1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mìn gôm ta dùng ở Hà Nội 1946 là cái gì thế?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi muvlc, 29/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Mìn gôm ta dùng ở Hà Nội 1946 là cái gì thế?

    Trong cuốn "Sống mãi với thủ đô" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, có mô tả cảnh tự vệ thành dùng mìn gôm để làm đổ cây, chặn xe Pháp. Nghe thì như tiếu lâm, nhưng đoạn văn nói hai ông tự vệ vừa chôn mìn vào hốc cây trong bóng tối, vừa chửi bọn trẻ con láo lếu, thấy mìn "ngọt", cứ lấy ra... ăn, làm các ông ý không dám chôn mìn từ trước, giờ đến lúc lâm sự mới đem mìn ra đặt, đâm ra vất vả thế này (!) Sau rồi mìn cũng nổ, nhưng cây thì vẫn cứ trơ trơ, chả chịu đổ gì cả.
    Loại mìn gôm đó là cái gì vậy? Mìn gì mà lại ăn được là sao hả các bác?
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Mìn này chắc không giống như mìn xịn có vỏ có kíp đàng hoàng mà chỉ là một khối chất dẻo (như trong Saving private Ryan). Còn bằng gì mà lại ăn được thì chịu. Nhưng hồi trước trong box có mấy lão cựu binh kể chuyện chén thuốc nổ để chữa đau bụng hay cái gì đó tương tự
  3. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Đúng zậy đoạn này hài hước vãi lúa, thuốc nổ dẻo của ta chả hiểu loại gì mà rất vừa miệng trẻ con, cứ đặt là bị xử lý làm kẹo.
    Đoạn sau còn vui nữa, cả hàng cây sấu đánh mìn không sập cây nào, các cụ vác dao ra chặt cây, tìm khắp nhà dân ko có con dao rựa nào, toàn dao con để chẻ lạt, chặt tha hồ vui.
    Đánh tank thì nghe như cổ tích, thi vị dã man, tank Pháp có có bộ binh tùng thiết, chạy lông nhông ngoài gặp 3 chú bộ đội đi lẻ (rút lui khỏi Bắc Bộ Phủ, chỉ huy ở lại giật bom cảm tử nhưng bom lại không nổ ). Các chú nấp cạnh cây sấu đổ chắn ngang đường, tank từng con 1 leo qua thân sấu đổ, các chú chờ con cuối cùng đang leo lổm nhổm thì lao ra dùng 1 khúc gỗ vuông nhét vào xích, thế là đứng im luôn . Sau đó đến bài tưới xăng lên nóc xe, dùng mũ sắt che gió để bật diêm đốt. Đốt xong lại chạy đi nấp chờ Pháp nóng quá mở nắp xe ra thở thì quẳng lựu đạn vào. XONG. Thi vị hết biết, không biết có tin nổi cụ nhà văn không nữa,
  4. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    "nai trô" có vị ngọt, trộn với đất sét có thể làm thuốc nổ (muốn thành mìn sát thương thì trộn thêm 1 tí sắt !). Ngoài công dụng tạo tiếng kêu bum bum ra, "đất sét ngọt" còn có thể làm thuốc trợ tim.
    http://www.scienceshorts.com/020319.htm
    Nitroglycerine is so easy to detonate that it wasn?Tt widely used until a Swedish chemist discovered how to make it relatively safe. Alfred Nobel, the founder of the famous Nobel Prizes, mixed nitroglycerine with a clay to make dynamite. So a very useful heart drug contains the same stuff from which dynamite is made!
  5. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Có ai muốn chế 1 tí naitrô không!
    http://72.14.203.104/search?q=cache:tzHw9nc6JZIJ:www.geocities.com/brainfevert/index7.html+sweet+Nitroglycerine&hl=en
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Nhà bác MiG Nông dân nhớ nhầm rồi. Đoạn đấy là 2 con tank đi lẻ chứ làm gì có bộ binh tùng thiết đâu
  7. trai_tao_thom

    trai_tao_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    cái này không phải đồ chơi đâu các bố, lộn xộn là ủ tờ đó. Nitroglyxerin này rất nhạy nổ, nổ ác luôn. Trộn nó chung với Manhê cácbonat tạo thành hỗn hợp, rồi gọi lại thành thỏi và gắn kíp nổ là thành mìn phá đá, dùng trong các hầm mỏ.
    Nó là chất lỏng ở nhiệt độ thông thường nên khó xài.
  8. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Chắc vì đọc lâu rồi nên bác Mig có chút nhầm lẫn ở đây: cái màn 3 anh Vệ quốc đoàn đánh tank ở trước cổng Bắc bộ phủ cũng rất có lý: trận đánh không phải vào thời điểm quân ta rút ra khỏi Bắc bộ phủ mà là lúc khởi đầu, ba người lính đó được bố trí ra ngoài vòng dinh đấy chứ! Bác ra đường Ngô Quyền, đứng ở trước Bắc bộ phủ và KS Sofitel và thử hình dung giữa đêm tối mất điện, liệu mấy người lính ven đường có thể áp sát chiếc tank chạy qua không? Bác đọc cảnh mấy người lính đập chai xăng vào chiếc xe bị kẹt xích, rồi hí húi châm lửa đốt, rồi ngồi rình quăng lựa đạn thì bác thấy hài hước. Nhưng theo tôi, Nguyễn Huy Tưởng mô tả như vậy rất hiện thực và sống động, như những gì đã thực sự xảy ra tại Hà Nội 1946.
    Chắc tại bác ảnh hưởng mới công nghệ quân sự thời nay rồi nghĩ chuyện đánh xe tank như vậy là phi hiện thực, nhưng đây là thời điểm 1946, ta đánh tank hạng nhẹ của Pháp bằng bom ba càng và "coctail Motolov" trên đường phố Hà Nội nhỏ hẹp kia mà. Bác nghĩ cách đánh đó phi hiện thực, thế thiệt hại về xe cộ của Pháp trong 60 ngày đêm ở Hà Nội là ở đâu ra thế? Thằng lính Pháp sơ ý châm thuốc rồi quăng diêm vào bình xăng xe nó à
  9. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Đúng vậy trong truyện ngắn của O''Henry có nói đến một tên trộm ban ngày làm bác sỹ, ban đêm làm ăn trộm mở két sắt chuyên dùng Nitro glycerin, còn gọi là giọt dầu để phá két sắt đồng thời pha loãng với nước bơm để trợ tim.
  10. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    em tuởng Glycerin mới là gốc tạo ngọt chứ nhỉ? nhớ hồi học quân sự, các thầy có kể là nhiều khi phá bon mà dùng được loại này thì lâu lâu buồn móc ra ăn, vị nó ngọt sắc.
    còn để oánh đổ cây thì các thầy kể là cứ quấn qoanh cây rồi kích là......... bùm. cây gục

Chia sẻ trang này