1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mìn Tình .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vuhon, 09/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Mìn Tình .

    hẹn ai ở cuối phương trời



    Anh định làm thơ tình
    nghĩ mãi rồi quên mất
    chân thì bám mặt đất
    mặt ngửa mãi lên trời .

    Yêu đâu phải trò chơi
    sao bắt người cứ đợi


    Anh định làm thơ vui
    trở trăn nước mắt cười
    sao vòng tay rộng thế
    ôm khắp cả muôn nơi

    để em cứ chơi vơi
    nhìn mắt buồn tội lắm .


    anh muốn viết bài văn
    xoá đi rồi viết lại
    từ xưa anh vẫn ngại
    viết tình thư cho người


    Thôi thì mong nụ cười
    trên môi em thắm đỏ
    ngày về trong cơn gió
    hẹn mùa hương cuối trời .
  2. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Lời ước nguyện Tháng 9
    Tháng chín phân lan
    ươm mầm hương mới
    cửu trùng
    trăng mùa trắng
    làm con thuyền trên sóng mây
    làm mắt bầu trời .
    Làm chiếc lá rơi
    làm kẹp trên tóc thu
    anh hùa theo cơn gió
    heo may mùa làm khô .
    Cửu trùng
    đường trùng trùng xa
    Tình yêu thì gần .
    hồn anh câu hát
    mặt chát môi đời
    trên trời đang khơi mây .
    Anh vin trăng ngày chín
    bóc bánh trắng em ăn
    đường yêu xa khó nhọc
    quệt mồ hôi xuống đời
    anh với người thành đôi .
    Được vuhon sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 10/10/2005
  3. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Lại là bác Vũ Tuấn Anh đây. Đọc cứ thấy Lan y rằng là thơ của tay này. Một đặc điểm nữa là thơ của tay này không giống ai về tổng thể, nhưng từng khổ, từng câu thì lại giống rất nhiều người khác. Thật là đặc biệt, tài năng xuất chúng. Bái phục, bái phục
    Mà hỏi thật, có phải bác pm cho mod xoá bài của tớ không. Lần nào tớ cũng thấy mod Người Thượng trả lời lý do xoá bài là do bác đề nghị.
    Nếu bác đã pm đề nghị như vậy thật, tớ nghĩ bác đừng khen đểu bác TaiCuc là làm việc này nọ để thế nọ, thế kia. Vì bác làm vậy là để trong sạch cái topic của bác, thì tất nhiên bác Taicuc cũng có lý do để làm trong sạch cái box của bác ấy
  4. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Bác Hiếu cứ đùa .Em mà thèm thế này thế kia? Đời còn chẳng ngán huống hồ trong này .Thế nhé .Làm đươc cái jì cho đời đâu .Vui vẻ là chính mà lị .Bác thấy giống ai tại vì bác bị ám ảnh chứ ai giống được em .Hoá thành ra chúng nó tan vào nhau à ? hơi bị khó đấy .
    Được vuhon sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 11/10/2005
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    ...Anh vin trăng ngày chín
    bóc bánh trắng em ăn
    đường yêu xa khó nhọc
    quệt mồ hôi xuống đời
    anh với người thành đôi .

    Ơ! Đoạn này thế nào ấy nhỉ.Thú vị hơn việc ăn cả nồi canh cải bẹ xanh ấy chứ(món ruột của em)
    Em cắt về tán bạn gái chơi!
  6. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là em thấy bài của mình trong topic Vỡ Lòng bị xoá. Lý do mà em Người Thượng đưa ra là già làng ( tức là chủ topic) đề nghị xoá.
    Bác mà làm vậy, em cũng thấy mừng thôi. Có nghĩa là từ thằng vô văn hoá, chửi bậy ( như mod Taicuc nhận xét về bác) mà bác biết người khác viết vớ vẩn mà đề nghị mod xoá là bác đã tỉnh ngộ, tiến bộ rồi chăng?
    Dù sao trên bước đường tiến hoá thành người tử tế của bác có đạp qua em, em cũng nguyện làm vật hy sinh cho bác
    Em thì chẳng mơ hay mong làm người tử tế, nhưng em sẵn sàng hy sinh để bác trở thành người tử tế
  7. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Tử tế có tiền Hoa hồng không bác ? hị hị .. chẳng để làm jì cả . Tiêu rồi lại hết .
  8. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Em thì em thích cái nì, cho em mượn cũng về tán gái ạ...
  9. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ cái gì cũng quy thành tiền được bác ạ, tử tế cũng vậy thôi. Ví dụ thế này nhé, thằng khác nó đi con Dylan cưa con bé H chẳng hạn. Nhưng con bé H đấy nó lại thich bác vì mọi người bảo bác là người tử tế , dù bác đi Wawe 110. Như vậy là tử tế cũng giá trị như tiền
  10. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự người cuối phương trời
    Em có bắt chờ đâu
    Tại vì anh tưởng bở
    Em chỉ nói một câu
    Thế mà anh ôm mộng
    Anh làm thơ cứ làm
    Vô khối người đọc được
    Ai cũng nghĩ là mình
    Được anh mến viết cho
    Anh viết hay là xoá
    Kệ con gì anh thôi
    Nếu mà yêu em thật
    Hãy ngỏ lời với em

Chia sẻ trang này