1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mìn Tình .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vuhon, 09/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đọc thơ bác GT25 rất chán đề nghị bà con chuẩn bị nhắm mắt lại .
  2. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Gửi người em gái miền Nam
    Người tôi thương ở mãi Sài gòn
    Không biết đến bao giờ gặp được
    Mấy năm rồi qua lại chỉ lời thơ
    Nhờ trang oét trái tim làm bưu tá
    Tôi sẽ về thưa mẹ rằng con
    Đã nằm sấp từ lâu rồi mẹ ạ
    Bạn của con cô ấy đã thở dài
    Mẹ chắc biết lời xưa để lại
    Trai nằm sấp, gái thở dài
    Ấy là lúc quá thì mẹ ạ
    Không cần thuyền hoa hay xe cưới
    Con chỉ cần một chuyến phi cơ
    Rước dâu mẹ về chóng nháy mắt
    Em ơi em đừng vội sang thuyền
    Để anh kiếm chuyến hàng không thượng hạng
    Mẹ đang vay tiền lo cưới cho anh
    Rồi chúng mình cùng nhau trả nợ
    Anh buôn hoa cũng được mấy món rồi
    Em mang hương ra ngoài phương Bắc
    Kiếm thêm lời, chung vốn sống với anh
  3. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà lị !
  4. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Gọi
    Anh nghe được không? _ lời em gọi
    Tận trái tim mình có vọng tới nơi anh
    Anh cứ trách em sao lơ đãng
    Đâu biết rằng khi ấy nghĩ về anh...
    Về đi anh - em khàn cả giọng
    Nhấc phone lên lại lóng ngóng vụng về
    Thèm bên anh - lại thèm thêm hơi thở
    Vỗ về yêu thương - ru em mộng bình thường...
    Ghen làm chi anh - chuyện cũ qua rồi
    Em đang hạnh phúc - cùng anh vun đắp
    Chỉ đôi lời vô tình rơi rớt lại
    Anh chạnh lòng - em nước mắt - lại thương hơn !
    Được thachluumoc sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 10/11/2005
  5. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tiện mở ra xem
    thấy đàn chiến sỹ hom hem trong tù
    bu ơi bu có ô dù
    mở ra cho chúng nó còn cúc cu
    Bao giờ em mới đi tu
    Học lại tiếng Việt cho thù nó kinh .
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Danh sách thành viên không được post bài trong forum Thi ca
    Tên thành viên Khóa bởi Lý do Trên forum Khóa từ Cho tới
    nhietmacsinh taicuc Văng tục chửi bậy nhiều lần. Treo để về học lại tiếng Việt và lơn lên trong suy nghĩ 37 17:56 ng๠27/09/2005 18:56 ng๠27/10/2005
    hoanghoatientuu taicuc văng tục chửi bậy, làm xấu bộ mặt của diễn đàn thi ca, liên tục phá hoại và co thái độ phá phách, gây rối 37 18:12 ng๠07/10/2005 19:12 ng๠06/11/2005
    vutuananh_ taicuc Cố tình văng tục chửi bậy trên diễn đàn 37 22:01 ng๠09/10/2005 23:01 ng๠08/11/2005
    Kien_Lua taicuc có hành động phá hoại diễn đàn 37 08:57 ng๠11/10/2005 09:57 ng๠10/11/2005
  6. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Tên thành viên Khóa bởi Lý do Trên forum Khóa từ Cho tới
    nhietmacsinh taicuc Văng tục chửi bậy nhiều lần. Treo để về học lại tiếng Việt và lơn lên trong suy nghĩ 37 17:56 ng๠27/09/2005 18:56 ng๠27/10/2005
    hoanghoatientuu taicuc văng tục chửi bậy, làm xấu bộ mặt của diễn đàn thi ca, liên tục phá hoại và co thái độ phá phách, gây rối 37 18:12 ng๠07/10/2005 19:12 ng๠06/11/2005
    vutuananh_ taicuc Cố tình văng tục chửi bậy trên diễn đàn 37 22:01 ng๠09/10/2005 23:01 ng๠08/11/2005
    Kien_Lua taicuc có hành động phá hoại diễn đàn 37 08:57 ng๠11/10/2005 09:57 ng๠
    ------------------------------
    O tròn như quả trứng gà
    Ô thì đội mũ, Ơ thì có râu
    Hay ăn chóng lớn Nhiệt à
    Cố mà học chữ cho thi ca nhờ
    ối trời ông Vũ Tuấn Anh
    Tưởng là lịch sự ai ngờ lưu manh
    Chốn đây tao nhã vô cùng
    Thế mà mở miệng toàn lời du côn
    Tội này khoá vẫn còn nương
    Lại còn thay nick cố tình phạm quy
    Mod ơi thẳng cánh tiếc gì
    Những người như thế cho đi tàu ngầm
  7. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Hờ, lâu ngày không vào thi ca, có nhiều đột biến nhể ?
    Giò thúi...
    Giòthú xuất sắc nhể ?
    Chừng nào mang jao kím vào forum đây ?
  8. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Vu Hồn lại đi rồi, không biêt Đọc Dấu đã học hết phần dấu chưa. Nhanh lên còn sang phần chữ cái
  9. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Thằng này nó đang học mẫu giáo ?
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Tự nhiên nhớ đến bài này,ko biết topic nào mới là phù hợp,đành gửi nhờ bác TA
    Vọng khúc......TT
    Nếu chẳng thể mãi là của nhau....thì thôi ta cứ y nguyên là như vậy!Em dại dột,trẻ con,em yếu đuối...
    Cũng chẳng thể nào giống cô gái trong "một thời đã xa..."
    Bao con đường đã in bước chân qua....Bóng hai đứa trong chiều lá đổ.....Anh đâu biết bây giờ trái tim em vụn vỡ?
    Anh đâu phải là nghệ nhân để mà chắp nhặt lại pha lê....
    Anh đã từng nói rằng đến sỏi đá cũng còn biết đam mê....Thì cớ gì con người lại ko thể?Dù băng qua nỗi đau là ko dễ....Yêu thương cả đời cũng chẳng đủ đâu....
    nếu biết trước rằng chẳng thể là của nhau...thì em đã ko bao giờ làm thơ nữa....Chúng mình đã ko chờ được để cùng đi trong hương hoa sữa...Như đã hẹn hôm nào...
    Mà hoa xưa bây giờ ở tít trên cao .phượng đỏ chắc còn lâu mới có!
    Chẳng có loài hoa nào cho chúng mình nhắc nhở...cái thời mà rồi mình chẳng thể là của nhau....

Chia sẻ trang này