1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mìn Tình .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vuhon, 09/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    dạ, tâm sự thì em không dám ! Em có là gì đâu mà cho phép với không cho phép ạ. Anh khách sáo quá làm em ngại.
  2. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha .... không mìn tình bằng thơ thì mìn bằng tâm sự có sao đâu Uất ơi ? nện chết xừ bác ấy đi cho anh , lão ấy nhiều kẹo béo lắm đấy . hị hị !
    Khổ ... loáng nhoáng thế nào chưa kịp gõ đã hết đời nó chữ , thế mới đau răng tớ không . Ngắn cho nhanh vậy .
    đêm
    Có tiếng thì thầm bên tai
    doạ sẽ hôn tôi
    nếu không chịu ngủ
    Có tiếng vừa cạy cửa
    gió mùa thu hao hớt giấc mơ gày .
    đêm ...
    chường mặt đến sáng ngày
    một vốc lá mùa sương
    khói bàn tay ai kịp khơi giữ lửa
    xua đêm đi
    xua giấc mơ tôi
    lại ngất ngây ngày mới ......
  3. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Kẹo thì chỉ cần một cái kẹo của ai đấy thôi là đủ. Kẹo của bác Hoà mấy tháng nay lên mốc rồi vẫn còn chưa sang lấy.
  4. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Khổ ! Đến tóc bác 6 còn chẳng có thời gian chải làm sao mà biết kẹo để chỗ nào nữa ? Chuột tha mất rồi!
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Em thề là em phải vững lắm mới ko lăn từ trên ghế xuống dưới đất.Ặc ặc...bác giothu25 công nhận cao thủ,nhạc gì cũng hát đc,tông nào cũng theo tốt...chẹp chẹp...bái phục
    Dạo này em thấy mọi ng` nối đuôi nhau đi ra uỷ ban phường đóng dấu cái cộp,nghe phong thanh giang hồ đồn đại rằng,ra giêng bác vuhon cũng nối gót thiên hạ,có thật ko nhỉ?
  6. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Ơ ... thế anh không được đi đóng dấu phường với người nữa hả Phương ? Đợi đấy , bây giờ anh chưa nói jì nhiều sau Giêng rồi tính , có khi chẳng biết đâu mà lần . hị hị !
  7. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đểu nhờ ....!
  8. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Yên ! để anh Mìn ....!
    Ru gió
    có jì để sáo kêu
    có jì để cánh diều
    bay giữa trời ảo vọng
    có jì không gió
    lời nhắn môi hôn
    có jì hôm nay
    tiếng em ngọt thế
    lòng yêu mê mải
    trăng có quên về đêm nay ?
    biết tự lúc nào
    ta say nhau đến vậy
    gió gào mà mát lự
    ta ủ mình ru sáo
    vi vu giữa đời
    gió sương quên buồn
    vội nhớ mà thôi ...
    Lời gió ru hời
    lự hơn ngày tháng
    thương yêu lắm cuộc đời
    chân ta bước về nhau khôn nguôi
    Cứ thích nhìn mắt em cười
    say lắm làn môi
    say lắm rồi ...
    gửi jì về không theo gió
    gửi jì về không cho trời thôi giá
    cho đêm nồng
    cho giấc ta nồng
    cho mơ ước gọn trong bàn tay
    gày khô lâu tháng ngày
    gió ơi ..!
  9. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Ước nguyện tháng 11
    Này những nỗi đau
    đi thật nhanh , xuôi thật xa
    đừng cải jì vào cỏ hoa thêm nữa
    đừng xen vào lòng ta không lần lựa
    quên hết rồi băng giá của ngày xưa .
    Ta tựa vào em
    tìm hơi ấm những ngày qua
    tìm nguyện ước đời không còn buồn tủi
    tìm góc khuất lửa lòng hun bếp củi
    đốt chiều đông ấm lại những ngày xa
    ta trách mình không
    sao không sớm những nuột nà
    kháo áo ấm hồn ta thôi lạnh giá
    nguyện một đời cho bước ta hoang dã
    dừng lại vui hạnh phúc một mái nhà
    em của hồn ta
    gọi nhau về mê mải lạ
    nửa đời rồi vẫn chưa thôi vất vả
    xước chân trần tìm ấm ở xa xôi
    ta tìm hoài dịu ngọt ở trên môi
    Đông về lầm lụi
    ta vội nhớ một nụ cười
    tươi xinh như mùa xuân ươm cỏ lá
    thôi nào đông đi thật nhanh vội vã
    hàm tếu mùa rực rỡ những vành môi .
  10. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    bắt chước bạn Vũ Tuấn Anh . tớ cũng phải ước nguyện một tí nhỉ. chẳng mất gì , nhỡ đâu lời nguyện cầu lại ấm ở trên môi , lại ngòn ngọt trong giấc ngủ thì cũng tốt.
    ước nguyện tháng 11
    em đi hết tháng mười
    khóc mùa thu từ giã
    hoàng lan vàng chín rũ
    thoảng đưa hương cuối mùa

    ...........................
    hic hic. không thể viêt tiếp được rồi. thôi vào lớp thôi . để đêm nay thắp nến rồi ước nguyện thêm một mùa nữa vậy .

Chia sẻ trang này