắm, em yêu.
    Anh đến với em khi trời ngả về chiều
    Mây bao phủ nhưng tình anh toả sáng
    Bước anh đi như say trong điệu nhạc.
    Anh miên man trong ánh mắt bờ môi.
    Cái cầm tay chỉ một khoảnh khắc thôi.
    Hai bờ vai chạm vào nhau run khẽ.
    Mái tóc đen chảy dài rung nhè nhẹ.
    Máu trong tim anh đỏ lắm em ơi.
    Trái tim anh đập nhịp liên hồi.
    Milonga em tựa vào anh say đắm.
    Đôi chúng ta như trôi trong tiếng nhạc.
    Otron xoay người đưa em đến saca(da).Ngả vào anh trong bước volca(sda)
    Em cách xa khi salon giận dỗi
    Anh lạc loài chân bước đơn côi
    Mắt nhoà dần trong sắc đỏ lả lơi
    Trái tim rơi từng tiếng Badoneon uất nghẹn
    Thả giọt buồn vào đáy mắt xa xôi
    Đêm tàn dần cho ánh nến chơi vơi
    Vầng trăng khuyết soi bóng ai cô lẻ thế
    Anh một mình đi trên con đường nhỏ
    Không có em mà chỉ có tango.
    (Giây phút tình yêu thăng hoa,là khi giấc mộng tình yêu tan vỡ)
    =========================================
    Xin mạn phép đến lượt em: "Tango và em"
  5. nhvan24

    nhvan24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chả liên quan gì cũng xía vô: "Bài tango cho anh"
  6. lovefood

    lovefood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    tớ thì đặt là "Yesterday"
  7. lovefood

    lovefood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    tớ xin đặt là" Yesterday"
  8. ntduong1412

    ntduong1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    hic hic cảm động quá , chị gái thật là có 1 tình iu điên đảo với tango , đọc xong em chỉ muốn nhảy tango luôn thôi chỉ có điều muốn mà ko được thế mới đau hihihi
  9. lovefood

    lovefood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Milonga vui nhé !
    Nhảy hộ tớ vài tanda , và nhớ lấy phần quà cho tớ nhá!
    Pằm păm.​
  10. ducbau

    ducbau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này