1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mìn Tình .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vuhon, 09/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Khổ ! Có mỗi bảo Tuyệt vời mà các anh suy diễn quá . Thế bây giờ có thằng nó nói : Nước Mỹ đẹp nhỉ ! chắc các anh bảo nó chống cộng với nói xấu chính phủ ...v...v.... Hoặc anh Bin La Đen giỏ thật thì các anh quy cho tội tiếp tay cho khủng bố . Khỉ quá ! Nói thế quái nào các anh cũng bẻ , thôi thì tốt nhất câm cha nó mồm cho nó xong . Chắc không thằng nào bảo em ngọng !
    Mà thằng nào bảo vác tình lên bàn thờ mà cho ăn hoa quả thế ? Chắc là đớp được nhiều thứ ra trò lắm há ? Lạy hồn ! Tha cho nhau cho đời nó yên đi !
  2. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Trong giấc mơ đêm qua anh có thấy
    Em lẻn vào hôn trộm mắt yêu thương
    Áp bàn tay lên khuôn mặt can trường
    Hôn môi ấm - chìm đắm giữa nồng say.
  3. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    ---------------------
    Em đã hỏi jì không trong giấc mơ của anh ?
    Em đã gọi jì không trong tiếng lòng thao thiết
    Liệu trái tim anh giờ có biết
    Thế gian này tuyệt nhất vẫn là em .
    Được vuhon sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 24/10/2005
    --------------------
    Nhắm mắt lại đi anh
    Giấc mơ kia hoàn toàn im lặng !
    Chỉ có nhịp đập tim em bình thản
    Hoà vào lòng anh mạn sóng vỗ bờ
    Nhắm mắt lại đi anh
    Dỗ dành cho kín câu thơ
    Khi tỉnh giấc... em sẽ chờ, em đọc
    Bài thơ hay sẽ làm em khóc !
  4. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    hẹn nhau ở cuối phương trời
    hẹn nhau ở cuối phương trời
    đưa nhau về đấy rong chơi tháng ngày
    hẹn nhau ở chín tầng mây
    chu du cho mỏi mây gầy - gió đưa
    gió đưa ngang cõi hồng trần
    dừng chân đếm lá về xây lâu đài
    lâu đài có cửa là hoa
    có nền là suối - lá che đỉnh đầu
    bắt ong đuổi **** về khâu
    chái nhà êm ái - mát câu chân tình.
  5. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Anh vượt ngàn sông núi đèo cao
    Khắp suốt dải Trường Sơn hùng vĩ
    Để tìm em kết gắn tình yêu
    Anh sẽ thành cơn gió thu nhè nhẹ
    Vuốt dịu dàng trên má thắm, môi em
    Chờ đấy nhé bông hoa kia dịu ngọt
    **** chung tình sẽ hái nhuỵ hoa thơm
  6. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Ước nguyện tháng 10
    Em rạch mùa thu tìm phượng chín trên cây
    rạch nỗi nhớ làm đầy tay năm tháng
    bóc vỏ cứng làm mầm xuân mềm nắng
    đón mùa đông bằng im lặng đợi chờ
    Em cứ vui đi với giấc hoa mơ
    Sẽ uyên ương sà xuống đời bươm ****
    Trong mắt kia làm sao còn thẫm đượm
    hình bóng cỏ hoa giông giá đã dập vùi
    em cứ vui đi với mộng ước trong đời
    dệt cả nắng thành những jì đẹp nhất
    dệt mái nhà bằng trái tim thơ mộng
    dệt bàn tay không phải bằng ngậm ngùi .
    Không còn cả chia xa
    dù ta đang rất xa
    lấy điều jì để mà tin nhau thế ?
    Phải không em trái tim còn e lệ
    còn hồn nhiên nhẫn nại đợi ngày về .
    rạch mùa thu tìm phượng chín trên cây
    em tìm thứ jì trên ấy ?
    Phải chăng tìm trái tim anh nồng cháy
    ủ một ngày hai đứa của mê say ?
  7. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    ước nguyện tháng 11
    Nỗi nhớ ơi xa cách tận hai miền
    Anh thổn thức từng đêm gọi người yêu dấu
    Mong quan hà thu ngắn một gang thôi
    Chỉ một vòng tay thấy hơi ấm tình mình
    Nay trời Bắc đang vào mùa gió lạnh
    Nơi phương Nam em có thấy ấm lòng
    Có thấy gì trong lúc thương mong
    Cho yêu thương rực tràn lên cháy bỏng
    Anh muốn đoá môi em hồng tươi sáng
    Và đôi tay bụ bẫm , ngọc ngà kia
    Chìm vào mắt anh trong đêm đông gần tới
    Ân tình mình sẽ kết trái, đơm hoa
    Được giothu25 sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 26/10/2005
  8. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    À, mà tớ làm thơ kiểu này chắc không vi phạm gì đâu nhỉ các mod. Hỏi trước vì tớ định làm ước nguyện tháng 12 rồi ước nguyện tháng 1 năm 2006. Tiến tới là ước nguyện Giothu25 toàn tập gửi tới người ở cuối phương trời kia
    Được giothu25 sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 26/10/2005
  9. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    người ở cuối phương trời của anh chắc là xinh lắm, mà hình như là đã về bên anh rồi mừ, lại đang chuẩn bị sanh cho anh một baby nữa chứ. Thích nhé !
  10. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ là bạn của bác ấy thôi. Bác ấy cho anh cái nick này để làm thơ tâm sự với em. Chứ bác ấy có bao giờ làm được thơ tử tế như vậy đâu.
    Anh tên là Cường. Từ giờ em cho phép anh được nói chuyện với em nhé

Chia sẻ trang này