1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mìn Tình .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vuhon, 09/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Hồ lô đỏ
    Anh mượn ánh sáng của trí tuệ
    vục mặt vào bùn đen
    quên hồ lô đang đỏ
    tìm sen
    anh qua khung then trúc thưa
    tìm sương mỏng mảnh
    câu thơ nào xin chảnh
    danh thừa nào lên ngôi
    sen dưới kia lụi rồi
    anh cả đời yêu chưa lần nguôi
    em ...
    Hồ lô còn đỏ
    câu hát nào mười năm
    tình anh giờ vẫn ngỏ
    môi thì hồng
    sen thì thâm
    qua song thưa trúc cài nhuỵ thắm
    anh thì đời
    em thì sao
    Hồ lô đêm đỏ
    hồn có kịp ngỏ
    sen kia chìm
    anh ngoi tình mình tìm hết giọt sương đêm
    tìm sương khói ru mềm
    tìm men sầu đong hết lời đau
    Hồ lô đỏ
    hồ đêm đỏ
    mắt anh đỏ
    nhức trắng đêm tìm yêu
    nhức trắng đêm tìm sen
    em ở đâu ?
    giờ ngủ hay còn
    mơ giấc mơ sen hồ lô men cay ngày tháng ?
    em giờ đây ?
    thương về ai
    Mơ ước mơ mắt không chong đêm tìm nhớ .
  2. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Phá mả Rươi
    Tháng 9 đôi mươi , tháng 10 mùng 5...
    Mưa mở mắt mặt trời
    ngày phá mả
    mai rươi trôi
    làm miếng thơm để đời ...
    tháng chín đôi mươi
    tháng mười mùng năm
    mở mà , mở mả
    rươi ngoi nhìn đời ...
    Khói bếp chiều ven
    sực mùi thơm rươi rim nồi đất
    mẹ gảy lửa hồng
    đốt hơi ấm để giành cho đông .
    Ngày rươi phá mả
    đến ông trời cũng rơi nước miếng
    rượu kỳ sương sương
    men tan gân cốt
    ngày phá mả
    dòng xanh sáng đã nước cường .
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    chà, thơ cứ làm sao ý
    hay dở dở hay , chả có gì ăn được... mà ai lại fân tích như thế, "dở" ở đây chả fải dở dang và là dở vì "không hay"
  4. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    hị hị ! thế à ?
    Men em
    Anh kẻ lang thang
    hồn lang thang
    khuất thực mùa
    Khuất thực em...
    Anh khuất thực tình
    xin trọn môi xinh
    khuất thực mùa xuân
    vì má lúm
    Nguyện cả đời xin là ấn dấu
    Tiếng hát ngân lên
    giọt nắng trưa rơi xuống
    thân lữ hành thôi tấu giọng ca đơn
    Anh khuất thực chính mình
    hồn múa điệu cuồng si nhớ
    lời thơ chảy
    chén rượu đầy
    lòng thương lòng đang ngất ngây .


  5. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Nguồn
    chẳng bao giờ là hết
    gió đã vờn trăng
    em đã vờn anh
    đưa nhau vào khói
    vào mây
    vào nụ cười chợt ngày hôm nay mỉa mai
    đời hát rong ...
    chẳng bao giờ dủ
    tiền làm chi ?
    Tình làm chi ?
    yêu thương làm chi
    lừa dối .
    Chẳng bao giờ người ta một lúc chợp mắt
    một ngày qua một đời xong
    thôi không còn chân long đong
    khổ đau tìm chỗ nào yếu mềm hơn mà dựa dẫm .
    Mọi sự giả tưởng
    ảo tưởng
    tưởng tượng giấc mơ chưa bao giờ là đêm
    cho tay tìm nơi với
    Giọt nước mắt đời chảy mãi
    người hờn người mãi
    câu hát mãi
    lẻ loi
    Làm gì ?
    Em một lúc
    anh một lúc
    đời như sông một khúc
    chảy làm sao đổ hết
    bể rộng sâu đợi mình ?
    Đã chẳng bao giờ là hết .
