1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mìn Tình .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vuhon, 09/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Tộiđồ
    Có những thứ rất buồn bay hẳn lên những tán cây
    Có nhứng thứ lòng chỉ sợ một lúc nào say không biết
    Và thời gian chừng chưa bao giờ hối tiếc
    kể cả chuyện được hay không
    Anh kẻ tội đồ của mẹ
    phá tất cả những gì mẹ áp đặt lên anh
    Quẫy đủ những nhọc nhằn chưa một lúc lòng đủ rưng lên thương xót
    Tự điếng mình trong cơn buốt trái tim
    Dù hồn anh, thứ hồn của kẻ đi tìm dễ vỡ
    Dễ đập phá
    Dễ cáu kỉnh với thương mến người ta muốn gửi
    Dễ bải hoải trong cơn mê thất vọng
    Anh muốn bóp vỡ ký ức
    Những miền xa ngun ngút sám hối không xoá nổi ăn năn.
    Thôi bình yên cho anh
    để anh khỏi làm kẻ tội đồ của một người con gái nữa
    Ru u mê
    Anh tự biết bước chân nào đi trước
    biết lẽ lẽ yêu thương biết cả những việc thường tình .
    Có những nỗi buồn bay lên những tán cây
    và anh biết sẽ rất say
    Đừng nói với anh những jì về Hối tiếc.
  2. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Tạch !
    Được hacdonglan sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 28/11/2005
  3. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nàng nhiều, dù sao đến bây giờ anh mới hiểu mình cần jì và muốn jì. Có những thứ nhủ lòng để nó qua đi đẹp đẽ , có những thứ nhủ mình sẽ gắng níu giữ và có những thứ vô tình không biên hạnh phúc dù nhỏ nhoi ở ngay cạnh mình. Vọng Khúc , ừ thì vốn người ta cứ nhìn những chỗ đâu đó, tưởng tượng ra rằng mình thế này thế nọ. Buồn cười quá ko nàng?
    Tự tình ngày mới
    Có thể tình yêu anh chẳng cần nơi trời tối
    Chẳng cần ánh sáng ngày
    cũng chẳng cần những khúc ru say.
    Chẳng cần những đêm lễ hội đủ đầy cả những hạnh phúc xen lẫn đắng cay
    Tự tình...Thất lạc lâu ngày
    Em trốn vào trong vỏ kén
    Anh trốn giữa men hương
    hồn hoa bươm ****
    Cuồng điên lên trời.
  4. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Anh vào hùa với gió
    làm gánh hát giữa trời
    thôi không làm thơ nữa
    để nỗi buồn nó vơi

    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 30/03/2006
  5. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Sao lại xóa ???? !
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 30/03/2006
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chiều Xuân

    Một giọt sương rơi
    cả đời ướt cỏ
    còn bao lâu ráng chiều mới đỏ
    để vạc thôi buồn kĩu kịt gánh qua sông?

    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 08/04/2006
  7. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Những chiếc ghế
    Khi anh hỏi về những chiếc ghế
    chưa được xếp đúng chỗ
    em ngập ngừng
    Khi anh hỏi về thời gian đã bao lâu
    hoa mùa xuân nở rộ
    em lặng câm
    Khi anh hỏi trong đôi mắt kia
    vì sao ẩn nỗi buồn
    em bật khóc
    Những chiếc ghế lấm bụi đất
    khung cửa phòng thiếu màu xanh dây leo
    giàn hoa vắng
    đồng hồ tường gõ nhịp
    đếm tiếng chim bay đi
    bỏ hốc hồi nhà tổ ấm
    Những chiếc ghế lấp lại những chỗ trống
    em - cô gái ngẩn ngơ chờ...
    ngày căn phòng không còn bụi
    Và tiếng cười rúc rích trên môi.



    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 08/04/2006
  8. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Em! Có những nỗi buồn mình cần quên nó đi, có những thời gian mình ko cần thiết giữ lại. Anh đã chưa bao giờ biết hối tiếc. Xoá hay ko nó cũng đã từ lòng mình trải ra được. Và từ đấy sẽ có những điều mới hơn bằng nền những thứ đã cũ.
  9. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Anh Lan dạo này sến sẩm nhể. Nhưng mà bài Đội Tồ cũng mùi mẫn phết... Không còn hứng Chit với bạn hét hay nữa à?
  10. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hjì! Em ! Trim Sến tẹo cho đời nó bớt tanh í mừ.

Chia sẻ trang này