1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mine.........!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yourlies, 10/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày cuối tuần, mình không hiểu sao mỗi khi thứ 7 tới,mình lại có cái cảm giác thật lạ, hình như là bởi vì cứ mỗi thứ 7 thì lại vẫn phải đi làm, thế mới chán ,cả tuần chỉ có mỗi một ngày nghỉ là CN, vèo một cái là hết ngày, hỏi làm sao mà không chán được cơ chứ!
    Hôm nay, tự nhiên thấy nhớ HN quá, nhớ những người bạn ở đó,nhớ cả những con đường , nhớ cả nắng, cả gió, những âm thanh , những con đường, tất cả, thế mà, đã có khi mình ghét lắm...............Xa nơi ấy rồi, mình bỗng thấy nhớ vô cùng.
    Hôm qua, đi làm về muộn, trên con đường không nắng, mình bỗng thấy lòng thanh thản, hát vu vơ, không đầu, không cuối, một bài hát tiếng Pháp mà mình đã yêu thích lắm khi còn là sv. Kỉ niệm cùng tất cả lại ùa vây quanh mình..................
    ......................................
    ..............................................
    .....................................................
    Mình lại thấy cay cay ở mắt...........
    Last thing on my mind!!!
  2. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa nhìn thấy anh trên mạng và đáng lẽ ra mình sẽ online để nói chuyện cùng anh nhưng chẳng hiểu sao, mình đã để Invisible để chờ đợi một điều gì đấy. 20 phút sau, vào giờ làm việc, và khi ấy, mình phải offline thực sự. Bước ra ngoài phòng làm việc, nhận thấy hôm nay, trời đẹp quá, tự hỏi mình sao lại không Talk cùng anh nhỉ? Có lẽ bởi vì mình mong chờ một tin nhắn hoặc một bức mail hơn là direct chat với anh.
    Hôm qua, mình đã mail cho anh khi bất chợt một nỗi buồn tới với mình. Mình đã nói với anh những điều không thật , không thật về cái cảm giác khi mình và anh gặp nhau(mặc dù trong sâu thẳm lòng này, mình vô cùng mong anh hiểu )
    Cuộc sống với mình vốn là thế, mình không phải là người nói dối và cũng chưa khi nào mình thích những kẻ nói dối, thế nhưng chính mình lại đang dối anh, dối mình , và dối ngay cả lòng mình, cuối cùng là vì ai? Mình cũng chẳng biết nữa?
    ....................
    ...........................
    .....................................
    Last thing on my mind!!!
  3. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nghỉ ............! Chúc mọi người vui nhiều nhé!
    Hôm nay, mình online và đã hi vọng vô cùng khi mở mail hoặc Yahoo sẽ nhận được những tin nhắn của anh nhưng cuối cùng thì chẳng nhận được gì cả. Như thế với mình có thể coi là một nỗi buồn hay không nhỉ? Tự hỏi và lại phải tự trả lời thôi. Tốt nhất thì hãy đừng suy nghĩ gì quá nhiều, hôm nay là một ngày nghỉ mà thì hãy tận hưởng nó để ngày mai lại bắt đầu một tuần làm việc mới.
    Lát nữa, khi làm việc xong, sẽ rủ con bạn ra phố,lượn một vài vòng trên đường cho khuây khoả, sau đó vào một quán nước hai tầng nào đó, ngồi buôn, ăn mãng cầu dầm và nghe nhạc, nhìn thiên hạ trên đường, thế là ổn, chẳng phải nghĩ ngợi gì quá nhiều, già thêm thì chết.
    Nhưng chẳng biết hôm nay, ở HN, anh sẽ làm gì nhỉ???
    .....................
    .............................
    ................................???
    Last thing on my mind!!!
  4. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa nói chuyện với e trai xong, bỗng nhiên thấy thương nó nhiều quá! Chẳng hiểu tại sao lại như thế nữa.
    Cuộc sống sinh viên của em trai khiến mình lại nhớ tới nhưng năm tháng mà mình cùng những người bạn của mình đã bước qua, vui và chẳng khi nào mình có thể quên được.
    Mình đang nghe " Est-ce que tu viens pour les vacances"
    Một bài hát đã gắn bó với mình những năm đầu của cuộc sống sinh viên mà tới bây giờ mình không thể tìm lại.
    " En attendant ses pas " , " Pour que tu m''aimes encore "..........
    Tất cả những bài hát khiến mình nhớ nhiều quá! Kí ức ơi, sao lại rõ quá trong tôi vậy???
    ....................................
    .............................................
    ...................................................
    Last thing on my mind!!!
  5. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
  6. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Anh đã làm cho em buồn rất nhiều anh có biết hay không? Em vẫn luôn tự hỏi tại sao anh lại cư xử như thế? Nhưng chưa khi nào em nhận được câu trả lời cho mình.
    Nhưng anh không có lỗi, và em cũng sẽ không trách anh, chỉ là em đang viển vông trước những gì không thực tế.
    ..........................................
    .........................
    Last thing on my mind!!!
  7. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, gió thật nhiều, thế mà ngay từ sáng nay, trời đã nắng ơi là nắng, không biết Chủ Nhật này, thời tiết như thế nào nữa. Nhanh thật, thế mà sắp tới rằm trung thu rồi, dự địng thì mình cũng đã lên rồi nhưng chẳng biết con bạn có thu xếp được để về đây chơi không ? Hi vọng là nó sẽ về......
