1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mìn Tình .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vuhon, 09/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    So sánh khập khiễng quá .Thỉ dụ em là đứa tử tế , chẳng muốn lấy lời của ai , sống bằng cơm trắng khí trời .Nó yêu em chắc ? Phải nhiều tiền bác ạ ... hi hi ... hơn vạn lần tử tế mà ôm nhau chết .
  2. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế thì con gái trong thiên hạ đều yêu vì tiền chắc. nếu bác nghĩ vậy thì quả cái tội mà mod Taicho khoá bác có lý do. Ví dụ thế này cho thiết thực nhé, nếu ta cần tiền làm việc gì đó gấp. Ta không có đồ thế chấp để vay tiền, nhưng người ta biết ta là người tử tế. Họ cho ta vay tiền. Em chỉ xét trên khía cạnh thiết thực gắn liền với tiền không cần mông lung
    Mấy ông nhà sư, hoà thượng đều là loại mà thiên hạ cho là hạng tử tế. Bởi vậy họ đóng góp tiền cho mấy ông tậu xe đẹp mà đi, lại ở phòng điều hoà, tiền tiêu rủng rỉnh.
    Cái ví dụ này thì bác biết quá còn gì. Vậy thì sao mà tử tế không đẻ ra tiền
  3. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Nhưng không đẻ ra được nhiều tiền . hị hị ! Bác cú úp sọp mấy ông sư làm jì , họ mất cái này thì đời nó bù cho họ cái khác .Sống lệch thế không ăn thua lắm .Cứ phải nhiều tiền mà không phải nhịn nó mới cân bằng được .Bác có chắc là thế không ?
  4. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Cái jì thế bác ?
  5. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi ngoài lề : Mìn tình = Lừa tình hay Tình con Lừa vậy ?
    Trước hay đá gà thấy tụi độ gà nó nói mìn gà , tức là đá lừa , không biết Lừa hay con Lừa ? Khó hiểu quá ?
  6. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Mìn gà nghĩa là con gà đã từng thua chạy kêu. Bọn chủ gà mang ra đá lại với con gà nhỏ hơn. Con gà thua tất nhiên sẽ hơn đòn vì hơn trạng, thiên hạ hùa nhau mà theo. Nhưng giống gà chọi đã thua thì kiểu gì đến cái hồ( hiệp đấu) mà nó từng chạy trở đi là bỏ trận mà chuồn.
    Bọn khôn hơn không tìm gà bé trạng hơn vì quá lộ. Chúng tìm gà hợp lối mà cho đánh với nhau, thậm chí con kia to hơn. Con gà to hơn lại đi đầu dưới, kê hai mang. Con gà thua nhỏ hơn nhưng chồng trên đá mé. Đến lúc con gà con chạy bọn nó bào chữa gà to đánh om đòm bên trong. Lên gà nó chạy lúc nào không biết trước được.
    Còn mìn tinh là lên mạng, làm vài câu thơ đong mấy hàng vốn dĩ đã cảm. Xong xuôi thì lại biến, đổi nick đong hàng khác. Bởi vậy đã xác định làm thơ đong hàng thì cần có nhiều nick.
    Đây đều là mìn, nhưng cách thức thì khác nhau chú Một Kiến à
  7. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Em hâm mộ bác giothu25 vì cái giống hiểu biết theo chiều ngang của nhà bác ....hihi... nhưng mà mìn tình kiểu nhà bác không phải . Em đang chịu là con gà kém độ hơn đấy bác ạ .Nhưng biết đối thủ của mình to xác hoà nhoáng nhưng chạy từ trận trước rồi , đá lại với em trận này chắc không lại được . 5 ăn mười em cá là ba hồ nữa là cùng .Không thể hơn được .Đạp liếp mà chạy bác ạ .Còn thì thằng nào thắng bác biết thừa nó rồi ...hị hị ....!
    Ku Kiến thì hiểu thế nào cũng được , anh không lừa ai , nói chung là thế , chỉ có ta tự lừa mình thôi .Thế nhé .
