1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mìn Tình .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vuhon, 09/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    bon chen fát: các bác không nên đôi co, lời qua tiếng lại nữa bác giothu em còn nhớ vụ chém nhau bên box văn học, bác gặp lại người quen thì không nói làm gì, đằng này sau đó quay lại kêu bác tuấn anh đừng cố chém , cái kiểu đấy em cứ thấy nó làm sao, dù dạo đấy em cũng chả ủng hộ bác nào. chỉ a dua bố láo đại vương Mps làm quả fóng sự cho nó vui mà thôi !
    chẹp...... đọc mấy bài bác tuấn anh pót trong góc thi ca, thấy hay quá !
  2. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Hay có ăn được không em ?
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Dở có ăn được không đã ?
  4. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Nói về thơ và tâm hồn của con người này, e rằng phải có cả một ban chuyên viên mới đánh giá được những cái xuất thân, thăng hoa của anh. Khi đọc những tuyệt phẩm thi ca của anh, tôi bồi hồi đầy cảm xúc khi nghĩ về một nhân vật của Giăclơndon, hình như Mác Tin I Đơn thì phải.
    Trong thơ của anh và những tác phẩm văn xuôi, đều thấm đẫm tấm lòng cao cả đầy nhân văn. Chan chứa tình yêu thương thiên nhiên và đồng loại. Cả những bức ảnh đẹp mê hồn cho ta thấy mọi cái đẹp mà loài hoa cao quý, như con người anh vậy
    Tuy vậy khi nhắc đến mình, anh là một người cực kỳ khiêm tốn. Anh chỉ nhận mình là một tay chơi nghiệp dư, một lãng tử trong nghệ thuật. Mặc dù vậy, nhưng ở đâu anh cùng dành được sự mếm mộ, kính phục của nhiều người.
    Nếu mai này, chúng ta không còn gặp lại những gì anh viếc. Chắc lúc ấy sẽ nhiều người giật mình, thảng thốt mà nuối tiếc.
    Các bạn hãy cho biết anh là ai?
    Có bao người trả lời như bạn?
    Câu trả lời xin gửi vào pm của Giờ Thứ 25. Giải thưởng kỳ này là cuốn tuyển tập thơ Đan Tê
  5. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Anh Hiếu thích nghịch nhỉ , bình yên anh nhé
  6. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Lại cái jì thế này ? Hả bác GT25 ?
    Yên jì thế Uất ?
    Em hét 0 hay lắm thên mến : Dở ăn được , vì những thứ bị dở thường là những thứ bị dùng rồi , như hoa quả giữa rừng bị chim nó ăn dở , tức là không độc , tức là ăn được tốt , tức là không chết . Còn Hay không ăn được đâu . Dễ tắc tử lắm . hít hít .. lâu rồi không thơ thẩn cún jì thế mà chẳng còn thấy thằng nào vào nhắc nhở như trước nữa ... hị hị ... Bây giờ thì làm quả xả cho nó yêu đời .
    Ngủ sớm
    một giờ sáng đã thức
    nhìn trăng
    cười đểu
    sao nó xấu mà người ta yêu
    méo mó trong khung cửa sổ .
    Chợt .
    Trăng giật mình hắt hơi
    biến mất
    Sương bắt đầu lên
    mặt người nhuộm nắng
    thấy thèm em
    thèm nhớ
    thèm ...
    Hình như đói
    Một bát mì hai gói
    có trứng , có rau ...
    quên ********* trăng hôm qua hắt hơi , sổ mũi .
    Quên hôm qua buồn mà say
    quên một ngày tay không còn vơi nữa
    Giả tưởng nếu ngủ sớm lần hai
    chắc nhiều người phiền toái .
  7. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Nói về anh ấy, nói thật với bác Giothu25. Có cả nghìn trang giấy cũng không hết lời. Anh là một người có thể xuất khẩu thành thơ bất kỳ lúc nào về bất cứ cái gì. Mức độ sáng tác của anh trung bình một ngày hai bài. Khả năng này đáng phải xếp vào kỷ lục thế giới. Cứ cái đà này đến năm 50 tuổi. Tôi tin rằng muốn in hết thơ anh, thì một tháng sản lượng của nhà máy giấy Bãi Bằng cũng không đủ.
    Thơ của anh buồn, vì trong tâm hồn anh chất chứa mỗi nỗi sầu thương kiếp người, đau đáu trước những mảnh đời nhỏ bé, lang thang vạ vật ngoài đường. Anh cất lời thành thơ miêu tả niềm khốn khổ, đói khát của những em bé lang thang mà anh nhìn thấy. Có gì tuyệt vời hơn, hoành tráng và bi hùng hơn khi một người đàn ông, đứng trước một đứa bé đói khát, cất lên lời cảm thông. Đó là cái hành xử của bậc trượng phu. Không như đám tiểu nhân nhìn không qua chóp mũi. Chỉ móc túi vài nghìn lấy lệ. Đã từ lâu tôi rất hâm mộ con người này, tiếc rằng chưa được kiến diện anh bao giờ.
  8. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    ặc ....ặc ... lạy hồn !Bác tha cho em cái đận này , em đi buôn nhiều tiền em biếu bác một con ngon ngật ngoài phố Vẫy . Chứ bác cứ vén mõm lên nói kiểu thế lộ hết bí mật đời em quá . dcm.... mà bác vui kiểu jì thì vui , vui kiểu này em hơi bị không khoái tẹo nào .uki ! Dẹp nhé !
  9. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi, thằng trên kia chửi bậy quá. Văng tục bừa bãi, lại nói chuyện tệ nạn nữa. Khoá nó vào thôi còn chờ gì nữa
  10. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Chả giải quyết được cái jì cả .Em thích loạn em cho loạn , bác không phải khích , còn tử tế để em thỉnh thoảng chửi bậy tý thì ngon lành hết , còn không em đi spam topic tiên sư nhà chúng nó cũng chẳng có cớ jì mà thịt em được , em học cha Quyzen kiện cáo tùm lum trong này ốm hơn . Mà em thì chỉ thích vui cười thôi , chúng nó thì chết lắm , tốn tiền nữa , vì với cúng nó những thứ trên này giá trị lắm cơ . Em với tất cả mọi thứ nhố nhăng sến xẩm chả là cái đinh jì cả , thích vất thì vất , thích trân trọng thì cho trân trọng , thích phá là phá , chẳng bố con đứa nào làm jì nổi em cả , em tha không đập chết con bà chúng nó thì thôi , vác cái danh hão ra mà doạ em , có doạ cả ngày , em cười cái Khì .....

Chia sẻ trang này