    Nhưng cũng phải trù bị một kế hoạch khác cho ngày cuối tuần này chứ nhỉ? Nếu nó MT không về, mình sẽ làm gì nhỉ? Nghĩ xem nào?.......Thui, cứ từ từ đã, dù sao thì cũng còn tới 2 ngày nữa cho mình lên kế hoạch mà.
    Giá như anh về thì .......... Nếu không thì cũng chẳn sao cả. Mình vẫn ổn và tất cả thì cũng vẫn ổn mà......!!!
    ..............
    .......................
    ..............................
    Last thing on my mind!!!
  8. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, trời đẹp thật, nhưng thật tiếc , mình lại chẳng có một cuộc hẹn nào cả, mà dù có thì mình cũng không thể nào đi nổi. Chẳng hiểu tại sao khi trở về nhà sau ngày làm việc, mình lại thấy mệt mỏi đến thế! Tối qua, mình đã rời khỏi phòng làm việc và đi lượn một vòng quanh nhà máy. Tự nhiên lại thấy hương hoa sữa đâu đây nhưng mà chẳng biết là cây nào nữa, thế là cứ lang thang tìm, tìm mãi mà vẫn không thấy.Hát vu vơ một bài hát mà trưa nay con bạn gửi cho qua web " Don'' t know much "
    I don''t know much
    But I know I love U
    Lời thật ý nghĩa và không hiểu sao nghe nó cứ thật thật làm sao ý. Dù sao thì cũng chỉ là vu vơ một câu hát thôi mà.
    Mấy hôm nay, chẳng gặp con bạn trên Net, không biết sao nữa...
    Lát nữa, thử Avaible xem, không biết nhìn thấy mình online thì nó có chat hay không nhỉ? Nó giận mình thật rùi.
  9. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cuối cùng cũng không gặp được con bạn, chắc nó lại bận quá rồi, khổ thân.
    Hôm nay, mình đã lang thang quá nhiều trên Net và trên ttvnol, xem nhiều topic và nhận ra một điều đúng là con gái nhiều tâm sự thật, sao khi nào cũng thấy con gái luôn là những người phải buồn, phải khóc? Sao con trai lại hay làm cho con gái phải buồn thế nhỉ?
    " Mỗi giọt nước mắt em rơi là mỗi mạch máu trong anh đang vỡ, bởi vì có anh rồi mà em còn khóc nghĩa là anh đã mắc nợ với tình yêu "
    Chẳng hiểu sao mình lại thích câu nói này thế? Có lẽ bởi vì trong thực tế làm gì có boy nào nghí được điều đó đâu? Nghĩ cho cùng thì người ta vẫn luôn lý tưởng hoá cái mà người ta goi là tình yêu. Có nghĩa gì đâu khi người ta đến với nhau chỉ để cho nhau nước măt, rồi giận hờn. Thế mà người ta lại vẫn đến với nhau để khóc một mình..............
    Và mình thì cũng thế!!!
    Những giận hờn khiến mình mệt mỏi.
    Sau những ngày làm việc, mình đã thèm vô cùng một bờ vai để mình có thể dựa vào và khóc, thèm vô cùng một lần được nhìn thấy anh đứng ở cổng cơ quan và đón mình, một bất ngờ như thế sau một ngày làm việc sẽ refresh tâm hồn mình, nhưng khó quá...............
    Anh xa mình quá, xa quá, khiến mong mỏi của mình giành cho những hi vọng đó chỉ là vô vọng, và tất cả vẫn trôi đi trước mình, trước anh.
    Nhưng mình vẫn luôn hi vọng và cầu chúc cho anh, cho mình những góc thanh thản và bình yên trong lòng để chờ một ngày mai..........
    .......................
    ..................................
    .............................................
    Last thing on my mind!!!
    Được yourlies sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 15/09/2005
  10. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Thế là sắp tới ngày cuối tuần rồi, nhanh thật, vèo một cái là hết một tuần.
    Hôm qua, mình và đứa bạn thân cùng nhau đi chơi cùng hai người bạn của nó, vui và cảm thấy đỡ suy nghĩ lung tung. Đó là hai người bạn mà mình nghĩ họ rất dễ gần, họ làm mình cười từ suốt câu chuyện. Và thật chẳng hiểu tại sao tự nhiên lại buông ra một lời mời trước ..........con gái mà lại như thế thì làm sao mà duyệt được cơ chứ, nhưng chỉ vì mình coi họ là những ngươì bạn nên mình mới nói như thế thôi mà..........Lần sau thì phải rút kinh nghiệm mới được.........
    Mình vừa online trên mạng và nhận được tin nhắn của một người bạn . Vui ơi là vui, chẳng thể kể nổi mình vui nhiều như thế nào khi lâu lắm rồi mới lại nhận được mess của nó. Nó vẫn nhớ mình như mình luôn nhớ nó, với mình, thế là đủ. Nó là một phần trong cái cuộc sống sinh viên không thể nào quên của mình.
    Hôm nay, tuy hơi mệt nhưng lại nhận được tin nhắn của đứa bạn cùng những ấn tượng tốt về hai người bạn mới gặp ngày hôm qua khiến mình vui hơn rất nhiều. Ngày mai là ngày cuối tuần rồi, phải chuẩn bị lên kế hoạch thôi.

Chia sẻ trang này