    Được vuhon sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 12/10/2005
  8. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là Mìn Tình
    Bác tạo ra topic này có nhớ chữ ký sau đây của ai không?
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau
    Rất hy vọng bác sẽ nhớ lại, dù sao thời gian cũng không lâu lắm
  9. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời đã là chuyện điên rồ , sao còn muốn lên tận trời xanh . Tôi cũng chẳng biết người ta lấy tiền ra để làm jì , mua được một con người hay không , nhưng lấy tiền để đè tình thì chắc còn điên rồ hơn cả việc lên trời . Xét cho cùng làm ra rồi tiêu cũng hết , vậy thì cái giá để trả cho một người bên mình rồi cũng không còn cái jì cả , có thể một lúc nào đấy bác sẽ hiểu vì sao , còn lúc này tôi cũng không cần biết vì sao lại thế . Đời ai đấy chẳng có một lúc điên rồ , tôi điên rồ , bác điên rồ , người ta điên rồ , nhưng trời không bao giờ điên rồ .Cứ thuận theo tự nhiên mà hành sự , xấu đẹp hay tử tế hay khốn nạn chẳng qua chỉ là một khái niệm mà cả cuộc đời này không ai định nghĩa chọn vẹn .Tôi cũng thế , bác cũng thế , người ta cũng thế . Đến với nhau bằng chân tình và hết lòng , chứ không phải mang bất cứ một thứ giá trị nào ấy ra mà các đổi khác cái thứ mà người ta đang cần là cũng chân tình và hết lòng với mình .
    Hờ ... có thể chẳng ai giống nhau , nhưng tôi cá là khi có một người luôn bên tôi thì chẳng bao giờ tôi phải mượn chỗ này mà giải sầu . Rượu thì cay , đời thì lúc nào cũng chông chênh muốn ụp vỡ hết cả . Cái mà ta có không giữ nữa thì không tiếc , còn giữ rồi thì muôn kiếp chẳng bao giờ mất .Thế nhé , lừa hay mìn , tình hay tiền đến một lúc giá trị chẳng khác nhau là mấy . Sao khi cấn bỏ 100k ra phố vẫy : Phát ! Xong ? Sao lục buồn , không xem ca hài để một lúc nào đấy ,cười đánh Khì : Xong .
    Đời là một con đường , xỏ vào đôi hài , và đi , chẳng biết lúc nào nó nát , nếu mình không chọn cho mình đường bằng thì chẳng mấy lúc mà đi chân trần . @HaivenuĐâu cũng một thời , nhưng qua rồi . Và bác cũng có một thứ nào ấy cho mình và luôn ám ảnh bởi nó . Bác hơn tôi ở chỗ đấy , còn tôi chưa bao giờ dám hơn ai về những thứ vô ích ấy cả , nhất là trong mọi khả năng của mình có thể . Còn thì khi đủ độ để chín thì chân trời góc bể nào mà không tới được ? Chắc bác cũng hiểu tôi về điều đó . Điên rồ !
  10. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lục lại trong đi tìm thương nhớ, cóp nhặt lại những gì đã viết. Tình cờ em gặp lại cô ấy thôi. Thề độc với bác là em không hề có ý từ trước, muốn gây lại một dĩ vãng buồn của bác
    Hôm nay bác phản ứng thế này, chứng tỏ bác vẫn còn nhiều tình người. Em chỉ lo bác lại làm một câu như mọi khi, thế thì sao. Nếu bác trả lời bài em bằng một câu đó thôi. Em sẽ không bao giờ nói chuyện với bác. Nhưng em đoán không nhầm, bác đã mở lòng nhìn lại một chữ ký đã xa. Điều đó chứng tỏ tình cảm trong con người bác còn có rất nhiều
    Phải có trong lòng những nỗi buồn sâu sắc ( như cựu mod có khuôn mặt căng đầy dinh dưỡng đã nói) làm thơ mới hay được. Em mong sẽ đọc được nhiều bài thơ hay của bác

Chia sẻ trang này