  6. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Đa tình
    Bắt tay với sương mù
    Nheo mắt cùng mùa thu
    Rồi bật cười rũ rượi
    Cưỡi mây trời lãng du
    Bắt tay với sương mù
    Rướn người lên hôn khẽ
    Giọt sương vương trên lá
    Sương mù... mắt đỏ hoe
    Bắt tay với sương mù
    Khều ngọn gió vi vu
    Đang cợt đùa trên cỏ
    Rủ chơi trò... đánh đu !
    Bắt tay với sương mù
    Bằng điệu Valse lơi lả
    Choàng tay qua vòm lá
    Sương mù giả mù sương...
  7. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Mặc cả
    Víu gió mua mây một nụ cười
    víu hoa vin lấy hết xinh tươi
    đường xa víu lại màu sương gió
    víu cả nhân gian khỏi lạc người ...
    Được vuhon sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 22/10/2005
  8. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Liệu
    Liệu trong thế gian này còn ai hơn em
    liệu trong thế gian này con ai nhẫn nại
    Liệu trái tim mình còn điều chi để ngại ?
    nhận và cho tình liệu có còn sai ?
    Liệu trong nắng sớm ban mai
    Liệu có người giấc mơ hôm qua vừa tới
    Liệu trong cơn gió thu vừa thổi
    Hương mùa thu có đọng trên tóc mây
    Liệu thời gian sau này ?
    phải không tình dành cho em là mãi ?
    Liệu trong trong cuộc sống muôn đời
    Ta hai tay vẫn về nơi đất xuôi ?
    Liệu khổ đau rồi sẽ dần nguôi
    liệu tiếng khóc có đổ ào bờ ngọc
    Liệu trái tim còn luôn thổn thức
    Liệu mình thôi nhưng nhức ngày xa?
    Liệu thế gian này con ai hơn em
    liệu thế gian này còn điều jì để tiếc
    Liệu hương đời còn có bay miền miệt
    quấn quýt mùa cho lá lại thêm xanh .
    Em đã hỏi jì không trong giấc mơ của anh ?
    Em đã gọi jì không trong tiếng lòng thao thiết
    Liệu trái tim anh giờ có biết
    Thế gian này tuyệt nhất vẫn là em .
    Được vuhon sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 24/10/2005
  9. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế gian này tuyệt nhất là em
    Thì bố mẹ anh ở chỗ nào em nhỉ?
    Anh chỉ mong họ nhanh khuất cõi đời
    Để anh khỏi phụng thờ, báo hiếu
    Chuyên tâm vào anh cung phụng mỗi em thôi
  10. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chán bác Giothu25 thế ? Thơ không hay lắm , nghe thơ em đây .
    Anh lỡ đội tình em ở trên đầu
    vợ thì đang chửa cũng là không
    tình xưa ôm hận bao lận đận
    nó thôi rồi thì tha cho nó xong .
    Anh rước hình em trên bàn cao
    trái tim rằm ,kị vẫn cồn cào
    thằng đi buôn chuyến , con tu luyện
    đâu có làm sao có làm sao ?
    Khăn xếp áo chùng hương hoa tinh
    thờ không chung nổi một mối tình
    thưa rồi ngày tháng năm xưa cũ
    giờ đứa mùa thu , đứa giật mình .
    Thôi nhé đội đi cứ tự nhiên
    có thằng xuôi ngược khắp mọi miền
    tìm ai nào biết môi đương biếc
    nụ hôn thủ tiết khỏi mỏi phiền .
    Anh chết ngập chưa cái tình anh
    tháng ngày cỏ núm đã thành xanh
    mộ hoang ai dám thò tay bới
    một nửa đời anh mặt rạch sành .
    Té khoẻ cho chúng nó mìn tình
    em biết rằng xa có đứa xinh
    đỏ đôi bầu má đang chờ nó
    dâng hết đời cho rảy run mình .
    Thơ xong rồi ! Em buồn cười nhà bác giothu25 , chả chịu cập nhập tin tức tình báo gì cả . Theo thông tấn xã hoa hôi hôm qua em mới được biết . Nó chết ngắc rồi con mẹ hàng hoa rồi .

Chia sẻ trang này