1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mìn Tình .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vuhon, 09/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa có thằng bạo chúa người Lã Mã đốt kinh thành để lấy cảm hứng làm thơ
    Nay trên TTVN, có thằng Anhdialan, cưa hết con này đến con khác. Lúc không được thì lấy đó làm cảm hứng sáng tác thơ.
    Dã man nhất có con đổ xiêu vẹo rồi, thằng này cũng bỏ để tìm cảm giác tình trường dứt đoạn
  2. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    @pthuy: Thế cái thằng bạo chúa ấy nó tên gì? Đốt kinh thành nào? Khoảng thời gian nào? Và đã viết những bài thơ nào sau khi nó đốt cái kinh thành đó? Anh có thể kể ra được không ạ ?
    Cảm ơn,
    KPY
  3. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác Hiếu trở lại Quán Thịt Chó.
  4. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Đốt tiền lên nét làm thơ tán gái
    Tán năm cô chả được cô nào
    Thôi về cuốc ruộng trồng lan nhá
    Ôi dào!!!
  5. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Việc gì phải nhớ tên nó nhỉ. Riêng cái bọn lam thơ thì cả đống từ xưa đến nay, đứa nào cũng phải nhớ tên nó, rồi tên bài thơ nó làm thì điên af
  6. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, một con người mở mồm ra là toàn nói những cái tốt đẹp. Nào là hoa lan tinh khiết, thanh tao, nào là nghệ thuật chụp ảnh đỉnh cao, những bức ảnh đầy tính thẩm mỹ. Rồi chan chứa lời thơ tình cảm nồng nàn, thuỷ chung son sắc. Rồi cảm động trước những mảnh đời éo le. Tất cả tổng hợp lại để phác lên chân dung một con người mà cái tâm lẫn cái tài tưởng như cao vời vợi
    Thế mà bị khoá ních vì cái tội thật nhục, ở một cái diễn đàn có tiếng là Trái tim, Trí Tuệ Việt nam mà còn bị xử phạt vì cái tội vô văn hoá thì còn mặt mũi nào nữa
    Thằng mod nào xỏ lá thế không biết. Chỉ cần ghi ly do là vi phạm nội quy là đủ rồi. Chơi cái lý do nói tục, chửi bậy khác nào bảo Anhdialan là loại mất dạy ,vô học
  7. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Anh định làm thơ tình
    Đong còn nào nhẹ dạ
    Nhưng mà văn thô bỉ
    Mod khoá cha nick rồi
    Em bây giờ ở đâu
    Có nhớ phương trời hẹn
    Ước nguyện tháng 9 âm
    Anh bây giờ đau khổ
    Thương nhớ em vô vàn
    Ơi cô gái miền Nam
    Tình anh nay trỗi dậy
    Nhớ về những ngày qua
  8. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Có cần thiết phải thế ko bác Hiếu?
  9. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Bác không nhớ hay bác nhớ loáng thoáng thôi ? Nhưng chắc là bác nhớ đã đọc ở sách nào hoậc tên của người kể chuyện ấy cho bác nghe...!!! Truyền bá lại cho bọn hậu sinh đê !!
  10. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà em gái ở Hà Nội, hình thức ưa nhìn, tuổi đời từ 18 đến 22. Giao tiếp tốt. Anh sẽ giải thích cặn kẽ cho em thằng bạo chúa làm thơ đấy là thằng nào, sau khi anh tìm đọc lại về nó.
    Em nghĩ thế nào về một buổi tối tràn đầy gió, không khí trong lành ở một quán cà phê ven hồ nhỉ. Ở đấy không gian tĩnh lặng, anh sẽ thủ thỉ kể cho em về những tuyệt phẩm thi ca và thân thế sự nghiệp của tác giả.

Chia sẻ trang này