1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mimosa- Từ đâu em tới

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tunny_nguyen, 09/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunny_nguyen

    tunny_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mimosa- Từ đâu em tới

    Misa à, đã lâu chúng ta không gặp nhau nhưng điều đó không làm cho anh quên được em. Nhớ những ngày đầu chúng ta gặp nhau thật ngỡ ngàng và ngượng ngùng phải không em?. Nhưng điều đó cũng không được cuộc nói chuyện thật mât giữa anh và em. Nhưng ngày qua là những ngày anh mong và lo cho em nhất. Khi biết tin em đậu đại học rồi anh mừng lắm. Mừng cho em, một ước mơ, một cuộc đời sẽ bước sang trang mới. Nhưng điều anh làm như vậy cho em cũng vì em. Nhưng tại sao anh lại làm như vậy, em có biết chăng Misa. Thật ra anh ấn tượng bởi cái tên của em và anh rất muốn gặp em. Khi gặp em anh cảm thấy giữa hai chúng ta : anh và em có gì đó thân quen lắm thì phải. Phong cách nói chuyện của em, anh rất thích. Nó dường như đã bị "miền tây hóa'' rồi mặc dù em là con gái Hà Tây. Em ơi dù ở đâu và nơi nào đi nữa, anh vẫn thích chất mộc mạc của con gái Miền Tây mà những người con gái vùng khác không có được. Và cũng chình điều đó mà anh muốn làm bạn với em. Giờ đây những giây phút này, anh đang hồi hộp và chờ đợi ngày 17-10-2006, là ngày anh và em sẽ được gặp nhau sau gần hai tháng xa nhau. Misa à, anh hy vọng chung ta sẽ cùng nhau học tập , bước đi trên con đường tri thức để khám phá những cái mới, những tri thức mới của con người. Tình yêu thì có thể có hai mặt của nó đối với chúng ta giờ này nhưng anh hy vọng tình yêu anh dành cho em sẽ cũng cố thêm cho mối quan hệ của chúng ta và giúp em học tốt hơn và thành công hơn trong năm đầu tiên này em nhé. Hy vọng anh và em sẽ có những tháng ngày đẹp nhất trong cuộc đời sinh viên của đôi ta.Thương và nhớ em nhiều. Mimosa của anh.

Chia sẻ trang này