1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mìn Tình .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vuhon, 09/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ta hoá phép biến thành ngọn gió
    Thổi thật xa những u uất lụy phiền
    Rồi thành lửa bốc cao cho tan rã
    Những nỗi niềm băng giá của ngày qua
    Đêm mồ côi
    Chong giúp người một ngọn nến
    Phủ ấm cả môi khô
    Chong giúp người lời nguyện ước...
    Ta với Ta - một nửa
    Và đất trời một nửa
    Thế thôi !
  2. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Đêm thường dễ yếu đuối
    Gần thêm chút nữa đi anh...
    Gần thêm chút nữa đi anh
    Cho mềm môi ướt mắt
    Hơi thở buông lơi - vòng tay xiết chặt
    Mặc thẹn thùng thi thoảng bước đi ngang...
    Gần thêm chút nữa đi anh
    Để nghe lời thủ thỉ
    Ru giấc mơ thôi không mộng mị
    Ru ngọt ngào theo tiếng bước Người đi
    Gần thêm chút nữa đi anh
    Để nghe lời tình tự
    Gió theo mây một đời viễn xứ
    Em gửi hồn vào những tình thư
    Gần thêm chút nữa đi anh
    Để lắng nghe nhịp tim là lạ
    Đặt vu vơ một nụ hôn vội vã
    Rồi ngại ngùng sợ gió đi qua
    Gần thêm chút nữa đi anh...
  3. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    mùi thế này thì chết anh roài .
  4. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Yêu xa
    có những đêm trời đột nhiên trở lạnh
    bàn tay quạng quờ tìm run rảy nơi xa
    tìm men em giữa nắng gió hoan ca
    xích gần lại mà nghe lời yêu ngọt lự
    miền anh duyên nợ
    tình anh ngu ngơ
    đời xin đừng dang dở
    lòng thôi bớt khổ
    môi kề lên môi
    có những đêm hồn gửi hết lên trời
    theo gió mùa gửi về tê tái nhớ
    có những đêm lòng thấm trong trăn trở
    chỉ mong gần
    cho má em hồng
    cho cho đầy đặn miền thương
    Có nhưng đêm trời đột nhiên rất lạnh
    anh ru mình bằng trừu mến từ em
    từ ánh mắt say men
    từ nụ lá nồng nàn giấc mơ đời vất vả
    có những đêm gió mưa chừng rất lạ
    gọi hồn về
    kéo gần lại tình xa.
  5. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cô này có phải cái cô ngồi lên đầu Rùa trong Văn Miếu ôm mộng tiến sỹ không nhỉ ? Tý tẹo tuổi đầu mà gọi cái ông hơn gần con giáp thế này thì vô duyên phát tệ . Chắc vì thế mà mồ côi hoài ! Với lại Kiến thấy : Đú đởn quá ! Không ăn thua cho lắm !
  6. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thế mà đêm qua hắn cứ thao thức mãi . Chắc lạnh trời , chắc là đến tuổi thèm có em bé như bác giothu25 , nhân tiện chúc bác G.T25 làm ăn hết sức thuận buồng , xuôi gió , cầu được ước thấy , muốn gì được nấy , sức khoẻ đầy dãy để phục vụ hai mẹ con nhà nó , mà không biết thằng ku tên gì ? hay phải trưng cầu dân ý anh em đặt hộ cái tên cho nó hoành tráng .Ví dụ như : Bùi quang Trường ? Bùi Minh Mạnh ? Bùi Đức Minh ? Bùi Lưu Tâm ? Bùi Xuân Tuấn ? Bùi Anh Nghĩa ? Bùi Khoai ? Bùi Khoái ? Bùi An Lạc ? Bùi Lâm ? .....v....v..... Thế này thì hỏng nếu dám đặt cho nó cái tên : Bùi Thọ ? Bùi Tấn ? Bùi Tuân ? Bùi Cao ? Bùi Sơn ? Bùi Khải ? Bùi Lương ? Bùi Nhùi ? ...
  7. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng xin lỗi bác vuhon, nhưng cứ nhìn chữ mìn tình không hiểu sao em chỉ nghĩ đến mìn dẻo, thế mới chết chứ,
    chẳng lãng mạn tẹo nào cả( em không biết đá gà nên không biết mìn gà là thế nào,) hị hị
    Thơ bác hay, nhưng em cứ cảm giác như bác đang đi tìm một cái gì đó, hoặc là cảm giác như nhân vật trong thơ đang thiếu 1 cái gì đó...Đừng nghĩ nó sâu sa quá nhé, ví dụ như bài thơ, anh vin trăng ngày chín,bóc bánh trắng em ăn , hoặc 1 bát mì 2 gói v.v... thì em hiểu là bác viết thơ lúc đang đói, và đang đi tìm cái gì đó để ăn, em cảm nhận thô thiển quá nhưng thật sự là em nghĩ thế bác ạ,
  8. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Lúc đói thì không làm thơ được đâu, chỉ nghĩ đến cái gì bỏ vào mồm thôi
    Thơ kia là đói tình bạn ạ, cái giống đói tình mà ngủi thấy hơi thì ai cũng thành nhà thơ tuốt. Thậm chí thành nhà thơ lớn nữa kia. Tiện đây tranh thủ nhằm lúc ngài giám đốc đang nghe điện thoại. Tớ làm bài thơ đói tình nhé
    Đói Tình
    Con bồ câu của anh ngỏng đầu cứng nhắc
    Khao khát được mổ nhiều hạt đỗ tay em
    Nhưng xa quá ngàn trùng cách trở
    Đói mềm người, chim chảy dãi em ơi
    Đêm đói thức trong chiếc chuồng chật hẹp
    Chim trở mình trằn trọc ước mồi ngon
    Ở ngoài kia đường vành đai thành phố
    Thóc lúa vương đầy, nhưng lấm bụi trần ai
    Chỉ ước muốn đỗ em tinh khiết giá ngàn vàng
  9. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Bớ các bác ! Tha cho nhà em !
  10. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Vote bác 5 sao về bài Đói tình
    Em sẽ vote 5 sao nữa nếu bác làm được bài " Đợi tình " và em thấy hay
    Bài này em đặt hàng 1 nàng bên Văn học, mãi nàng ấy mới ra được 1 sản phẩm, nhưng em chưa thấy thoả mãn.
    Thế nhé

Chia sẻ trang này